Cái đầu tiên là "ngoại hình" cái bánh. Bên shop thay đổi hộp bánh và làm cốt bánh thấp hơn hẳn trong ảnh đăng.
Về chất lượng: Mình nhăn mặt ngay từ lúc bỏ vào miệng miếng đầu tiên
- Cốt bánh: rất khô. Phải nói là vô cùng khô đối với một cái bánh bông lan
- Ruốc: siêu mặn, thậm chí cảm giác hơi đăng đắng
- Sốt dầu trứng: được 2 lớp sốt giữa 2 tầng bánh (như ảnh), vị sốt mình thấy khó tả lắm, nó vừa tanh vừa lợ miệng
- Miếng phomai: hoàn toàn không vó tí tị vị phomai nào luôn, ăn như bột bột rất ghê
- Trứng muối: mình ghê miệng quá rồi không ăn nổi trứng muối riêng để review nữa
60k mà ăn chỉ thấy phí mồm. Mình cùng 1 bạn ăn được đến đúng như trong ảnh chụp thì không thể nuốt nổi nữa phải bỏ đi. Mình đã thử qua nhiều chỗ làm bltm homemade bán nhưng chưa thấy chỗ nào tệ đến độ ăn không nổi phải bỏ đi như thế này.