Chủ yếu là trà sữa cũng khá hạt dẻ, với chả món ruột của quán là bánh đúc nữa. Ngoài ra còn có 1 mục ghi là trà sữa cao cấp giá tầm 30k nhưng mình chưa thử. Cũng có ăn vặt, đồ chiên, dimsum... nữa.
Trà sữa túi lọc topping trân châu đen cũng tạm thôi vì hơi ngọt quá, khó nghe mùi trà túi luôn vì vị đường át mất rồi :( . Trà sữa đào + trân châu trắng thì có đỡ hơn xíu. Topping cũng ổn.
Bánh đúc thì được chỗ nhiều topping, trứng cút, tuy là bột nhão quá nên ăn không thích lắm. Nước mắm ăn kèm được đựng hẳn trong cái bình nhỏ nhìn cũng vui vui.
Bên trong khá hạn chế về không gian, nhưng bàn ghế lại khá lớn chiếm diện tích hơi nhiều. Tone màu tường và bàn ghế cũng chưa hài hòa lắm, thiếu thiếu điểm nhấn gì đó. Theo cá nhân mình thấy thôi nha thì tường nên nổi hơn màu ghế 1 chút.
Vị trí cũng dễ tìm vì gần Pico & Lotte Mart Cộng Hòa đi vô, gần cả Ministop hay Circle K luôn. Đi vô là 2 chữ Út Bơ đập vào mắt à :v
À mình cũng vẫn tự hỏi là không thấy quầy phục vụ đâu chỉ thấy mỗi xe đẩy nhỏ trước quán à.
Phá lấu ở đây giá 22k cũng hợp lý vì không gian trong phòng mát lạnh vệ sinh sạch sẽ rất lịch sự nè (bình thường giá phá lấu bình dân cũng dao động 20~22k à).
Bánh mì hơi dai, nếu được nướng sơ lại cho nóng giòn nữa thì tuyệt. Phá lấu hơi dai phải nhai lâu ???? nhưng nước dùng cho bánh mì thì thơm ngọt (tuy hơi ít) và cả nước chấm chua chua ngọt ngọt thì ngon nha.
Lúc mình đến quán khá vắng có mình gọi món ăn thôi nhưng cũng hơi lâu mới có đồ ăn.
Nhìn menu đồ uống cũng khá hấp dẫn. Có cả sữa tươi trân châu đường đen. Hôm nào có dịp nữa mình sẽ thử :3
Vị trí rất dễ tìm. Ngay Lotte Mart Cộng Hòa và VUS thì rẽ vào đi 1 xíu là thấy, đối diện ALS Language School luôn.
Trà sữa giá hạt dẻ, bình dân, có máy lạnh nhưng trà sữa không ngon. Quán nhỏ trang trí vầy cũng ok. Mới ăn no quá rồi nên vô tìm chỗ ngồi uống nc, nói chuyện vs nhỏ bạn, cũng ko kêu thêm đồ ăn.
Mình mua bịch bánh tráng mà mất 15p vì bạn bán hàng cứ cầm đt nt vs trai ko tập trung bán. Mon ăn thì dở thôi rồi.
Phá lấu bún thịt nướng gì cũng dở .
Mình thắc mắc là s quán chưa dẹp tiệm vì đỉ tiêu chí dở - mắc - dơ
Thi thoảng 2 vc ra đây ăn vì bánh đúc nóng khá ngon
Phá lấy thì 2 vc chỉ thích ăn bánh mì chấm nước tắc, hơi ngược ????
Nói chung là thi thoảng ra ăn khá good
Lần đầu ghé quán dù gần trường mình(^ω^). Quán khá nhỏ nhưng được cái trang trí đẹp. Mình gọi 1 phần dimsum(22k/5 viên khá chất lượng), 1 hồ lô(hồ lô ở đây khá ngon, không bị bở),1 bánh flan(bánh không mềm, mình không đánh giá cao lắm),bánh đúc của quán cũng tạm được( nhưng hành phi không ngon lắm). Yoghurt dâu thì không có gì đặc biệt lắm(không có dâu tươi). Được cái nhân viên thân thiện nhiệt tình. Địa chỉ quán dễ tìm. Quán nằm trong đường nhỏ kế bên Lottemart Cộng Hòa. Đi từ Cộng Hòa quẹo vào chỉ khoảng 100m