Quán có không gian khá thoáng. Tầng 2 khá mát mẻ và yên tĩnh để ngồi làm việc.
Nhạc không lời với giai điệu nhẹ nhàng rất tuyệt. Nhìn ra bên ngoài cửa kính có cảm giác rất yên bình.
Ở đây mình ngồi làm việc cả ngày từ sáng cho đến chiều và ăn trưa ở đây luôn.
Cơm trưa văn phòng ở đây giá chỉ tầm 25-30K gì đó. Đồ uống cũng ko mắc lắm. Giá cả nói chung là khá hợp lý.
Phục vụ khá nhanh và chu đáo.
Mình mới vừa ghé vào quán nên cho ít nhận xét :
- Chú bảo vệ nhiệt tình vui vẻ rất oke
- Theo mình được biết quán được mở đến 10h tối , nhưng sao mà lúc mình vào tầm 9h tối sao bạn nhân viên nữ có vẻ khó chịu không biết bạn đó tên gì nhưng mình thấy cách phục vụ bạn ấy chưa tốt khá khó chịu với mình nếu bạn cho là mình đi tối gần đóng cửa bạn có thể nói để mình đi quán khác
- Đồ uống thì mình không bàn cãi giá phải chăng
- Khi ngồi tầm 20p thì bạn nhân viên nữ tóc xoăn ấy có thái độ bực bội dọn dẹp đồ vùng vằng với mình ( 9h20p ) trong khi đó mình mới uống được nửa ly
- 9h35p mình thấy chị dọn nên kêu tính tiền thái độ không được care cho lắm lơ lãng qua chỗ khác mình phải tự đi ra ngoài để kêu chị tính tiền chị ấy một hồi mới đi ( tay vẫn bấm chiếc điện thoại ) không có 1 câu trả lời
p/s : Bảo vệ oke , nhân viên nên xem lại cách phục vụ
Cảm ơn
Quán này trước đến nhiều lắm, nhưng do đổi chỗ ở nên ít ghé. Nay mới có dịp ghé lại đây. Không gian thfi mới được thay đổi lại chút, có vẻ thơ mộng hơn nhưng mà đồ uống vs cách phục vụ của nhân viên càng lúc càng xuống.
- Chạy xe đến, dừng ngay trước quán, tự dựng xe chỉnh chỗ để xe, đứng gỡ khẩu trang nón các thứ cả lúc rồi mà hai anh bảo vệ vẫn ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt, thấy khách vô rồi mà chẳng chịu đứng lên ghi vé, mãi lúc sau chắc thấy mình đứng im dòm quá nên một trong hai anh đứng lên ghi thẻ xe cho.
- Nhân viên ordẻ món, đi cả 6 đứa mà cho có 1 quyển menu, phải truyền tay nhau quyển menu còn phải coi nữa nên lâu lắc, thấy nản sao anh nhân viên ngồi bẹp xuống ghế mặt có vẻ chán nản, lúc sau có thêm bạn mình đến nữa, nó vô ngồi cả lúc mà cũng chẳng thấy nhân viên ra order, phải để bạn mình chạy ra nói nhân viên mới đi vô.
- Gọi ly Matcha Freezze...không ngon, chẳng có thơm vị matcha.
- Không gian thơ mộng, giá cả phải chăng.
Đồ ăn ngon, nước uống tạm được. Giá tầm 30k-50k. Quán mởi sửa lại nên đẹp và thoài mái hơn. Nhân viên nhanh nhẹn lắm. Sẽ quay lại. Mà lúc trước trưa bán cơm phần ngon, mà giờ bị đoi sang cơm dĩa hết r ~~
Quán này khá đẹp, ko gian yên bình, hôm mình đến nhìn các bàn khác có cả gia đình tụ họp, vợ chồng con gái, cô dì chú thím đông zui như ở nhà, cảm thấy không gian rất gần gũi, đồ uống ngon, giá cả ok, có dịp sẽ ghé nữa
Mình cũng hay ghé quán này lắm, nhân viên khá thân thiện. Đồ uống theo mình thấy là rẻ , cf đá 15k . Sinh tố nước ép khoảng trên 20k . Quán có bán trà sữa thái uống cũng ok lắm. 22k khá nhiều, mình uống hoài mà ko hết . Mình hay ghé khoảng 3h-6h . Lúc này quán vắng , dể nc. Còn lại h nào cũng thấy đông . Buổi sáng có đồ ăn sáng cũng khá ngon, mình thấy mì quảnng ăn khá ngon.
Cuối tuần rủ bạn bè đến đây tụ tập #cafe với nhau, đầu tiên bước vào là thấy không gian quán đẹp, thoáng mát, có thể chụp hình. Kế đến là menu nước uống cũng tương đối đa dạng và rẻ ngon, mình gọi món #yogurt Hà Nội quá ngon luôn! Chắc chắn sẽ quay lại.