Sữa chua nếp cẩm bà vân lí thường kiệt khá là nổi tiếng, mở bán lâu lắc rồi á, phần này 10k, mới có bán trên Now nên mình order về ăn, có code nên rẻ hơn tới quán
Mình thấy ăn khá ngon, nếp cẩm depr dai
Shipper nhanh nhẹn
Hôm bữa ăn cô phúc rồi, hôm nay ăn vân béo. mình gọi 2 ly sữa chua nếp cẩm must try khi tới quán này và thêm 1 phần yogurt dâu, giá mỗi ly là 12k.
sữa chua nếp cẩm ăn cũng ổn, nhưng mình thấy k ngon như bên cô phúc á, nếp cẩm hơi cứng 1 tẹp
còn sữa chua dâu tây thì hơi dở, dâu tây kiểu mứt dâu ngâm chứ k phải dâu tươi
quán cho đá đập nên khá dễ ăn
quán phục vụ cũng nhanh, ngồi vỉa hẻ thoáng
hè nóng nên ăn sữa chua cho mát nè
Trời nóng như này thì sữa chua là sự lựa chọn k tồi 1 chút nào đâu nè. Mình gọi 2 ly yagourt nếp cẩm của quán này. Bên đường này là 2 quán cô vân vs cô phúc cạnh nhau luôn. Mình thấy ăn quán mô cũng ok cả.
Ly này 12k, sữa chua ngọt ngọt, nếp cẩm ngon. Mình bỏ đâ vô trộn đều lên ăn khá ngon. Quân này ngoài sữa chua còn có nhiều món ăn vặt lai rai nữa
Đợt mình có tới quán ngồi 1 lần buổi tối, khách cũng khá đông đó nha.
Phục vụ nhanh
Tối qua đi lượn về khát nước và cũng hơi đói nên dc chị gái dẫn lại đây ăn vi cũng gần nhà ????
Mình gọi một sữa chua nếp cẩm + một yougurt dâu + 1 nem chua rán nhỏ + 2 hô lô chiên + 2 phô mai que. Tổng 86k nhé ????
- Sưax chua nếp cẩm và yogurt dâu vị na ná nhau, trong cốc yogurt có cả dâu cả nếp cẩm luôn ah :)) mình k hợp lắm ^^
- Hồ lô thì vị giống lạp xưởng ( cố lắm nhưng ăn k hêt vi minh k khoái vị của lạp xưởng lm, hơi ngọt ???????????? )
- Nem chua rán là ok nhất, có dưa chuôt ăn kem đỡ ngán, nc chấm cay cay ????
- Phô mai que hơi thất vọng vì vỏ dày quá đi ????????????
Lạnh mà cũng thèm sưa chua nếp cẩm, nên mua về nhà ăn cho đỡ lạnh. Thích ăn mỗi chỗ này, hồi xưa đến chừ rồi. Ăn vừa miệng giá cũng ổn 12k một ly. Quán còn có mấy loại khác và ăn vặt nữa nhưng trung thành với loại này. Nem chua rán ở đây cũng ok.
Phải nói các món ăn vặt chiên chiên ở đây khá là ngon. Mình thích kem chiên ở đây nè, vì cảm giác mọi thứ đều vừa vặn từ lớp bột bên ngoài đến kem ở bên trong, nó không quá ngọt nên không gây ngán. Phomai que ở đây đúng đặc ruột chứ không như nhiều chổ bán chỉ toàn bột với ít phomai. Nem chua cũng ngon nè, đặc biệt nước châm nem chua ran lạ miệng. Hôm mình ghé thì bụng đã no rồi nên không ăn được nhiều. Nhìn menu còn rất nhiều món, thấy nhiều khách đến đây để ăn sữa chua nếp cẩm, sẽ ghé lại thử những món khác.
Quán này mình cũng thường xuyên đến mấy lần. Nhưng đây là lần đầu tiên mình nhận xét về quán. Về mặt tốt thì mình thấy sữa chua khá là ok. Mỗi lần mình thèm sữa chua nếp cẩm thì sẽ tới đây ăn. Tuy nhiên lần này mình hơi khó chịu về quán. Lần này mình ngồi lâu hơi những lần khác nên nghe thấy nhân viên bình luận về những người khách trước đó. Mình nghe thì cảm thấy khá khó chịu. Nhất là khi có 2 đoàn khách trung quốc đi ghé vào quán nhưng sau đó không vào. Các nhân viên nhại lại tiếng trung quốc. Mặc dù họ có thể ghét người trung quốc nhưng không nên chế giễu như vậy. Nếu giả sử người mình đi du lịch qua trung quốc hay những nước khác, bạn sẽ cảm thấy sao nếu họ cũng chế giễu mình như vậy. Đó chỉ là ý kiến của mình thôi.
Mọi ngày mình thường ăn quán Cô Phúc bên cạnh, hôm nay muốn khám phá quán bên cạnh. Mình nhận ra có lẽ mình nên quay lại quán kia ???? mỗi người mỗi gout nên đây chỉ là cảm nhận riêng của bản thân mình. Vừa mới ngửi mùi, mình đã hy vọng sẽ thơm mùi nếp cẩm và sữa chua tươi nhưng đó đã ngược lại với những kỳ vọng của mình... nồng và hắc kinh khủng. Sữa chua toàn là vị của sữa chua hộp không đường, nhạt nhẽo và chua lè không có vị ngọt thanh cần thiết, nếp cẩm thì vừa chua vừa đắng, hình như bị lên men hơi lố so với món này. Mình là người không kén ăn, nhưng với móm sữa chua nếp cẩm này của quán thì.... mình nghĩ món này sẽ hợp với những người thích những thứ ủ lên men lâu ngày. Nhắc lại, sự thật luôn mất lòng, nên đây chỉ là những đánh giá thực tế những gì mình trải nghiệm.
Any bị ghiền sữa chua nếp cẩm nghĩ ngay đến quán này, sữa chua ở đây vẫn như cũ rất là ngon - nên thử. Đồ ăn vặt không ngon lắm, có hôm ăn thì ngon , có bữa ăn như bị iu í... Cô chủ quán thân thiện , nhân viên cũng ok. Quán sạch sẽ, sẽ ghé ghé lại thường xuyên để thử hết tât cả các món sữa chua còn lại.