Mình có ghé đây ăn vài lần, lần nào cũng phải đợi rất lâu dù khách chỉ có vài người, nhân thì nhiều mà làm việc không hề chuyên nghiệp, cà lơ phất phơ. Đỉnh điểm là trưa hôm nay mình và bạn mình có ghé vào order 1 tô bún Huế và 1 hủ tiếu Mỹ Tho, dù là món rất đơn giản không có gì cầu kỳ nhưng làm rất lâu, sau đó thì mình thấy nhân viên bưng đồ ăn cho bàn khách đến sau mình nhưng vẫn chưa đến lượt mình, khoảng 15 phút sau thì bưng lên tô Hủ Tiếu Gạo Lức....mình nói mình hk order món này, rồi nhân viên dọn xuống, lát sau bưng lên tô bún Huế của mình và quên luôn tô Hủ tiếu Mỹ Tho của bạn mình, mình hỏi ra thì nhân viên ngơ ngác, không ai biết và cũng không ai làm...mình thật sự không còn gì để nói, mình nói thôi quán không cần làm nữa, phục vụ quá tệ, vậy mà quán chẳng hề xin lỗi mình một câu, mình tới ăn mua bằng tiền, không phải tới xin, nhân viên nhìn vào rất đông mà phục vụ không một chút nhiệt tình và chuyên nghiệp.
Mình bỏ tiền vào đi ăn chứ ko phải vào đi Xin ăn ( bưng đồ ăn ra thi ko chén. Ko đũa . Ko nói năn) nhân viên thì thôi bỏ luôn.!
Là khách quen mà nay cảm thấy tệ chịu ko nổi .!
Ai đi ăn nhớ né dùm quan này
Rất không hài lòng về quán
Người vô trước đợi gần 1 tiếng chưa được dọn bàn còn người vừa vô đã được dọn đồ ăn
Đồ ăn đã lên lâu mà còn phục vụ như thế ????
Mình khá thích đồ ăn của quán, đặc biệt là cơm trưa văn phòng. Tuy nhiên là muốn đặt phải dùng app Grab. Hy vọng là có thể đặt bằng Now trong tương lai gần
Cũng gần 4 năm kể từ khi khai trương viên dung chưa hề lên giá mặc dù mặt bằng và lương nhân viên, thị trường thay đổi vù vù sau 4 năm.
Rất cảm quý khách đã đóng góp cho viên dung mỗi ngày một tốt hơn ạ.
Xin cảm ơn quý khách đã hiểu và thương suốt thời gian qua. Chúng tôi nguyện mỗi ngày cố gắng tạo ra các món chay ngon & lành, thêm với thay đổi để phục vụ tốt hơn. Thanks
Quán chỉ phục vụ cho grap zs Go Việt thôi, vợ chồng munhf vào và để ý có mấy bàn bên cạnh nữa, vào hơn 45 phút gọi món mà vẫn chưa có, trong khi đó grap zs GoViet vào 5-10phut là có vài hộp mang đi. Nên bạn nào muốn vào quán thì hãy cân nhắt!
Đi ăn mà như đi ăn xin!
Phục vụ quá tệ! Quán như vậy cũng dự tiệm!
Nhìn chung ăn ổn chứ không xuất sắc. Tuy nhiên giá tiền khá mềm nên với chất lượng như vậy là cũng ổn rồi. Mình ăn 3 món hết 200k, gồm Nấm linh chi chiên giòn ăn tạm ổn, Gỏi mít non nhưng mít lại già nên bị cứng, nêm nếm ok; món cuối là Lẩu nấm, lẩu khá nhiều, nhưng hơi nồng vị thuốc bắc. Nhân viên thân thiện, lên món nhanh, quán hơi tối.
Hôm trước m có ghé đây dùng bữa tối chay. Hôm đó, vc mình gọi chả giò Viên Dung ( 4 cuốn ) và 1 lẩu nấm chay nhỏ.
- Chả giò lúc mang ra còn nóng hổi, vỏ giòn, nhân đầy đặn, nêm nếm vừa miệng.
- Lẩu nấm : phải nói là m cực kỳ thích nước lẩu ở đây luôn, có quế, đại hồi và câu kỷ tử, mở ra thơm sực mùi như hầm từ mấy vị thuốc bắc, thêm bắp cắt khúc nữa nên nước dùng lại càng ngọt và thơm. Phần rau và nấm ăn kèm cũng khá đầy đăn, gồm nấm bào ngư, kim châm, nấm đùi gà , cải thảo,...
Lúc m đang ăn thấy có mấy bạn vô gọi bún thái nhìn cũng hấp dẫn lắm, lần sau ghé đây mình phải thử mới được. Điểm trừ là lúc m đến nơi thì không có ai hướng dẫn chỗ để xe hay gì cả, mấy bé nhân viên cũng không được nhiệt tình lắm.