- Vị trí: + Gần Hồ Văn Quán nhé đoạn sau trường hvien an ninh
+ Quán sạch sẽ mát mẻ
- Đồ ăn :
+Mình gọi bát đặc biệt 50k và không ăn hết :)) vì siêu nhiều luôn ấy
+ Miếng móng to và mềm nhiều thịt , viên bò ngon, thịt bò thái tay nhưng vẫn mỏng và mềm
+ Nước dùng không được ngọt thanh mà hơi ngọt lợ, xử lý mắm ruốc chưa khéo nên mùi khá nồng. Chả cua không được thơm ngon ngọt. Tiết bị bứ không ngon
+ Trà kiểu sâm dứa ai uống tự lấy free ✌????
Bt đến quán ăn không sao ma goju ship về chán thật.. Bò thi toàn mỡ dk 3 miếng bé tẹo gọi rau trần lại cho dk mấy cọng rau sống .. Goj báy đỏ day nếu gọi bát trắng thi k biest cỡ nao. Tệ
Không ăn tại nhà nên không có bát đũa, không có bát cũng thôi nhưng không có đũa thì phải chạy đi mượn đũa. Bát xanh thì lèo tèo 1 miếng bò viên, 3 miếng thịt bò 1 miếng móng, 2 miếng tiết
Mình gọi tô xanh 40k qua airpay còn 35k, đổ ra bát ở nhà mà siêu to, bát nhiều bún , nước dùng cũng ổn mỗi tội hơi nguội với nhạt, thịt bò thơm, miếng móng giò hơi mỏng, ngoài ra có 2 miếng tiết nhỏ được cái ăn mềm còn chả cua không ngon lắm :<
Điểm trừ của quán là hành muối không ngon, còn đâu thì ổn
✌️ Nếu 1 tuần có 7 ngày thì tớ có thể ăn 21 bữa/ tuần ở đây :))
- Chủ quán thì thân thiện và rất tử tế
- Quán sạch sẽ gọn gàng không gian khá thoải mái và thoáng ( rất rất thích những bộ bàn ăn vì nó cho thấy sự thân thiện cởi mở của chủ quán)
- Tớ thích món hành ngâm ở đây rất ngọt và ăn cùng giò hay thịt sẽ không bị ngấy
- À điểm tuyệt vời là tớ thích trà ở đó rất thơm và thanh
- Nếu sau tấm cửa kính của quán là 1 Hà Nội đông đúc và hối hả thì không khí tớ cảm nhận được từ anh chị chủ từ những thực khách là sự bình lặng chậm rãi (mới đầu đến bạn sẽ khá suốt ruột vì sự bình chậm của chủ quán làm từng tô bún đó) ,là tình cảm thân thương của gia đình qua cách nói chuyện với cô con gái nhỏ của anh chị
-À tại sao lại là Bát xanh à vì tớ thấy bát xanh cũng quá đủ cả no cả tuyệt vời rồi với tớ xanh - đỏ - đặc biệt thì Út My vẫn là số 1