Hôm đi qua khu vực bờ hồ này thấy quán này khá đông khách đến chị ăn thử
quả thực tầm chiều tối rất đông các thực khách đến đây để ngồi nhậu và ăn uống
mình thấy nhiều nhóm còn tổ chức các tiệc ở đây nữa tuy nhiên mình ăn đồ cảm thấy cũng bình thường và không có gì đặc sắc lắm
Mình gọi lẩu và vài món salad trộn, giá cả các món tầm 100k dao động tuỳ loại , chị chủ khéo léo
nói chung tầm hai người rơi vào tầm khoảng hơn 200k một người ,không để lại ấn tượng gì cả chắc sẽ không quay lại
Vị trí nằm ngay đối diện hồ giảng võ nên không gian khá thoải mái và thoáng mát
mình thấy đông khách đến đây ăn lắm
chắc đặc biệt vào mùa hè sẽ đông nữa, vì là cực thoáng và lý tưởng cho một bữa nhậu
mình đến ăn lẩu riêu cua ở đây và thấy nói chung cũng bình thường nước lẩu hơi mặn.
đặc biệt bò thì có một chút xíu chả cá thì quá nhiều mà thực ra chả cá mình không thích lắm rau cũng cho rất ít nếu không gọi thêm rau muốn rau mùng tơi thì được một chút rau sống thôi
mình đi hai người giá tầm 150k/một người
nói chung ăn cho biết chắc không quay lại
Đồ ăn rất ngon giá rẻ.
Gọi các món ăn phụ như ếch chiên bơ tỏi, sốt chua ngọt; sụn gà; nộm miến; móng giò quay; thịt dải nướng; salad trộn; khoai chiên với món chính là lẩu là ăn một bữa tha hồ luôn. Mà giá rất phải chăng tính ra khoảng 150k 1 người hơn. Các món đặc sản thú rừng hay hải sản thì đắt hơn chút nhưng so về chất lượng thì vẫn là rẻ