Mình đặt hủ tiếu xào của quán qua Grabfood. Nhìn bịch canh siêu chất lượng luôn. Nước canh ngon và rau củ thì nấm thì rất tươi. Hủ tiếu xào cọng to, ăn rất ngon. Lần sau sẽ thử món khác của tiệm tiếp.
Mình ăn hủ tiếu chay, hủ tiếu hơi nát 1 chút, topping nhìu lắm mn ei. Nấm nè, chả, và đậu hũ, rau sống.
Không thích đựng nước lèo trong bao nylon lắm nhưng ai bao nhiêu chỗ rồi, không có giải pháp khác tốt hơn để đựng nước lèo nóng :(
Mình đặt trên baemin dc giảm kha khá nên ăn cũng zui zui ????
Mình không lưu lại hình do mình đi khá vội. Nhân dịp 1 hôm thứ 7 thèm ăn chay, thấy quán khá hay ho nên lội từ Q12 lên Q10 ăn.
Ban đầu nhìn quán chả có ai là 2 chị em mình suy nghĩ, nhưng lí trí mình lại mách bảo là vào đi thế là vào ăn luôn.
2 chị em gọi cơm thực dưỡng, gỏi ngó sen, thêm trái dừa uống tạm
Đúng như lời review từ các bạn khác, vị rất vừa ăn, cơm rất mềm. Mình ăn no mà rất chắc bụng, cảm giác rất đủ đạm và ngon miệng.
Giá khu vực này rất chi là ổn, gần Q3 rồi nhưng thực sự đáng đồng tiền bát gạo.
Phục vụ cũng hiền lành, nhanh nhẹn, chủ quán còn hiền dữ dội nữa :))))
Điểm trừ 1 xí là không gian quán nhìn hơi tối. Ở ngoài nhìn không hấp dẫn chút nào.
Có dịp ghé ăn thử các bạn nha ^^
Menu quán đa dạng có nhiều sự lựa chọn
Sẽ quay lại ủng hộ
Gỏi đu đủ khẩu vị cũng ok nhưng đu đủ quá ít
Món ăn quán cũng ngon
Giá tiền phù hợp
Không gian hơi nhỏ
Nhân viên không nhiệt tình cho lắm
Nhiều người đến order mang về
Lẩu chay ở đây khá rẻ, chỉ 175k/1 phần lẩu lớn. Mà mình ăn 2 người thì chỉ cần thêm rau là có thể ăn 2 buổi được luôn ấy. Mình hay đặt lẩu riêu và lẩu thái ở đây. Đóng gói sạch sẽ, gọn gàng và khẩu vị rất oke. Sẽ là điểm mình hay đặt vào những ngày chay. Bún riêu cũng rất ngon, cơm chiên cũng vậy. Chỉ có chả giò mayo là mình thấy bình thường và ăn mau ngán thôi. ????
Nhận order k có tâm. Mình đã note là ăn cơm trưa vp đậu hũ và đậu bắp (món có sẵn trong menu), và ghi rõ là mình k ăn cải + bông cải được vì đang bị bệnh phải kiêng. Vậy mà ship tới hộp cơm đậu hũ + cải thảo xào + dưa cải chua. Cũng ko thèm gọi điện hỏi hay thông báo. Rất rất tệ cho phần cơm cuối cùng mình chỉ ăn dc mấy miếng đậu hũ
Mình đặt app đến nhà mình chừng 10 phút đồ ăn còn nóng hổi. Mình order bún thái,chả giò, khoai tây chiên. Trong hình mình thấy 6 cục chả giò mà về thì 3 cục à ]], nhân thì cũng không có gì ấn tượng chỉ là khoai này nọ, ăn nhiều cũng hơi ngán. Khoai tây chiên bị mềm tại vì quán không đục lỗ trên. Bún thái là món ngon nhất, toppings cũng nhiều nhưng mà nước lèo mình thấy không được đậm đà. Nói chung giá như vậy thì cũng ok. Maybe sẽ order lại nếu có chương trình khuyến mãi.
Mùng 1 nên mình lượn lờ mua đồ chay ăn trưa thì thấy trên Bae Min có giảm giá quán chay Vegeta nên mua ăn thử. Mình order về nên ko đến quán, vấn đề quán ăn, vị trí, dịch vụ thì mình ko biết nhưng mình gọi 3 món. :
1. Đậu hủ bao bố : nghe nói món này đặc trưng của quán, giá 50k, được khoảng 5 cục tàu hủ gói lại có nhân bên trong xinh xinh, nước sốt chua ngọt ngon cực.
2. Gỏi rong biển : mình thấy mn chụp hình đi ăn món gỏi giống gỏi sứa ngon ngon nên mình đặt thì đó là gỏi rong biển, nhưng mình ko thấy rong biển đâu, hình như cái sứa chay gọi là rong biển, ăn dai giòn sực sực thích lắm i như gỏi sứa mặn luôn, gỏi chua chua ngọt ngọt có nước mắm và bánh phồng tôm ăn kèm nữa siêu ngon. 55k
3. Cơm chiên gạo lứt: cơm chiên mới mở hộp ra nhìn thì tưởng cơm khô lắm nhưng ăn vô cực ngon, thơm bơ và mềm lắm, đó là cơm gạo lứt trộn với cơm trắng cùng với rau củ. Đầy đủ chất dinh dưỡng luôn 45k
Ngày nào ăn chay thì mn hãy lựa chọn quán này nha, đóng gói cũng sạch sẽ nữa. Chúc quán buôn may bán đắt.