Viên heo ngon. Nước lèo hơi lạt. Sa tế cay cực kỳ luôn. Quán nhỏ ăn buổi trưa thoải mái. Buổi chiều tối rất đông. Có sủi cảo và mì xá xíu hủ tiếu nai nữa
Mình vào quán xem thực đơn thì lại không để giá, sau đó kêu 1 tô mì hoành thánh thì tô cũng nhỏ xíu, được 4 cục hoành thánh mà lúc tính tiền thì 44.000. Thầm nghĩ quán ở quận 11 mà giá cả còn cao hơn mấy quán ở quận 1, quận 3. Không hiểu chủ quán nghĩ quán mình cao cấp cỡ nào mà bán buôn "cắt cổ" đến thế.
Đính chính với mọi người là quán vẫn hoạt động bình thường nha mọi người do mới ghé qua vào buổi tối. Nước súp ngọt thanh, nhìn chung thì vị cũng giống mấy quán của người Hoa. Chị phục vụ nhiệt tình, nhớ tốt, hầu hết họ nói tiếng Quảng với nhau. Hiểu được 1 xíu ????????????