Ngoại trừ không gian đẹp ra thì mọi thứ ở đây chỉ ở mức tạm đc, đồ ăn cũng k có j xuất sắc. Lâu rồi mình cũng ko ghé chỗ này nữa. Hình ảnh ăn từ hồi tết mà giờ mới rãnh ngồi viết bình luận.
Mình đặt bàn trước và đưa vợ đến nhân ngày Valentines. Đến nơi, phục vụ dẫn mình lên một cái hốc bò tó, ở tầng thượng ngoài trời phía trên của Syn Cigar Lounge. Chẳng liên quan gì tới cái nhà hàng Chill Dining mình đặt cả!
Phục vụ giải thích nhà hàng hết bàn, giờ lấy mấy cái bàn của cigar lounge làm luôn. Vậy mà lúc gọi nhân viên nhận đặt bàn không nói năng gì, họ cứ nhận rồi lúc khách đến nhét lên đây. Vì là ngày lễ, đành ngậm đắng ngồi vào thôi. Gió lạnh thổi lồng lộng vào đầu, khăn, menu bay tứ phía, bàn ghế như mấy quán cà phê sân vườn. Fine dining là đây sao !?
Hôm nay lễ, chỉ phục vụ 1 set menu. Đồ ăn thì trung bình, đa số món nguội ngắt. Nhưng cái kinh khủng nhất là: ĐỢI. Mình có thể thông cảm ngày lễ làm chậm nhưng phải đợi 1 tiếng từ lúc xong appertizer đến khi ra món chính là ko chấp nhận được! Tổng thời gian bữa ăn là 2h 35 phút, vì mất đến 2h để đợi. Mình ăn xong món chính là gọi tính tiền luôn, ko muốn ăn tráng miện vì ko muốn đợi thêm nữa. Bàn bên cạnh thì muốn bỏ luôn món chính, đòi ăn tráng miệng rồi về. Bàn đằng sau thì mặt mày thì hầm hầm, chắc cũng chung cảnh ngộ đây.
Nói chung, nhà hàng gắn mác sang trọng nhưng mà lại có văn hoá kinh doanh chụp giựt, treo đầu dê bán thịt chó & đem con bỏ chợ! Hết sức tồi tệ!
Ai muốn bỏ 5,5 triệu ra mua cục tức thì cứ vào đây. Còn mình thì: MỘT ĐI KO TRỞ LẠI !
Thanks, Chill Dining. You ruined our Valentines!
Đến quán hơi bị nhiều luôn rồi á :)))) nói chung hầu như lần nào đến nv cũng tiếp đón nồng nhiệt + dth hết chơn á. Thích gì đâu luôn. Hồi trc đến còn được mấy bạn cho thêm topping đồ nữa chớ ???? lần nào đi xa về cũng phải ghé qua quán hết á ❤️❤️
Đợt kỉ niệm mình đến ăn tại quán. Quán rất là sang trọng, nằm ở lầu 27 toà nhà AB. View nhìn xuống thành phố, nhạc êm. Rất là lãng mạng.
- Không gian: sang trọng. Thiết kế mở, nhìn ra là thấy quầy ba chill sky bar. Space kiểu uốn lượn. Nên đặt bàn trước để có chỗ ngồi view đẹp.
- Giá cả: khá cao.
- Món ăn: món nào cũng ngon. Đồ ăn tươi và chất lượng. Món được bày trí rất bắt mắt.
- Nhân viên: rất thân thiện. Tư vấn món ăn rất chu đáo và chuyên nghiệp.
Đồ ăn ngon, không gian đẹp, phục vụ thiếu chuyên nghiệp
Khách đặt trước nhưng sắp xếp vị trí chật hẹp, bàn bị chông chênh, ghế quá thấp để có thể là nhà hàng 5 sao. Phục vụ không hiểu nhu cầu khách dù được tip tốt.
Phục vụ nên được đào tạo lại!
Ấn tượng ở đây là dịch vụ cực tốt, các bạn nhẹ nhàng, nhiệt tình & chu đáo, do giá cả ở đây cũng rất cao một phần. Mình gọi nửa thuyền hải sản, 1 gan ngỗng, 1 phần bò nhật ăn kèm với nui 3 loại sốt phô mai cho 2 người hết 4tr net. Giá như vậy khá cao nhưng tụi mình rất hài lòng. Nửa thuyền hải sản thôi mà mình thấy nhiều, hải sản tươi. Gan ngỗng béo ngậy, 2 người ăn 1 phần là đủ, sốt với những món nấu kèm kết hợp rất ngon lạ miệng. Bò mình thấy tạm ổn, phần cũng nhiều. Đặc biệt món bánh mì lúc đầu kèm với 2 loại sốt khá ngon.