Hôm bữa dù qua rằm rồi nhưng cũng vẫn đi ăn chay. Mình thấy đây là đường Huỳnh Lan Khanh, mà quán ghi địa chỉ là nằm ở đường Phổ Quang. Quán đúng đông khách luôn. Có từ cơm cho đến các món nước chay : bún bò, bánh canh, hủ tíu Sa Đéc,...
Bạn mình thì gọi hủ tíu Sa Đéc, cả khô lẫn nước. Nghe bảo là tô khô ăn mặn, chứ tô nước thì lại bình thường. Cơm thì cho đủ thứ luôn, múc nào tôm, dưa, bầu, chả cá, đậu. Quá nhiều luôn mà chỉ có 20k. Ăn vừa ngon lại vừa no. Sữa ngô để nguyên trong chai 12k/ chai, sữa hạt sen đóng chai 10k.
Mình thấy khách ăn tại quán lẫn khách mua về đều đông. Nhân viên làm không ngơi tay luôn.
Đã order rất nhiều lần ở quán , chưa lần nào thực sự thất vọng tột độ như lần này! Cơm chiên dương châu phải nói là vượt quá sức tưởng tượng của mình luôn, với cái giá 39k và đây là những gì mình nhận được:
- hộp cơm chiên vón cục nguội ngắt
- Topping không có gì khác ngoài rau củ thái lựu thua xa cơm thập cầm hơn 20k của quán
Quán nên cân đối lại định lượng và giá cả hợp lý hơn
Trời ơi tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng luôn đó!! Từ nay đây sẽ là một trong các tiệm thuộc list đồ chay của mình. Đồ ăn ngon, nhiều ứ ự. Huhu mọi người nên thử order đi nhé. Đây là lần đầu đặt mà hộp cơm nhiều như vậy mà rẻ nữa...
Thường đi ngang thấy quán có grab đứng order nhiều kèm theo khách đông nên hnay rằm ghé qua order thử.
- Thứ nhất: Nhân viên ở đây rất là hời hợt, thái độ với khách. Mình vào bảo cho e 1 phần cơm mang về và nhân viên " lịch sự trả lời" rằng: - Cái gì !!! :))). Hỏi phần cơm mang về bnh thì bạn ý không thèm trả lời. Cần tờ 50k rồi im im đi luôn :))). Lúc mình bước lên xe gần về rồi thì mới có 1 a dễ thương hỏi lại rồi thối tiền
- Thứ hai : Muốn nói đến chất lượng đồ ăn, khoản vệ sinh
+ Mình thấy cái bịch rất dơ, mình hỏi bạn nv order là " A ơi đổi dùm e cái bịch đc ko" và ngay sau đó ko cần trả lời khách mà vớ lấy cái khăn kiểu lau bàn, nhìn rất dơ lau bịch cho mình chứ ko thèm đổi.
+ Nếu đứng về phía khách hàng thì ko biết chủ sẽ thấy thế nào
Mình thấy chỉ có a nv thối tiền về là lịch sự, đành hoàng còn lại bạn nv order thì kiểu bất cần rồi. Bán hàng kiểu ko cần khách thì thôi mình cũng ko quay lại. Và ko khuyến khích mn ghé
Hôm gần cuối tháng 10 mình ở SG 3 ngày, liên hệ Cơm chay Việt ship đồ ăn hàng ngày. Dù quán rất đông nhưng anh chủ vẫn sắp xếp thời gian ship thức ăn đến KS cho mình ngày 3 bữa, dù mình chỉ đặt mỗi lần chỉ có 2 phần, ảnh còn chủ động đổi món thật chu đáo, món nào hương vị cũng rất ngon và thật nhiều. Đặc biệt thích món hủ tiếu xào, trên cả tuyệt vời! Giá cả thì rẻ bât ngờ luôn, không chịu nhận tiền boa mới ghê chứ..Tóm lại là phục vụ rất có tâm! Có dịp vào SG là sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Được bà chị dắt đi ăn thử. 1 dĩa có 20k thôi + ly trà đá 2k nữa 22k . 1 dĩa to đầy ụ luôn. Mình k kiu đầy đủ, vì thấy dĩa của bà chị kiu đầy đủ còn nhiều hơn của mình nhiều. Mình chỉ có 5 món thôi mà quá trời rôi. Ở đây gọi dĩa thì dĩa nào cg 20k hết.
Mình thấy quán sạch sẽ, có nhiều món ăn nữa, nhân viên phục vụ nhiệt tình vui vẻ lắm. Chứ k như mấy quán khác vô không niềm nở lắm.
Đồ ăn ngon lắm nhưng mình thấy hơi mặn, fai ăn chung vs cơm nhiều mới hết mặn. Sẽ ghé lại quán ủng hộ dài dài