Quán này rất bình dân, nằm ngay cạnh bờ sông khá mát mẻ. Tuy nhiên con sông này hơi dơ 1 chút, nếu trời nóng sẽ có mùi. Quán chỉ mở từ chiều tối nên mùi sông cũng hên xui, bữa ko có bị hôi, bữa bị hôi. Đường đi cũng không khó nhưng địa chỉ thì hơi khó tìm 1 chút, ai đến nhớ check bản đồ kỹ trên Foody.
Quán ngồi sát bờ sông, có mái che nếu bị mưa. Phục vụ chủ yếu các món nướng và lẩu. Đặc biệt ở đây là bò nướng, tôm nướng, mực nướng. Đồ ăn rất tươi và khá ngon. Chấm với mắm me. Nướng trên bếp than củi. Giá khá là rẻ. 3 món này + nướng uống ăn xong tính bill chỉ có khoảng 350 ngàn (3-4 người ăn là vừa). Ngồi nướng cũng khá thú vị. Thấy có mấy bàn ăn lẩu nhìn cũng khá ngon.
Phục vụ theo kiểu gia đình nên không được thân thiện lắm, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì. Ngồi sát bờ sông thì cẩn thận khi có cano chạy ngang qua, nước có thể tạt lên. Quán giữ xe miễn phí nhé.
Quán ngay bờ nào quận 8 nên lúc nào cũng lộng gió. Hồi chưa đi cungz sợ triều cường sẽ hôi nhưng đi rồi thì thấy không có như tưởng tượng. Quán bình dân nên không khí cũng thân thiện. Giá rẻ bât ngờ. Hải sản rất tươi. Tôm có hôm 4 con mà 400gr. Bò ướp vừa tới mềm. Nước chấm hơi ngọt.
Mới đi ăn về lên giá 400k/1kg mắc quá luôn được cái cua không bị teo hay bở ăn tạm được menu món ăn không ghi giá gì cả tuỳ nhân viên nói bao nhiêu ah có cảm giác quán không thực thà mấy giá cua vậy đi ăn ở quận 1 được nhiều chỗ rồi mình lâu rồi không ghé nên không biết giá ????
Ngon, đậm đà và vừa túi tiền. Phục vụ nhanh chóng và thiệt tình. Món ngon nhất là cánh già chiên nước mắm. Mì xào, cua rang muối hoặc rang me ... tóm lại món nào cũng rất ngon
Tuy nhiên ngồi ngoài bờ sông lúc này ko được sạch lắm