Quán ăn vặt giá cả mềm, vừa túi tiền sinh viên. Súp cua chưa được đậm đà lắm, vị tạm ổn. Món cút lộn xào me không ngon, lại bị nguội nữa. Menu quán cũng có nhiều món, giá đều hạt dẻ. Nhìn chung Súp cua Út Tuyền cũng thích hợp để tụ tập bạn bè.
Này là nhỏ em mua cho mình ăn, nó hay ăn ở đây, cũng khen hoài nên sẵn đi trà sữa thì bắt nó mua đem ra cho mọi người ăn luôn. Tiệm này thì nhìn địa chỉ cũng dễ kiếm ha, khi đem đến là nằm trong hộp nhựa, có nắp, tên tuổi được in đầy đủ, có kèm theo ly sa tế nữa, 1 phần cũng hơi lưng chứ không đầy hộp, vậy di chuyển cũng ok hơn. Súp mình ăn thấy vị khá ổn, hơi mặn xíu ko biết có được nêm gì chưa, topping nhiều, ăn ngon đó nhưng***chuyển đường xa nên hơi bị nguội, ăn nóng sẽ ngon hơn hẳn đó.
Có đi đâu ăn thì cũng thấy Súp Cua Út Tuyền ổn nhất. Giá cả mềm mà ngon, chỉ có điều cua hơi ít xíu xiu thôi chứ còn lại ổn hết nha. Mình thích ăn ớt tương ở đây lắm, ít cay nhưng có gia vị hẳng hoi, kiểu súp có nhạt bỏ miếng ở vừa the the vừa đậm đà, khá ngon í. 1 tô thập cẩm gồm cua, óc heo, 1/2 trứng bắc thảo giá chỉ 20k, óc heo ở đây được dầm ra chứ không để nguyên bộ nhưng béo béo ngon xỉu. Nói chung khá duyệt, quán bán từ 3h chiều đến hết nha ( tầm 9-10h tối). Đi ngang khu nhà thờ hầm thấy tiệm nào đông đông là chính ẻm nha
-------------
????Súp cua Út Tuyền, gần khu ăn vặt nhà thờ hầm, đường Thiên Phước, Q.11 ????20k/tô thập cẩm ăn đã đời
22h 16/06/20 đến trường tiểu học ngay cạnh quán súp để mua bánh tráng nướng trước. Bất ngờ, 1 thằng nhân viên của súp cua út tuyền chạy đến hét vô mặt "chỗ này *** phải chỗ mày đậu xe" (đáng tuổi con cháu). Ok, đuổi thì đi, đi vĩnh viễn. Quán súp tự lấn chiếm vỉa hè trước trường, tự lập bãi giữ xe tự phát rồi tự cho quyền làm mẹ thiên hạ. Nhân viên dc dạy dỗ rất giáo dục, luôn có tinh thần mất dạy. Mình review để các bạn sau này có thèm bánh tráng nướng hay xe cá viên chiên kế bên quán thì nhớ phải vào quán xin phép tụi mất dạy này trước, nó đồng ý thì mới được mua mấy món kia trước, không là nó chửi xấp mặt tội không mua súp nó trước
Đây là quán soup ruột của em, tối cứ đói là tới đây mua về ăn, có thời kì em ăn soup chỗ này ít nhất là 2 lần/tuần có khi hơn. Mỗi lần đến đây là cứ “Cho em một hộp đầy đủ có ớt mang về” Một hộp như này 20k gồm nửa trứng bắc thảo, óc heo, tủy heo, cua, nấm,... nói chung là quá trời. Soup đặc sệt đậm đà rất vừa ăn. Trứng bắc thảo bùi bùi béo béo ăn ghiền luôn, óc heo tuy ít nhưng không tanh ăn ngon. Chỗ này đặc biệt là có tủy heo trộn chung với óc heo, em là mê nhất cái đó. Topping quá trời mà còn nhiều nữa, cứ múc muỗng nào là muỗng đó ngập topping. Ai ăn cay nhớ dặn thêm ớt mà ớt ở đây không cay lắm có chút ngọt thêm vào tự nhiên tô soup ngon hơn bất thường. Một tô như này ăn là vừa đủ no lại rất ngon nên cực kì đáng tiền.
.
Quán nằm trên con đường ăn uống sầm uất về đêm Nguyễn Thị Nhỏ nên lúc nào cũng đông người hết. Phục vụ nhanh, gọi là 1-2’ có món liền, mua mang về cũng lẹ luôn, kêu cái là làm ngay 1’30s )))
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Quán hình như chứa một đống các con người đui mù và điếc hết với nhau hay sao á. Ăn tại quán kêu "Không lấy óc heo" nhưng mang ra đến lần thứ 3 vẫn là óc heo và óc heo. Đặt về nhà ghi note cho quán với gọi dặn anh shipper là "không lấy óc heo" đến cuối vẫn chỉ toàn óc heo. Rồi óc heo nhiễm hết với nhau à mí con ngừi trong quán???
Mình ăn súp thập cẩm ở đây 2 lần, mọi thứ trong súp như trứng bách thảo, trứng cút, ghẹ/cua.. mình đều từng ăn và không bị gì, nhưng sau khi ăn súp khá khó chịu, trước khi ăn súp mình cũng không ăn/uống gì khác. Cơ địa mình khá nhạy cảm, món nào nhiều bột ngọt ăn vào là khó thở. Để chắc không nghĩ oan cho quán nên hôm nay mình ăn lại lần nữa, và cũng bị như lần đầu.