Giữa cái khu phố Tây đông đảo, sầm uất vậy mà có quán bún bò chỉ 35k/ tô thiệt là ok. Quán này mình không biết đâu, được bà chị dẫn đi ăn nên từ nay ghiền luôn. Thực ra bún bò không xuất sắc lắm đâu nhưng điểm cộng lớn nhất chính là chất lượng ổn + sạch sẽ + phục vụ nhạn + rẻ ( so với mặt bằng khu vực Bùi Viện).
Menu quán cũng đa dạng lắm, ai không ăn bún thì ăn mì hoặc hoành thánh có luôn. Mình ăn Tô bún bò thập cẩm, ăn cũng no lắm, nước khá mặn nhưng thịt ở đây mềm, thơm do hầm kĩ. Sate ở quán ngon.
Nằm trong khu phố Tây nên quán mở trễ lắm, người ăn đông lắm, ngồi kín bàn.
Giữa khu phố Tây mà 35k 1 tô như vậy rẻ quá chừng. Bún bò ở đây vừa miệng, có miếng chả cua ngon lắm. Nhưng mà mình hay ăn hủ tiếu khô hơn, trộn siêu ngon, vị ngọt ngọt kiểu miền Nam, đầy đủ tôm thịt gan tim hết.
Quán hơi nhỏ, gửi xe ở hẻm kế bên, mở đêm nên mỗi lần đi đâu chơi gần khu này mình cũng ghé ăn hết.
Phục vụ là mấy cô lớn lớn nên nhiều lúc hỏi xin gì cũng phải nói 2, 3 lần hết, nhưng mà mấy cô cũng nhiệt tình lắm.
Quán này hơi khó tìm, lần đầu tới ăn, ấn tượng về chất lượng tô bún bò, giữa phố tây nhưng vẫn giữ giá 35k 40k 1 tô, tô có giò 40k, ko giò 35k, mà thịt với giò nhiều, nước dùng vừa ăn, so với nhiều chỗ khác giá vậy cũbg tương đối :) chỗ hơi nhỏ, để xe trog hẻm, lúc ra cũng có người dắt xe dùm, quán phục vụ nhanh, ko fai chờ lâu, nói chubg mình ăn bún bò nhiều nơi nhưng khá ưng chỗ này ^.^ à, quán đỏii tên Út Huệ thì phải, hèn chi mình ăn xog search trên foody review mà ko thấy, gõ chị Huệ mới ra
Không biết ăn gì thì cứ ghé qua quán Út Huệ ăn thôi????????. Biết tới quán từ khi quán còn ở q4 nay dời về địa điểm q1. Hương vị và chất lượng vẫn thế nhưng giá lại cao hơn tí( chắc do tiền mặt bằng q1 cao hơn).
????????Bún bò (45k/1 tô): topping siêu nhiều nhưng lại không có gân bò ( chắc quán hết), hương vị đậm đà. Không thua các quán thuần món bún bò nổi tiếng khác.
????Hủ tiếu khô (40k): Đối với mình thì vị hơi thiếu thiếu nhưng quán rất tâm lú luôn để hủ đường trên bàn để khách thêm vị khi ăn hủ tiếu khô. Thêm đường vị ngon hơn hẳn luôn. Hủ tiếu và đồ ăn siêu nhiều chẳng lúc nào mình ăn hết được cả. Nước lèo thơm, ngon có vị từ xương.
???????? Gỏi cuốn tôm thịt (9k): ăn cũng bình thường như các gỏi khác lẫn về nước chấm và gỏi. Nếu muốn ăn chơi thì kêu thêm.
Không gian quán thì sạch sẽ hơn hồi ở q4, nhưng quán nhỏ hơn tầm 6 cái bàn. Có người giữ xe nên ăn uống rất yên tâm. Các cô chú phục vụ nhanh và nhiệt tình lắm.
Cũng thuộc loại nghiền bún bò tuần cũng phải ăn mấy lần mới được, cũng thuộc dạng người khó ăn bột ngọt nhiều quá ăn vô sẽ biết ngay nhưng từ hồi mình biết quán này thì chỉ ăn bún bò ở đây thôi ăn chỗ khác ko thích nữa. Ở đây cũng có bán xí quách nữa nhưng hên xui có bữa ra sớm cũng bán hết sạch rồi. Cả bún với tô xí quách mà chỉ có 60k. Bán gần khu bùi viện nên cũng dễ tìm ngay mặt tiền đỗ quang đẩu. Có bán cả hủ tiếu với hoành thánh nhưng vẫn cảm thấy bún bò ngon nhất ở đây. Có chỗ để xe là hẻm ngay bên hông quán có người coi xe nên cũng yên tâm. Quán hơi nhỏ nhiều khi phải ngồi ghép bàn với người khác.
Mấy hôm ghé ăn thì gọi món mình thích ok, còn hôm nay đến mua mang về, chỉ gọi cái mình thích, ko hiểu sao khi mang về nhà thì hoàn toàn ko giống như vậy và đã đem đổ đi, bán hàng kỳ quá, đã nói đi nói lại rất nhiều lần người bán cũng đồng ý mà khi về nhà thì ko giống như vậy, mấy bạn có mua về khi xong nhớ xem kỹ nha