Súp rất ngon, nóng hổi. Mình rất thích óc heo béo ngậy rất ngon. Topping trong súp nhiều nấu khá vừa ăn lun. Nhớ thêm ớt sate cay và thơm hơn nhiều chỗ khác lun á
2 ng mình kêu 1 bún 60k và 1 súp óc heo 45k
Ăn no lè lưỡi luôn nạ. Bún đậu nhiều lắm nè, k có dồi như mấy nơi có lòng non chiên, chả cốm thịt luộc đậu ở đây béo ăn ngậy k bị chua như mấy chỗ khác. Súp cũng ngon vừa ăn . Có cẩ đồ nướng nhưng mình chưa ăn thử
Tối nay mình cùng bạn đi tìm quán súp để ăn thì vào quán này. Đầu tiên là trong quán rất nóng nhưng lại không bật quạt cho khách, chủ quán thì ngồi một góc vừa bạt quạt vừa ăn. Mình gọi 1 súp cua bắp non giá 40k , 1 súp cua óc heo 60k, 2 quẩy. Với giá như vậy nhưng trong súp cua không có cua mà chỉ có 1 thanh cua( thanh cua không phải cua thật, nếu mn muốn biết rõ có thể tra gg), và bắp non không phải bắp bao tử mà là ngô ngọt mỹ??? Chén súp có tí xíu ăn k đủ no, kêu thêm quẩy vậy mà giá mỗi cái quẩy 10k??? Có vô lí quá không vậy, giá tết người ta cũng không tăng vô liêm sỉ vậy luôn, huống hồ bây giờ đã qua tết rồi. Quan trọng hơn cả, lúc ăn mình nhai phải một mớ gì đó nhám nhám, nhổ ra thì thấy một NHÚM LÔNG HEO?? Gọi nhân viên ra hỏi thì nv cầm lấy nhúm lông vứt ngay vào sọt rác và bảo là: đó là bộ phận nằm sau não heo!!?? Bạn ơi mình học ngành Y, môn Giải phẫu là môn cơ bản đó. Quá vô trách nhiệm!!!!
Tối nay mình có đi ăn súp ở đây. Mình thấy giá cao nhưng chất lượng chưa tới. Tưởng súp cua là có cua cơ, ai dè thanh cua thôi, mà giá thì trên trời. Đã thế tô bạn mình còn có 1 búi lông heo. Nhè ra hỏi nhân viên thì họ vứt đi bảo là lông đó chỗ não heo???
Tóm lại tối đi ăn chỉ rước thêm bực.