Mình đến mua về mà kêu nhân viên ko ai thèm trả lời rồi còn quay qua nhìn kênh kênh mình nữa, ghét quá đi về luôn , ngộ ghê buôn bán mà ko cần khách hay gì ????
tối nay mình và vài người bạn có tới quán ăn và cảm thấy rất buồn vì tháo độ phục vụ của chủ quán và nhân viên quán khác hẳn so với những lần trước mình ghé quán khi quán có view không phải là trường học.
có lẽ là do ý trời bình thường ăn tại quán thì không nhưng không hiểu sao “xui” hôm nay đi ăn k coi ngày hay s, trời làm trận mưa không to nhưng cũng vừa đủ ướt. mình và bạn mình có nhắn nhiều lần với chị gái trẻ đứng quầy bánh:” chị ơi mưa rồi căng dù ra giúp tụi em ạ” . đáp trả bằng việc quây đi rồi nói gì đó với anh đứng chiên rồi kiu mình vào bàn nhỏ bên trong cái mình bảo:” tụi em còn hai người người nữa chưa tới trong đó nhỏ chị căng dù giúp e”. mặc dù cái dù cách chị gái dễ thươn bằng cái sãi tay và chị ấy quyết định “im lặng” không tl gì rồi quay đi làm việc tiếp mặc kệ tụi mình. rồi quyết định gọi người ra tính tiền và kết quả là cái nhìn lạnh lùng k hồi đáp của chị. đến mức bọn phải tự bưng món chạy vào kiu chị gói rồi tính tiền thì 1 hồi lâu sau mới thấy hồi âm.
hơi thất vọng về quán “ chắc tại tụi em ăn không trả tiền hả quán?”
hẹn ghé quán lần “sau” nha
Mình sẽ không đánh giá về chất lượng món ăn, do mình không đủ kiên nhẫn để chờ món.. Mình gọi 2 bánh bèo chén, 2 bánh khọt và 1 chai Sting. Ngồi chờ gần 45 phút mới ăn được 2 chén bánh bèo và chai Sting. Trong khi quán có 4 người nhân viên., toàn quán có khoản 13 người khách và bàn nào cũng ngồi chờ giống mình. Quay lại thì chắc chắn không và mình cũng không bao giờ đặt hàng tại đây tội Shiper ngồi chờ.