Từ Hà nội về đà nẵng du lịch 3 ngày nhưng đã ghé Vamos hết 2 lần rồi là biết sao rồi chứ. Không gian không quá rộng rãi nhưng sao đồ ăn lại ngon dậy nè :)
Gia đình kình đã từng ghé Vamos hồi trước dịch nè, Nhân viên phục vụ hơi chậm tí, chắc là do nhà hàng đông quá. Được cái bù lại là thức ăn bê ra rất vừa miệng mình, mình và ba cực kỳ thích ăn món này luôn nè nhưng quên tên mất rồi
Nếu có cơ hội ghé đà nẵng 1 lần nữa, nhất định sẽ ghé Vamos. Mình bị thu hút bởi những món ăn và đặt biệt là không gian của nhà hàng này, Thật tuyệt nếu lần sau được đi cùng những người bạn, Đà nẵng ơi, hẹn gặp lại nhé
Tuyên bố từ hôm nay Hamburger Steak with cheese của Vamos chính là món ăn khoái khẩu nhất của mình. Bị món này chinh phục ngay từ lần đầu thưởng thức luôn ấy, bây giờ cứ buồn miệng thèm thèm là phải rủ thêm nhỏ bạn đến vamos ăn cho bằng được mới thỏa mãn à.Hihi
Đến Vamos mà không ăn thử Ngỗng quay-goose confit thì phí nửa cuộc đời à nha. Ta nói nó ngon mà không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả được, thịt ngỗng mềm dai, vừa bê ra đã thơm nức mũi mà k nỡ ăn luôn đó. À còn ai dè dặt nghĩ rằng đi nhà hàng đắt đỏ thì nên đến Vamos nha. Nhà hàng nhưng giá lại cực kỳ bình dân nhé