- Hôm bữa lang thang khu Hồ Tây này mà k thấy quán nào khả quan, nên vào tạm quán này nè ????
- Chân thành mà nói thì quán này Tầng 1 đẹp, mình đi lên tầng trên nhìn như kiểu cafe chuồng ấy, trông nó cứ kiểu tối tối mà xập xệ mà buồng phòng tnao ấy..
Xong hôm mình đến có mấy thanh niên xăm trổ chơi mạt chược ở đó xong tay lăm le điếu thuốc nên cũng sợ chả dám dây ấy )))
- Đồ uống thì cũng giống các nơi khác, gọi nước chanh vs chanh tuyết cũng khá nguyên chất, ok. Chanh tuyết k bị ngọt quá mà vừa vặn ????
- Đồ uống tổng là 80k/2 người. Mình thấy giá cả vừa fai, k quá đắt đâu ????
Quán có vị trí đắc địa, mặt tiền quay ra hồ tây, nhìn rất thoáng, không gian quán được trang trí bằng những chiếc xe đạp treo ngược đặc biệt, đồ uống thì không có gì đặc sắc lắm.
Quán đẹp, bao view hồ tây và ngồi đây hàn huyên tâm sự thì cực thích vì lúc nào cũng mát nhất là buổi tối
Không gian quán thì khá chất vì nhiều xe đạp, có nhiều xe trông cổ cổ khá đẹp. Quán cũng rộng rãi nhiều chỗ ngồi, cũng không bị đông khách nên ngồi thoải mái lắm
Đồ uống theo dang menu cơ bản thôi, không có nhiều khác biệt so với các quán khác
Giá cả kha cao, chủ yếu ngồi đây để mua view và gió hồ là chính
Nhân viên phục vụ thái độ bình thường, các bạn có hơi châm chút
Mình vs bạn đến đây, lên tầng 4 để uống cà phê. Nói thật chứ, lúc mới đầu đến có 1 bạn nhân viên bảo bọn mình order trước, xong mình hỏi cho mình xem menu thì bạn ấy chỉ ở kia rồi mình tự xem. Lúc đấy đã bực mình rồi. Bọn mình gọi 1 bia và 1 cà phê, lúc bạn đấy đem lên tầng 4 thì mới đưa 1 bia xong lại hỏi lại là order những gì. Thậm chí bia cũng là bọn mình tự mở. Thái độ cực kỳ ko tốt. Nếu ko được ngồi trên tầng 4 hôm qua chắc mình sẽ về luôn chứ chẳng ở lại.
Giá cũng đắt chứ có phải ko đâu.
Sau cơn mưa chiều mình đến đây có hẹn với thầy giáo người Anh. Đây là chỗ quen của thầy ý. Công nhận là ngồi trên tầng 4 nhìn ra hồ Tây rất thoáng và sau cơn mưa trời quang nên rất đẹp.
Đồ uống thì có hơi đắt nhưg mình gọi nước ép táo thấy cốc cao, đầy, mát lạnh và uống ngon ngọt vừa ko bị mặn quá như nhiều chỗ pha. Còn có thêm 1 cốc nước vối nhỏ serve kèm nữa.
Nhân viên ko chuyên nghiệp nhưg khá nhiệt tình.
Lên tầng 4 thì wifi có yếu thật nhưg trên đấy cảnh đẹp, mát mẻ thì ta nên ngồi trò chuyện hay đọc sách thì hợp hơn là phải dùg điện thoại hay laptop.
Chắc chắn mình sẽ quay lại ????
Được cái chỗ ngồi thôi, đồ uống bình thường nhưng giá đắt, đến đây thì đúng là mua chỗ ngồi là chính. Ngồi tầng 4 cao nhìn ra hồ rất thích, wifi thì rất kém.
Mình đến đây uống đồ uống, gọi 1 matcha 1 moctail giá cũng tạm ổn. Lúc thanh toán thấy ttong hóa đơn được chiết khấu mình hỏi "ngày nào thì được chiết khấu nhỉ" (hôm đó là 1/5 và mình hỏi để xem chương trình giảm giá để muốn đến lần sau)
nhân viên hỏi ngược lại mình "anh quê ở đâu nhỉ?"
mình bảo là "ở đây"
xong bạn này nói thêm "thế mà em tưởng anh ở chỗ khác nên không biết hôm nay là ngày gì"
Không muốn đến lần sau nữa vì thái độ phục vụ này
Lần đầu tiên đến đây là vào sinh nhật mình năm ngoái. Chanh tuyết thì quá chua. Mojito chanh leo và mojito gì kia k nhớ lắm cũng k ngon. Hình như cái cuối cùng kia là latte đá hay mocha đá gì đấy tạm đc.Smothies rasberry cũng chán. Kiểu chua chua ý :(( Nchung ấn tượng đầu tiên k tốt lắm. Uống xong cầm hóa đơn trên tay nước mắt rơi. K biết bg đã khá hơn chưa.