- Có việc nên hẹn gặp bạn tại quán này, do nằm trên đương Trần Phú 1 chiều nên mình cũng ít đề ý dù đi ngang hoài
- Không gian gồm dưới nhà và trên lầu, mình đi lúc chiều thấy dưới nhà hút thuốc nhiều quá nên lên lầu ngồi
- Trên lầu vắng chỉ có bàn mình và 1 bàn khác, cũng chỉ có 1 nv nam phục vụ, thấy toàn ngồi bấm điện thoại, kêu châm nước mặt khó chịu
- Mình kêu matcha giá 47k uống thấy không ngon, thấy có bán cơm trưa văn phòng mà không ăn không biết thế nào
- Giữ xe miễn phí
- Sẽ không quay lại vì thái độ phục vụ
Hôm nay mình có ghé quán ăn trưa(12h) 3 người ngồi trên lầu, gọi món xong xuôi chờ 20 phút không thấy đem món lên. Gọi phục vụ lần đầu thì nói đang đem lên, chờ thêm 10 phút nữa cũng không thấy đâu. Hỏi thêm phục vụ lần nữa cũng nói đang đem lên. Sau gần 35 phút tụi mình quyết định ra về luôn. Khi ra về nhân viên còn tỏ thái độ. Không bao giờ đến quán này nữa.