Lâu lâu lại lên cơn thèm miến ngan nên mình lại phi xe đến ăn. Quán mới tu sửa. Nay quay trở lại thấy quán khang trang hơn hẳn. Nhân viên nay có cả đồng phục luôn ????. Bàn ghế cũng được thay mới. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Mình gọi một miến ngan nước. Hôm nay ăn cực kì vừa lòng. Đặc biệt là phần tiết. Mềm, mọng, không bị mặn. Măng cũng ngonn. Miến được trũng kĩ nên rất mềm. Thịt ngan ngọt. Được chặt miếng nhỏ dễ ăn. Một bát vậy là 30k
Sẽ quay lại
Có việc đi ngang qua lại đang lúc thèm ngan vịt nên mình ghé vào ăn ✌.
Quán khá đông đúc, các cô phục vụ nhanh nhẹn. Mình gọi 1 ngan cháy tỏi và 1 bát măng tiết.
Món ngan cháy tỏi siêu ngon ???? mỗi tội hơi dai ????.
Măng tiết làm vừa miệng, nước ngọt tuy có vài cục tiết mình thấy hơi mặn.
Mình gọi phần ngan cháy tỏi phần 3ng tầm 200k là no căng. Lần sau đến mình sẽ thử ngan luộc với miến các kiểu xem sao vì thấy mọi người gọi nhiều
Trưa chủ nhật ra ngoài ăn cho thoải mái. Vẫn chọn quán quen thuộc ngan Vinh Liên. Ăn ko thấy chán. Nhưng hôm nay, mình vào gọi 2 bát miến chan, 1 bát bình thường và 1 bát nhiều thịt nhiều miến. Lúc dọn miến ra bàn, mình thấy 2 bát miến không khác gì nhau cho lắm, chắc có thêm 1,2 miếng ngan(toàn xương) miến thì cũng ko nhiều hơn bao nhiêu.sau khi ăn xong đến thanh toán. Mình rất nhã nhặn hỏi bn tiền thì cô chặt Vịt bảo 90k. Mình cũng hơi hoang mang vì bình thường chỉ 30k 1 bát. Xong bạn mình mới hỏi sao lại 90k ạ. Thì nhận được cau trả lời kiểu mỉa mai. "Gọi 1 bát bình thường 30k, 1 bát nhiều miến nhiều vịt 60K thì chả đắt mà còn hỏi." Tính mình hiền nên ko so đo và trả tiền luôn. Mình nghĩ bụng 1 bát nhiều miến nhiều thịt ( thực ra chả hơn đếch gì bát bình thường) thì bằng luôn nó 2 bát bình thường r. Chém thì nó chém vừa thôi. Ko lẽ ở lại cãi nhau.
P/s: thất vọng. Ko quay lại lần sau.
Hôm nay tôi có đặt 1 suất ngan đùi chặt hai người ăn và 1 bát canh tiết. Nói chung ngan hôm nay không ngon, còn không kể có 1 hai miếng ngan lẫn vào mùi như bị thiu. Canh tiết khô không ngon. Nhiều lần đến ăn tại quán rất ngon. Nhưng hôm nay đặt về đúng là thất vọng.
Hnay mình đến gọi 2 bát bún chấm thịt lườn vì để cho trẻ con ăn mà thế nào mấy bà ca chiều làm việc rất vô trách nghiệm.Thế là các bà í chặt cho 1 miếng cánh chia làm hai bát.Bọn trẻ không ăn đc.Đề nghị chỉnh chu lại hai nhân viên già làm ca chiều
Hàng bún ngan ruột của chị mình, và giờ cũng là quán ruột của mình mỗi khi ăn ngan. Trước thì hay ăn mỗi người 1 bát bún ngan thôi, nhưng 1 thời gian sau mình phát hiện ăn ngan chặt ngon hơn. Mà nhất định ăn ngan phải chấm nước mắm nhé mọi người. Nước chấm thần thánh ăn cái là nghiện luôn đấy, mình nghiện cái hàng này cũng vì cái nước chấm 1-0-2 này. Ngoài ra có chả ngan cũng rất ngon, ngọt ngọt mà đảo ngay trên bếp nên không sợ bị nguội ăn chán đâu ạ.
Gần đây quán có món mới, ngan cháy tỏi, ăn cũng ngon hết sức mọi người ạ. Thịt ngan ở đây được cái béo béo mà dai thịt, xong cũng tẩm ướp vừa miệng nữa nên lần nào qua đây mình cũng phải gọi mỗi thứ 1 ít để ăn cho bớt thèm.
Ở đây phục vụ nhanh lắm vài phút là có đồ luôn, đặc biệt có chị chủ trông hiền hiền là ổn nhất, nói chuyện dễ nghe mà cũng chiều khách. Còn những người còn lại là người làm với những chủ khác thì mình hơi rén ))
Vì mình ăn nhiều và cũng ăn nhiều loại nên cũng phải 100k~150k/ người. Còn bình thường chỉ 100k là đã ăn no phè rùi đó ạ ❤️
Quán này có từ rất lâu rồi. Chuyên ngan - vịt.
Mình thường ăn sáng miến ngan ở đây thôi chứ chưa ăn các món khác. Gần đây thấy quán mới có thêm lẩu nướng Hàn Quốc.
Quán có 3 tầng, có chỗ để xe bên ngoài nhưng do toàn ăn sáng nên mới chỉ ăn tầng 1 thôi.
Miến ngan mình thấy rất ngon, nhiều thịt mà miếng thịt thái dày dặn cơ chứ không phải thái mỏng tang bày ra cho nhiều đâu.
Mình thường ăn 1 bát miến ngan + 1 cốc trà đá tổng 28k. Giá này so với chất lượng thì mình thấy khá rẻ.