Quán không rộng lắm, decor cũng được, giá cũng không đắt, menu cũng đa dạng các món, nên đi sớm nếu đi trễ có thể sẽ phải đợi bàn. Các món phô mai đều khá ngon, mỗi phần ít ít thôi không nhiều lắm nhưng như vậy đỡ ngán, thử được nhiều món. Gà phô mai gà ướp thấm ăn cũng ổn lắm, được làm nóng tại bàn nên phô mai vẫn giữ đc độ chảy. Gà viên thì cũng giòn, ăn ổn, bắp cải cho cũng nhiều lắm. Nhìn chung thì chất lượng cũng ok so với giá tiền
Mình biết tới quán này lâu rồi, từ khi quán vừa mới mở cơ. Mà giờ mới có dịp review về quán. Lần gần đây nhất mình ghé lại, muốn ăn phải ngồi chờ tới lượt á, ngày càng đông khách rồi nè. Mặc dù nằm trong hẻm của Trầnn Hưng Đạo nhưng cũng dễ tìm. Không gian không rộng cho lắm, khá là nhỏ. Mà khách đông nên tới hay phải đợi bàn lắm. Món ăn mình gọi bánh mì nướng tỏi, gà nướng phô mai. Ăn cũng khá là ngon. Bánh mì giòn rụm, gà mềm ăn với phô mai béo béo.
- Không gian rộng rãi, sạch sẽ, chọn màu xanh lam làm chủ đạo để món ăn đc là "nhân vật chính". Gửi xe ở trường Cao đẳng cuối hẻm (5k/ 1 chiếc)
- NV thân thiện, chuyên nghiệp. Lúc tính tiền bạn NV đã ra hỏi ý kiến của khách về món ăn để rút kinh nghiệm và còn cảm ơn dễ thương.
- Món ăn cực kì ngon và vừa miệng nhưng hơi ít với hơi mắc. Nhóm mình đi 5 người ăn những món như trong hình hết 680k cũng chưa no lắm.
Đồ ăn ngon không gì bàn tới. Chỉ có thái độ phục vụ không chuyên nghiệp, thiếu sự tôn trọng khách (nv nói: kêu nhiều món mới được ngồi bàn lớn) nên mình chả muốn kêu thêm. Tới trước mà lại đem món ra sau trong khi cũng cùng món oder ????????????????????????
Thật ra mỗi người một khẩu vị. Chắc chắn sẽ có món ngon và món chưa hợp khẩu vị. Mình thì thấy khá thích Gà và bánh mì bơ tỏi ở đây.
Menu quán khá đa dạng, có thể gọi món hoặc gọi combo cho tiện.
Không gian quán nghe nói vừa mới sửa sang lại nên khá thoáng và đẹp, phù hợp sống ảo
Nói chung sẽ quay lại những lần tới
Quán decor ổn, không gian hơi chật. Quán đông sẽ phải đợi khá lâu, đôi khi hơi lộn xộn, người tới lấy số sau lại vào trước. Lên món chậm. Món ăn về hình thức và mùi vị cũng bình thường, không được hấp dẫn.
Đồ ăn ngon , rẻ , không gian tuy hơi chật nhưng ko ngộp ngạt . Nhân viên lịch sự , nhanh lẹ . Đồ ăn món nào cũng ngon . Nhưng 2 đứa ăn mà gọi 1 măm như vầy hơi mệt :)) tại ham ăn quá . Sanwish ăn ít thì ngon , ăn nhiều rất dễ gây ngán , gà rất ngon và vừa miệng . Giá thì so với mặt bằng Q1 thì khá rẻ . Điểm 10 cho mọi thứ từ nhân viên , đến món ăn đến vị trí , và cả giá. Sẽ ủng hộ tiếp
Đồ ăn vẫn ngon như những lần trước ăn. Ko có gì để bàn cải . Nhưng món ăn theo mình đồ ăn có phô mai nên khò hay đút lò cho phô mai tan trước. Chứ đem ra mà bật trên bếp thì cháy khét hết phô mai ko ăn đc nhiều.
Và đây là điểm nhấn của bài viết , mình đi ăn vào chủ nhật ngày 31-5-2020 vào lúc 17h . 3 người lớn , 1 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh 5,5 tháng :) . Lúc đó quán cũng vắng chỉ 1 bàn duy nhất. Mình sợ ảnh hưởng đến ngkhac cũng có yêu cầu nv ngồi xa xa cách 2 bàn. Nv nói ngồi đây ko có máy lạnh , đẩy gia đình mình vào ngồi chung với 1 bàn khác. Okie ko thành vấn đề. Đồ ăn chưa đem ra. Mình cầm cái chén cho con bé cầm chơi để nó ngồi yên và ko đụng đồ lên bàn. Và 2 mẹ con xoay vô trong để tránh rớt chén ( nếu chủ quán đọc đc bình luận này có thể trích camera ra xem ) . Nhưng con bé lỡ tay rớt chén . Chắc 1 phút sau nhỏ quản lý đi ta dòm dòm liếc liếc kiểu sát khí lắm nghen. Mà lúc đó có thêm 3 đứa vào ngồi sát bàn mình nữa. Nhìn xong nó bỏ đi. Đồ ăn bưng ra. Mình lột tôm cho con bé sơ sinh cầm nút, thế là e ấy im ko quấy. Đến lúc hồi nghe cái rầm . Con quản lý nói kiểu như là có con nít dẫn theo gây ồn ào mất trật tự :)))) . Mà chắc nó ko biết là mấy con ngồi bàn kế bên ăn uống sao là rớt chén dĩa đùng đùng. Mà mình chỉ nghe 2 nhỏ em mình nói lại khi về nhà ( vì mắc giữ em bé nên ko để ý lời nói và mọi chuyện xung quanh ) , vì tánh mình nóng nên sợ ồn ạo tại quán , nó cứ hối ăn lẹ rồi về. Nếu lần sau quán cảm thấy ko muốn tiếp con nít cứ để bảng cấm con nít để ngkhac biết ko vào. Chứ đừng để cho vào rồi tỏ thái độ. Thà dắt vào quán cafe thì cũng ko nói, vì ngồi lâu nghịch phá. Còn đằng này dắt vào quán ăn , ăn xong rồi về ko hề phá gì mà cũng bị liếc háy là nhìn muốn đập rồi