Vị bạc hà thơm mà mix với lipton đập bay cơn khát hehe
Decor cái ly đẹp,màu nhìn ấn tượng,nóng lạnh hợp chung,không gian không quá ồn,khá yên tĩnh,nhẽ nhàng
Nhân vien: phục vụ nhanh gọn lẹ không phải để chờ đợi quá lâu
Lần này quyết định uống nước ép là đúng đắn. Ép ổi khá ngon và thanh mát, vị ngọt nhẹ, mở đầu một ngày mới refresh!
Vẫn là giai điệu cũ, giọng trầm ấm của Elvis Phương vang lên. Khách đến họp mặt cũng nói chuyện vừa phải, không gây ồn ào. ^_^
Duy chỉ có nhà vệ sinh là chưa hài lòng. Mong chủ quán và nhân viên để ý nhiều hơn
Lâu rồi mới ghé lại. Bài trí có khác một chút. Không còn không gian máy lạnh nữa mà chỉ có ngoài vườn thôi. Ngồi nhâm nhi choco đá xay và nghe tiếng nước róc rách, tiếng nhạc Trịnh dịu êm...
Nước uống có hơi nhạt hơn so với lúc trước. Cỡ ly vừa uống, không nhiều không ít. Trà đá thơm, vị được.
Lần này đi buổi sáng tầm 9h nên cũng vắng khách, chủ yếu có vài người trung niên đến cafe và đọc báo. :)
Mình ngồi sát hồ cá, chắc do góc khuất hơi tối nên bị muỗi chích. ;-((
Công ty mình ở gần quán nên khám phá ra. Và sau đo gần như tuần nào mình cũng ra quán nguyên ngày. Mình hay làm việc ở ngoài nên thích những quán cf như vậy: không gian thoáng, WiFi mạnh, đặc biệt nhân viên dễ thương và phục vụ nhiệt tình. Ngồi cả ngày cũng kô bị đuổi khéo hoặc nói ý mua nước thêm như mấy quán khác.
Nước uống: coffee thì ổn, các loại nước khác thì mình thấy kô ngon bằng các chỗ khác. Và giá cả khá mắc số với một số quán tương tự mình đi.
Không gian quán khá đẹp, và thoáng đãng, cách bố trí của quán tạo cảm giác tự nhiên rất thoải mái. Tuy nhiên nhân viên chưa nhiệt tình, dù khách trong quán không đông. Giá cả thì vừa phải, nhưng đồ uống thì còn thiếu sót nhiều. Mình gọi sinh tố dâu nhưng mà khi uống có vị rất lạ, không còn vị tươi của dâu nữa, chắc do quán dùng dâu đóng chai thì phải. Cafe thì khá ổn, có bán cơm phần cho nhân viên văn phòng. Kết lại quán phù hợp để thư giãn, xả stress khi mệt mỏi.
Quán ngay đầu hẻm tuần nào cũng phải ghé ít nhất một lần. Không gian thoáng mát, đẹp, yên tĩnh hợp với các bạn muốn làm việc hay tìm nơi yên tĩnh để snghi, tự kỉ ( ngày thường thôi nha) :)). Chủ nhật thường có acoustic, band hát hay sôi động. Nước thì mình thấy cũng bình thường, chưa dc ngon và đặc biệt cho lắm. Uống đc là matcha đá xay, mấy món đá xay :v. Giá thì cũng ok hợp túi tiền. Nhân viên phục vụ cực dễ thương, lầy, vui tính. Quán cũng dễ, thân thiện
Sáng chủ nhật hàng tuần quán đều có nhạc sống. Tuần trước ngủ zậy trễ 9h mới chạy qua quán thì nghe tin hết bàn vậy nên sáng nay tranh thủ zậy sớm. Mình đi quán này nhiều lần do công ty ở gần nhưng đây là lần đầu đi vào sáng chủ nhật, đúc kết một số nhận xét và kinh nghiệm !
Đồ uống tạm, không có gì đặc biệt. Cafe nhạt.
Không gian đẹp, mát mẻ nhưng hơi ổn vì gần đường và là vườn nên không gian mở.
Chất lượng phục vụ tệ, phần vì quán đông mà thiếu nhân viên phần vì không chịu chăm sóc khách hàng. Mình để ý là nhân viên sẽ cho bạn uống đúng 1 ly nước trà và không châm thêm, tuy không là gì nhưng mình rất chú ý đến việc này ở các quán.
Nhạc sống hay, tuy nhiên diễn ra hơi trễ 9h-9h30 mới bắt đầu. Âm thanh nình thường không được hay, hôm mình đi âm thanh lúc đầu hơi tệ.
Giá đồ uống rẻ!
Chủ nhật quán khá đông, nên đi trước 9h, đồ ăn chủ nhật không phục vụ. Quán không phụ thu nhạc sống vào chủ nhật.