So với giá 35k như vậy ổn đối với mình, mình chỉ ăn tôm cua nên ko rõ các món khác như thế nào. Tôm cua lưc nào cũng tươi, ở đây ko dùng cua chế biến sẵn ( điểm cộng to lớn). Bình thường thèm ăn bánh canh cua phải lặn lội lên q10, bây giờ ko cần nữa r ^^
Quán gọn gàng, sạch sẽ.
Buổi trưa có ghé ăn thử đổi món, có kêu tô đặc biệt 45k ăn thử thì phải nói nước lèo dở lạc lẽo k có đậm đà, thêm cái cua hơi có mùi, tô đặc biệt 45k mà lèo tèo đồ ăn nhìn thấy phát chán, kêu thêm thử chén cua thêm thì đúng thật sự quá dỡ, quán nhỏ và nóng,ăn thử cho biết thôi chứ k có lần 2