Đây là steak house mang phong cách Nhật, không gian thiết kế khá sang trọng. Có view mặt kính nhìn ra công viên thích lắm.
Ở đây đặc biệt là free quầy salad, trái cây, cơm trắng, súp miso, cari, kem. Quầy salad phải nói là tươi và chất lượng nha, ai mê salad như mình nhìn quầy salad là thích liền :D.
Món chính thì mình gọi 4 phần 100g, tầm 180k+/phần. Mỗi phần đc kèm theo 1 chén sốt. Phần 200g trên chảo gang thì 339k+. Bò khá mềm, mình thích chấm với muối họ cho trên cái thớt ih, đậm đà mà ko mất vị bò. Khẩu phần chỉ để ăn thưởng thức rồi độn thêm cơm thêm salad vô thì mới no nha bà con :))
Hôm nay đi ăn thử bò ở đây, vì ăn gần hết tất cả các quán ở Aeon mall rồi ????????????
Mình chọn ăn A la carte chứ không phải buffet nha, còn ai muốn ăn thêm salad, kem,... thì buffet salad có giá là 39k/người nè ????????????????????????
Bò ngon, lẩu hokkaido cũng xuất sắc luôn nha ????????????
Nhân viên hơi chậm vì khách đông, có anh quản lý thì nên nói chậm lại và để khách có không gian tự do tham khảo và chọn, biết là ảnh tư vấn nhiệt tình nhưng thật sự không cần thiết nếu khách không có nhu cầu nè ☺️☺️☺️
Về giá của 2 người lớn 2 trẻ em thì tổng cộng là gần 1tr5 nha, giá ok nha vì chất lượng ngon nè ????????????
@t4_eattheworld
Lâu lâu quay lại chốn xưa Aeon Mall Tân Phú, tính là đi tham quan khu Food như thế nào thôi, tự nhiên nhìn thấy nhà hàng này là đổ ngay, tín đồ Nhật mà.
Món nào cũng ngon và vừa miệng, bò mềm mà như tan trong miệng là có thật nha, nên tui thấy giá như thế là ok rồi, tầm 300k - 350k/người, ăn no luôn nha.
Àh, có quầy Salad miễn phí nữa, gì chứ tui thấy sốt salad ở đây ngon lắm, salad tươi mà lúc nào cũng fill đầy đủ, thích cực!
Hôm trước m có ghé ăn buffet ở nhà hàng, m đặt chỗ trước qua fb nhưng khi đến nơi thì nhà hàng bảo ko có nhận đc thông tin. Buổi tối quán khá đông, nv phục vụ cũng ko ít nhưng làm cực kì chậm. m chọn gói aging beef là 369k chưa VAT, order lượt đầu bạn nv nói là bàn nhỏ 2 người nên đừng gọi nhiều ko có chỗ để, với chỉ phục vụ 2 loại sốt 1 lần (mà lần sau gọi thì hết sốt yakiniku). Thế là đợi cả nửa tiếng mới lên 1 món, rồi lại chờ, bò lên thì ko có đá nướng, có đá rồi thì ko lên sốt, cứ phải để khách nhắc rất nhiều lần.
Bên bếp làm việc hết công suất, ra món liên tục và bếp nhiều lần phải lớn tiếng nhắc quản lý là "cho người ra món dùm em" m ngồi gần nên nghe đc bạn quản lý nói với bếp là lên món cho menu alacarte trước, còn buffet đừng lên dồn dập.
m order món lần 2 với bạn quản lý, bạn ấy chỉ nghe cho có thôi chứ ko báo lại, sau đó bạn ấy đẩy trách nhiệm cho bạn phục vụ ra xin lỗi m với lý do máy order bị hư. Vậy là cả buổi tối của m chỉ ăn đc vài món, ra là do m ăn buffet nên m nhận lại đc thái độ như vậy của các bạn.
Về chất lượng món ăn thì ổn, đá rất nhanh hết nóng nên dùng bếp ok hơn, lẩu hơi mặn. Có quay lại lần nữa không thì m xin phép nói ko.
Bò theo phong cách Nhật nướng trên đá nóng. Mình gọi combo 349K với 3 loại thịt, ăn 2 người cũng khá ổn.
Salad thì ăn theo buffet với giá 39K/ người bao gồm quầy salad tự chọn, cơm nóng, canh và đặc biệt có tráng miệng kem 5 vị. Mình thích kem dừa vì có nhân cả cơm dừa, vị ngọt vừa ăn.
Nước thì gọi riêng, mình uống soda chanh dây 39K cũng khá ngon.
(Giá chưa bao gồm VAT)
Các bạn phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình
Ngon - Lạ - Giá Cũng Phải Chăng (Ăn bò kiểu mới bằng bếp Tepan Nhật Bản)
Mình đi cùng với gia đình hôm đá banh đội tuyển nam vô địch SeaGame sau 60 năm :''. Lần đầu đi ngang qua, mình thấy không gian nhà hàng cũng sang, trên bàn chén dĩa xếp đúng chuẩn nên cũng hơi ngại chân. Nhưng khi xem qua menu giá chỉ từ 150k và những ưu đãi đi kèm khá nhiều: miễn phí salad, miễn phí khai vị suop miso và miễn phí cả kem tráng miệng thì thấy quá OK. MÌnh đi với cả nhà có cả trẻ em và chị gái ăn kiêng nên khá phù hợp.
Gia đình mình 5 người có gọi thử 1 lẩu phô mai Hokkaido cheese. Vị hơi mặn nhưng khi chấm thịt bò vào phô mai béo ngậy thì rất gì và này nọ ....Bò thì ngon, đây là lần đầu mình thử qua phong cách nướng trên bếp tepan, có thể điều chỉnh các mức độ chín tái theo ý mình. Cái này là lần đầu trải nghiệm nên mình thấy hay và lạ. Địa điểm nhà hàng ko nhầm thì trên tầng 3 của TTTM Aeon mall Tân Phú. Nên thử.
Mình chọn thử phần thịt trong sharing plate, mỗi loại 100gr. Bò ngon, nêm sẵn muối vừa ăn, dọn kèm 2 loại sauce chua - ngọt. Đá nóng nếu hết nóng bạn gọi phục vụ tới đổi, mình và chồng đổi 3 lần, mỗi lần 2 viên mới ăn hết 300gr bò.
Tụi mình gọi thêm 1 cơm thố tôm, ăn tôm giống trong burger tôm, cũng ngon, nhưng mình tưởng là sẽ đựng trong thố đá nóng mà không phải.
Salad bar ăn kèm free có nhiều lựa chọn với rau trộn và chưa trộn.
Phần khoai tây trong phần ăn là khoai tây múi cau, còn khoai tây side dish gọi riêng là khoai tây chiên dài bình thường ( dù trong menu gọi là múi cau!)
Miso soup nấu có tâm và ngon :)
Kem dâu, chocolate, dừa, vani, matcha đều ngon.
Trái cây hôm nay có dưa hấu và thanh long.
Phục vụ rất tốt và nhiệt tình.
Àh nếu bạn mua nước ngọt sẽ được free refill.