Viet Street - Ẩm Thực Đường Phố Việt Nam - Royal City
Hôm rồi đi ăn ngay lúc nhà hàng khai trương, đông kinh khủng luôn.
Đám mình đi 4 người, mà khó lắm mới có chỗ ngồi
Nhà hàng chuyên về món việt thôi, như bún chả, bánh xèo,...
Lâu lâu đổi khẩu vị chuyên về món việt cũng hay
Do nhà hàng đông nên lên món hơi chậm, tính tiền cũng lâu
Về chất lượng thì cũng khá ổn, do về món việt nên thấy ăn khá ngon miệng.
Nếu hôm nào thèm thèm. chắc sẽ lại đến ủng hộ tiếp thôi.
K thể hiểu nổi thời đại này còn quán ăn kinh khủng như này. Lẩu riêu mặn mà dở kinh khủng, thịt thì hôi. Thề cho 1 bát tô nước thêm vào nồi lẩu 2 người mà vẫn mặn kinh khủng. K hiểu sao thời này còn quán ăn dở thế. Comment giúp quán vươn lên.
- Nhân viên chán, phục vụ không nhiệt tình.
- Giá hơi đắt.
- Đồ ăn không ngon, thiếu thẩm mĩ: Thịt luộc thì chỗ thâm chỗ trắng, để cả tảng to đùng, chắc gang mồm ra ăn. Bánh rán cháy, cơm canh nguội lạnh.
Không bao giờ quay lại!!!
Mình và bạn đi ăn, ngồi đợi 10p lên món 1, và 30p sau lên món 2.quay hỏi nhân viên là món của chị sao lâu thế em thì rất thái độ, đứng từ xa nhăn nhó. Bê đồ cho khách thì đặt phịch xuống bàn ko nói câu gì như kiểu mình đi ăn xin. Nhân viên thì quên cả order của khách, đứng chơi đùa như kiểu không có khách vậy. Món ăn khác xa hình. Kbh quay lại!
Hôm đó mình có dẫn gia đình chồng là người nước ngoài qua việt nam lần đầu tiên đi thăm Royal city, lúc đó là tầm trưa, sau khi đi 1 lượt thì vì thấy ở ngoài các bạn đề biển quảng cáo món ăn đường phố việt,nên mấy người nhà mình muốn vào thử. nhà minh 4 người gọi món, lúc gọi món vì 1 phần như nem lụi cuốn, phần cuốn nhà mình không biết là đủ cho mấy người nên có hỏi các bạn nhân viên tư vấn để gọi món. Thái độ nhân viên tập 1 : tư vấn kiểu chị sợ tốn tiền ăn sao )) ok mình bỏ qua. Thứ 2: chờ đến nửa tiếng, đồ ăn chưa ra, sau đó các bạn ra nói món này hết rồi, đổi qua món khác, ok anh chồng nhà mình đổi món khác, sau đó các bạn bê ra 3 món mà nói thật cả nhà mình cảm thấy quá thất vọng, đồ ăn thì lèo tèo, trông cũng chả giống hình menu. Đến ông chồng và mọi người trong nhà còn hỏi hình như họ đem nhầm món rồi, ông còn mang menu ra check và chỉ ko có cái này cái kia. Mình đã thấy rất bực rồi nhưng thôi cho qua tập 2 oke. Đến khi cả 3 ng nhà mình đã ăn xong rồi, anh chồng nhà mình vẫn ngồi mút đũa. Mình thấy ông tội, ngó vào bếp thử làm gì mà lâu quá ko mang ra . Thấy 2 bạn nhân viên nam đang đùa nhau, 1 bạn đang cởi trần , hơi giật mình vì trong bếp nấu sao lại cởi trần. Quá hãi.mình gọi e nhân viên thì các e nhìn nhau ơ đã làm món của bàn kia chưa. Thì lúc đó các e mới làm nốt phần còn lại. Đợi tiếp. Khi e bê ra, cả bát nước mắm đồ tung toé ra bàn,vào hết người mẹ chồng mình. Nước mắm vào người thì chả cần nói các bạn cungz biết là nó thế nào rồi. Thế mà e nhân viên làm câu tỉnh quơ em xin lỗi, trong khi mình vội vàng lấy giấy lau. Rồi các em cũng ko lấy khăn hay hỏi thăm khách có cần trợ giúp gì khác vì lỗi là của các em.
Đồ ăn ý thì dở tệ lắm chứ chả ngon lành gì so với giá bỏ ra cả. mình thật là xấu hổ khi đã dẫn gia đình chồng ng nước ngoài vào đây. Cũng không hiểu sao quán đó tồn tại được. Never come back again. Và cám ơn vì nhà hàng các bạn đã để lại 1 ấn tượng quá khiếp cho nhà mình vì dịch vụ khách hàng ở 1 nhà hàng trong trung tâm mua sắm bậc nhất hà nội. Trên facebook page các bạn không có chỗ cho khách viết reviews. không thì chắc cũng nhiều 1 với 2 sao đó