Chiều đi học lại lê la ra mấy quán chè ăn vặt linh tinh như một kiểu giải toả áp lực sau một ngày học tập mệt mỏi ????????????
???? Vị trí: đường Đình Đông nổi tiếng với các hàng chè, sữa chua mít rồi nên để không nhầm lẫn thì quán có để biển hiệu Vân Béo khá là to ngay trước cửa nên các bạn nhớ nhìn kĩ trước khi vào nha.
???? Đồ ăn: mình gọi một sữa chua mít, một chè thái thập cẩm và 2 bánh su chiên ăn kèm. Như bao quán chè bánh khác vì mình thấy hàng nào ăn cũng giống nhau ???? Nhưng vì thấy hàng này vắng khách nên mới xông pha vào. Với một đứa phàm ăn như mình thì đương nhiên là ngon và ăn xong lại muốn ăn thêm nữa rồi.
???? Giá cả: 15k cho một em sữa chua mít và 1 em thái thập cẩm. Bánh su chiên 5k/cái. Một cái giá quá hợp lí với cho cả hs lẫn sv còn gì.
Mình sợ nhất là sữa chua bị chua ???? nhưng sữa chua ở đâu k chua mà lại rất thơm ???? mình hay gọi sữa chua thập cẩm, 15k mà được nhiều thạch. Ăn không bị ngọt quá mà rất vừa miệng ???? bác chủ quán vui tính, đáng yêu cực kì ????
Bao lần đến đây mà chỉ ăn chè Thái nhưng lần này quyết định đổi sang dừa dầm mà thấy quá sáng suốt. Ăn 1 lần từ lần đó mà mình mê luôn đến tận bây giờ. Bây giờ lần nào qua hay mua về cũng chỉ gọi mỗi dừa dầm thôi. Dừa dầm ở đây là làm dừa non chính hiệu, kèm thêm trân châu và chút ít thạch, cộng thêm sữa chua nhà cô tự làm. Ăn hơi chua chút vì có vị sữa chua nhưng rất hợp với mình vì mình không thích ăn ngọt. Sữa chua mít ăn cũng khá ok.
Giá cốc dừa dầm là 20k, còn sữa chua mít chỉ 15k thôi
Mình ăn nhiều loai sữa chua rồi nhưng thật sự sữa chua ở đây quá kinh khủng, thấy đánh giá 9,3 đặt ngay 2 cốc. Vừa cho vào miệng thấy chua loét như vắt chanh vào vậy. Nếp cẩm vón một cục khó ăn mà mùi topping cứ thum thủm. Không bao giờ ăn ở đây nữa!!!
Nếu ai từng là khách hàng lâu năm của quán từ năm 2000 thì phải mùa đông quán sẽ có xủi dìn và xôi khúc . Đây là quán thứ 2 ở Hải Phòng bán xủi dìn, quán đầu tiên là trên đường Đà Nẵng. Combo mình hay ăn nhất là combo 1 : 2 sữa chua dừa(Có 1 lưu ý là sữa chua ở đây ăn rất thanh- vị ngọt và vị chua làm đến hoàn mỹ vừa chạm đầu lưỡi vào cái làm cảm nhận vị ngay rồi). Combo 2 : mình dân bóng rổ đi tập về mà có 1 cốc nước dừa nguyên chất ( bonus thêm dừa nạo thì thôi- 1 hớp hết sạch cốc luôn). Thêm 1 sữa chua nếp cẩm nữa thì hết bài về ăn cơn tối là vừa xinh. Tiếp là sữa đậu nành ở quán thì miễn bàn, nếu để uống sữa ở đây xong mà đi quán khác đảm bảo bạn sẽ không tìm được quán có sữa đậu nành ngon như ở đây. Sữa đậu nành thơm, ngậy mà đặc kiểu như làm cho người trong nhà uống vậy kiểu làm ra cốc 1900 đ bán ra 2000 đ vậy, bán bằng sự chân thành. Thật ra linh hồn quán không phải sữa chua mà chè đỗ đen, tuổi đời món trè đen này khoảng 35 năm thì phải. Thú thật mình là ngừoi cực sợ ngọt nợ ( ngọt quá) nghĩ đến chè mình rất sợ quá ngọt, nhưng ăn đây thì không lại ngọt thanh vừa tới thêm mùi hương thanh nhẹ của chuối tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm của các loại chè. Nếu muốn một chút đặc biệt thì bạn có thể gọi cốc nửa chè đỗ đen và sữa đậu nành nếu bạn nào đang kiêng ngọt. Món tiếp theo là chè thái, wow mùa hè thì món này chắc chắn sẽ phá đảo vì độ ngon. Một cái tên mỹ miều khác là chè bảy màu, chè sương sa hột lựu. Nên, rất nên có 1 cái tên trong list đồ ăn vặt Hải Phòng, bật mí là đâu đó Phạm Hương có nét da đẹp nghe đâu đó từ sữa chua ăn từ nhỏ thì phải.
Quán chè sữa chua lâu năm nhất mà ắt hẳn là học sinh bạn nào cũng từng ăn qua một lần. Nổi tiếng nhất vẫn là sữa chua nếp cẩm, không gì tuyệt vời hơn khi sau mỗi buổi tập thể thao, hay đi chơi buổi tối hẹn hò với người mình yêu. La cà , tìm một quán giá hạt rẻ, đồ uống ngon, mát, thì quán này là sự lựa chọn tuyệt vời.