Nóng này đúng là chỉ có ăn tào phớ là mát nhất ! Chưa thấy có đánh giá trên này nên mình vs chồng mình lượn thẳng ra đấy ăn! Nói chung là tào phớ thì có chung 1 vị rồi ai cũg đều đã ăn tào phớ cả! Còn về cửa hàng thì sạch sẽ, chỗ ngồi cũng rộng rãi, ngồi qạt chứ ko phải điều hoà, nhân viên cũng thân thiện và chiều khách! nếu ai ngại ngồi ngoài hè sợ nóng thì nên đặt ship về nhà ăn. Ngon lành, sạch sẽ và chất lượng! Chỉ có điểm trừ ở chỗ là bánh phô mai phết nhiều bơ qá nên ngấy, chắc lần sau mình sẽ chọn bánh bao, còn vẫn thích tào phớ sữa đậu nành nhất
Ngon phát ngất !!
Lớ ngớ thế nào lại vớ được hàng sữa đậu và tào phớ siêu ngon ❤️
Sữa đậu ngon, thơm phức mùi đậu nành.
Tào phớ thì mềm mướt mịn tan trong miệng luôn, phê lắm.
Đã thế lần nào gọi cũng được freeshipp. Sướng!
Dù biết là uống nhiều sẽ béo nhưng tự nhủ ngon thế mà k uống thì đúng là điên rồi ????????????
Ngon phát ngất !!
Lớ ngớ thế nào lại vớ được hàng sữa đậu và tào phớ siêu ngon ❤️
Sữa đậu ngon, thơm phức mùi đậu nành.
Tào phớ thì mềm mướt mịn tan trong miệng luôn, phê lắm.
Đã thế lần nào gọi cũng được freeshipp. Sướng!
Dù biết là uống nhiều sẽ béo nhưng tự nhủ ngon thế mà k uống thì đúng là điên rồi ???
Ăn nhiều quá rồi nên cũng phải cmt đánh giá chút cho mn tham khảo chút chứ ????
Nói gọn thì là “ĐỈNH KOUT” ????
Còn nói cồng kềnh văn vở thì mình thấy sữa đậu nành thơm, nhất là lá dứa. Loại sữa truyền thống thì mình đã thử mix bơ lạc, socola hoặc là trân châu đường đen, nhìn xa còn tưởng cốc trà sữa, mà bạc hà với đậu đỏ, long nhãn cũng ngon )))
Tào phớ ăn siêu vừa miệng, mix thêm topping mới đúng kiểu ngon ????
Bánh thì nghe “xíu páo” lạ lạ nên ăn thử, bánh xinh mà nhân nhiều, vỏ như bánh nướng trung thu nên ngon. Sandwich thấy nướng tại quầy nên cũng ok, thơm, mềm, béo & ngon. Bánh bao thì thấy bạn mình bảo ngon hơn mấy quán xung quanh mà nó ănn.
À suýt thì quên cốc pudding, ăn bánh xong ăn pudding đúng chuẩn bài, thơm, tráng miệng đỉnh caoo ????????
Thôi viết nữa mấy đứa đọc nó lại tưởng pr trá hình, mình khách ruột thôi ???? Tại quán cũng sạch, quạt thổi thẳng mặt, đồ ăn ok, nhân viên cũng ok nữa, nên ăn suốt thôiiiiiii.
Ăn nhiều quá rồi nên cũng phải cmt đánh giá chút cho mn tham khảo chút chứ ?
Nói gọn thì là “ĐỈNH KOUT” ?
Còn nói cồng kềnh văn vở thì mình thấy sữa đậu nành thơm, nhất là lá dứa. Loại sữa truyền thống thì mình đã thử mix bơ lạc, socola hoặc là trân châu đường đen, nhìn xa còn tưởng cốc trà sữa, mà bạc hà với đậu đỏ, long nhãn cũng ngon )))
Tào phớ ăn siêu vừa miệng, mix thêm topping mới đúng kiểu ngon ?
Bánh thì nghe “xíu páo” lạ lạ nên ăn thử, bánh xinh mà nhân nhiều, vỏ như bánh nướng trung thu nên ngon. Sandwich thấy nướng tại quầy nên cũng ok, thơm, mềm, béo & ngon. Bánh bao thì thấy bạn mình bảo ngon hơn mấy quán xung quanh mà nó ănn.
À suýt thì quên cốc pudding, ăn bánh xong ăn pudding đúng chuẩn bài, thơm, tráng miệng đỉnh caoo ??
Thôi viết nữa mấy đứa đọc nó lại tưởng pr trá hình, mình khách ruột thôi ? Tại quán cũng sạch, quạt thổi thẳng mặt, đồ ăn ok, nhân viên cũng ok nữa, nên ăn suốt thôiiiiiii.
Ngày nào cũng làm một cốc sữa đậu. Ngon thật sự các bạn ạ. Sữa đậu hay còn gọi là nước đậu. Thật sự nó rất rễ kiếm ở ngoài chợ. Nhưng để có một hương vị hoàn toàn chuẩn thì phải tới vinabean dương khuê. Thề luôn ngon và ngon lắm ạ.