Vị trí: đầu đường***đi vào khoảng 200m bên tay phải
Quán bé nên nếu không để ý sẽ không thấy
Có thể ngồi bàn cao trong nhà hoặc bàn ngoài trời
Ở đây thấy chủ yếu là khách tây ăn tại chỗ hoặc nhân viên giao hàng
Đây là phần bò tasty 200g tức là 2 lớp bò
Do chế biến tại chỗ nên bò khá nóng và mềm
Burger homemade đúng điệu ngay khu dân Tây ở mà giá siêu dễ chịu từ 35k/cái hoy nè.
Anh bán hàng siêu dễ thương, vừa làm burger còn vừa hát “i want to eat eat” (âm điệu Bài Apples & Bananas) đó.
Có Juicy Burger là thịt bò băm, burger thịt heo hầm Đan Mạch, có cả burger chay với bắp cải trộn hay mít nữa ý. Có 2 món sốt add-on là phô mai cay và tỏi, thì nhớ ăn cái sốt tỏi nhớ, ngon cực kỳ luôngg.
Và nhớ thử ăn dirty fries-kiểu khoai chiên kèm ham và sốt, hành vòng cả phô mai kéo sợi hén.
Mình thấy đồ làm vị lạ, hay lắm, khá ok, burger thịt hầm ngon hơn bò băm, thích hành vòng cực nữa.
????35K-50K
????Valhalla - 40***
Cơ sở này không được quảng cáo pr như 2 cơ sở còn lại, lại còn ở Tây Hồ nên chủ yếu là khách Tây ghé qua. Khokng gian quán bé, ngồi ngoài cho thoáng mát chứ bên trong toàn mùi dầu mỡ, không có nhà vệ sinh hay chỗ rửa tay, nhân viên order còn lúng túng, mình thấy khách bên cạnh còn bị order nhầm. Burger thịt heo hầm mình thấy rất ngon, ăn lạ miệng, khác hẳn với các loại burger từng ăn. Thịt heo tẩm ướp đậm đà, hầm nhừ ăn với bánh mì mềm cùng ít rau là ngon rồi. Burger bò thì mình thấy cũng tạm được, không có gì đặc sắc. Xúc xích phomai mình thấy không ngon lắm, phomai không thơm với cả chỉ có 1 ít ở những chỗ được khía, xúc xích tươi khônh được đậm đà cho lắm. Curry wurst mình thấy không ngon như lời đồn, sốt với mình cứ chua chua mà vị vẫn chưa tới. Nói chung là mình chỉ ấn tượng với món burger thịt heo hầm thôi.
quán có túi nilon để đựng đồ mang về mà không đưa cho khách
mình nhận đồ xong toàn bị để trong giấy xi măng không có chỗ treo lên xe. Quán bé nên không ngồi lại ăn được. Đồ ăn mặn chát. Giá thì đắt
3 lần ăn ở Valhalla lần nào cũng hài lòng, mỗi lần lại ở một địa chỉ khác nhau nhưng vị ngon thì nó vẫn vậy <3
Hôm nay mình thử burger với thịt hầm và quên không chụp ảnh, nhưng thật sự nó rất rất ngon, rất đáng tièn luôn mà giá cả lại không quá đắt.
Sẽ còn quay lại ủng hộ dài dài, hy vọng quán sẽ mở ở một chỗ rộng hơn vì mình khá ngại về vấn đề chỗ ngồi và chỗ để xe. Nhưng view ở Xuân Diệu cũng đẹp lắm ^^
Sẽ cố gắng thử hết các loại burger ở Val :))
Nhà hàng nhỏ, khoai tây chiên ngon bình thường, bánh hamburger khá ngon.
This little burger and hotdog restaurant has just opened and I'd decided to give it a try.
The place is rather small with just 3 tables inside and 1 outside and therefore easily crowded. It's comfy and clean though.
I ordered a hamburger combo (French fries + soda) with a single patty, jalapenos, bacon, and egg. Sadly they had already run out of eggs (by noon...) and so I went for cheese instead.
The fries were a bit soggy, but tasted alright; not too salty. There are ketchup, chilli sauce, and mayonnaise for free.
The burger was quite good, the meat well done but still juicy. The bun was crispy on the outside (no sesame however) and didn't get soggy or fall apart until close to the end. Their burger sauce is nice, too.