Khu trung tâm mua sắm rộng lớn nằm ngay trên đường hùng vương, vincom là vị trí cũ ngày xưa của siêu thị maximax. Bây giờ xây dựng lại trở thành vincom đúng kiểu khu mua sắm sang trọng luôn. Mấy lần rảnh là lại đến đây đi coi phim với bạn hay ăn uống ở đây, khu rộng lớn với 4 tầng và tầng hầm là bãi giữ xe. Các của hàng trong này trang trí đẹp mắt lắm, nhìn mấy quán ăn uống cực hấp dẫn luôn. Hồi trước lần đầu đến đây là cực kỳ thích luôn đó. Nếu có dịp bạn cũng nên đến đây cho biết. Điểm trừ là bãi giữ xe có thu phí
Vincom***là Vincom đầu tiên mở ở Cần Thơ. Lúc mới mở mình háo hức lắm mà đi riết cũng nhàm vì ngoài coi phim và ăn uống ra thì mấy cửa hàng khác bán đồ khá đắc và thuộc tầng lớp khác rồi nên ít ghé vào.
Tầng cao nhất của vincom, có sân trượt băng vincom ice mát rượi luôn. Kem fany đóng cửa r, sắp có gian hàng mới. Thang máy ở vincom nhỏ, khuất nhưng cũng nhanh.
- Cũng như Vincom Xuân Khánh, vincom Hùng Vương cũng có Vin Mart, Vin Pro và các cửa hiệu khác với đầy đủ các mặc hàng.
- Đi ngang các quán như Gogi hay lẫu băng chuyền, các chị đứng chờ mình đi ngang để chào bằng tiếng Hàn nghe thích thích.
- Thích nhất là thiết kế của Vincom, nếu bạn đi thang cuốn thì phải đi một vòng mới lên/ xuống cầu thang. Như vậy, khách hàng có cơ hội tham quan tất cả các cửa hàng trong đó.
- Ở đây mình thấy có điểm nổi bật là có Trượt băng, lalalala
- Vincom Hùng Vương thì hơi vắng khách.
Có lẽ là do khi gửi xe phải tốn tiền( 2k/1 lần gửi) và những mặc hàng đa số là cao cấp nên phù hợp với những khách hàng có thu nhập cao.
Nói về mức độ cao cấp, hàng hiệu thì ở Cần Thơ đâu siêu thị nào qua nổi Vincom. Qui mô mỗi tầng tuy ko rộng bề thế lắm nhưng quá nhiều tầng. Cả siêu thị chỉ toàn là hàng hiệu, quả là hoa cả mắt, cho nên đa số mấy bạn trẻ (như mình) toàn đi kiểu window shopping thôi :)) Món nào cũng giá cao 2,3 lần các sản phẩm bên ngoài. Các thương hiệu đặt san sát cộng với thiết kế hộp vuông xoay vòng nên làm lối lên xuống các tầng siêu thị rất khó tìm thấy. Bãi giữ xe cũng không rộng lắm.
Hôm trước có đi xem phim trong này nên có vào Vincom Hùng Vương sau gần mấy tháng không ghé. Dù chỗ này là siêu thị gần nhà mình nhất nhưng rất ít đi vì Vinmart ở đây hơi nhỏ lại ít mặt hàng, so với Vincom Xuân Khánh cũng thua luôn. Nay vô khá bất ngờ vì giờ bên trong quá nhiều gian hàng trống, khách cực kì thưa thớt luôn. Bên Xuân Khánh mình nhớ mua Vinmart phải bill 150k trở lên mới được free tiền giữ xe nhưng trong này ghé mua bịch snack 6k mấy là được free rồi. Không biết tương lai có trụ vững không.
Vincom Hùng Vương là Vincom đầu tiên mở ở Cần Thơ. Lúc mới mở mình háo hức lắm mà đi riết cũng nhàm vì ngoài coi phim và ăn uống ra thì mấy cửa hàng khác bán đồ khá đắc và thuộc tầng lớp khác rồi nên ít ghé vào. Từ khi có Vincom Xuân Khánh mình lại càng ít ghé Vincom Hùng Vương hơn dù gần nhà. Đi tầm chiều chiều mà vắng hoe. Nhân viên cũng không nhiều, hoạt động buôn bán cũng khá nhàm nữa. Siêu thị Vinmart thì quá nhỏ và không đa dạng đồ ăn thức uống lắm.
Lâu lắm rồi mới bước vào siêu thị này để mua sắm.
Vị trí: nằm trên đường Hùng Vương, chạy đến vòng xoay là thấy siêu thị ngay à.
Không gian: rộng lắm, có 5 tầng với nhiều quầy khác nhau.
Nay mình vô thì thấy siêu thị hơi vắng, chắc là do hôm nay trời đổ mưa khá to.
Mình là mình thích lên tầng 3 nhất vì có các gian hàng đồ ăn ở đây có thể kể đến như Gogi, King BBQ hay là kichi kichi nữa.
Ngoài ra, siêu thị còn có sân trượt băng trên nữa á.
Lúc siêu thị này mới xây cũng hot lắm, lại gần nhà nên mình hay qua chơi. Giờ đi thấy vắng nhiều rồi vì chủ yếu gia đình đi siêu thị chỉ mua đồ lặt vặt dùng mà khu siêu thị Vinmart hàng hoá không đa dạng mà giá còn mắc hơn chỗ khác nữa. Mấy quán ăn thì đa dạng nhưng khá đắt nên không thể ăn thường xuyên. Diện tích Vincom HV cũng không quá rộng nên đi lòng vòng cũng không có gì tham quan. Còn được tầng mấy quán Hàn Quốc với rạp chiếu phim là mình thấy đông nhất. Dân mình cũng quen giữ xe free, vô đây tốn 2k mà không có gì đặc biệt nên vắng dần là phải.
Ở phía ngoài bãi giữ xe của vincom hùng vương có chỗ sống ảo đẹp lắm nha mọi người. Chịu khó tạo dáng với về chỉnh lại 1 tí là có ngay 1 bộ ảnh như đi du lịch nước ngoài luôn mà ít ai biết tới