Lại ghé ngân hàng ở đây , đến đúng lúc 4 giờ chiều hơn nên vắng lắm , nhân viên tranh thủ làm cho xong các khách hàng để nghỉ theo giờ hành chánh . Mình vào làm nhanh gọn lẹ hơn hôm kia , mà bảo vệ kéo cửa lại như đóng í . Nhân viên bữa trực dịch vụ mình xem không kỹ , xém nữa mất 22k phí chuyển khoản , hên lần trước mình chuyển nên không sao . Nói chung bên đây ổn , nhanh lẹ mà mình giao dịch ở đây cũng 3-4 năm rồi .
Ngân hàng này kiểu ngoài như chung cư cổ cổ Hy Lạp í , vừa có ATM vừa có ngân hàng luôn , có lầu , không gian khá lớn , camera khắp nơi và bảo vệ siêu đông . Phía trước có trạm xe bus và đối diện cổng sau bệnh viện Hùng Vương , nằm cách Parkson Hùng Vương bởi đường Phạm Hữu Chí .
Mình thì giao dịch ở đây khá lâu , tiện đường nên ghé mãi . Chiều tầm 3 giờ vô đây nhận số 4217 mà chờ tới 30 phút là ít do mới có số 4190 à ... Có bình nước lọc với wifi và máy lạnh nên không sao . Nhân viên thấy cũng thân thiện lắm . Giao dịch nhanh chóng , vui vẻ .