300/người
VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN: Chổ này kế bên SG Square, biết cũng lâu rồi mà chưa có dịp ghé, có thể gửi oto ở bãi xe đối diện, xe máy hình như cũng thế. Nhà mình đi 4 người, gửi oto 30k/chiếc nhé.
MENU – GIÁ CẢ: Menu cùng hệ thống, so với chất lượng thịt mình thấy không mắc. Đi đông người thường sẽ ăn được nhiều và tiết kiệm hơn.
CHẤT LƯỢNG: Mình gọi toàn bộ là bò, lõi vai, sườn, lưỡi, một bánh xèo và 1 phần suki yaki 1 người xem như là có nước để đỡ khô họng. Chất lượng thịt mình vẫn rất thích, tươi, ngon, vì đa số mình chọn loại ít gia vị để Ba Má có thể thưởng thức hết chất lượng bò. Anh Chị nhà ăn xong kêu là thịt ngon hơn Gogi :)), cái đó sure 100% luôn rồi.
PHỤC VỤ: Nhân viên nice, nhưng hình như là lúc vào các bạn chưa thực sự vào ca, nên còn hơi lọng cọng, thức ăn thì mang lên nhanh hén.
Đây là lần thứ 2 mình quay lại chi nhánh này . Quán đông , phải ngồi chờ bàn , món Ăn lên khá nhanh , món ăn ở đây thì khỏi bàn rôi , món nào cũng ngon ?
Thèm thịt nướng thay vì đi Dae Jang Geum thì mình lên foody đổi vị và tìm được chỗ này. Vì nghe nói giá chỗ này rất là ok tầm 150-200k là ăn ổn dồi. Nên đi đông theo nhóm ăn sẽ rất "đã miệng"
Book bàn trước chưa chắc có chỗ ngồi nên các bạn tốt nhất book trước luôn đi cho chắc ăn nha
Thịt bưng ra nhìn hấp dẫn dễ sợ, nướng lên rất ngon mềm thơm, tẩm ướp ok
Có kêu một nồi súp nhỏ còn lại ăn toàn thịt à.
Vì đông nên hơi bí, quán nướng nữa, ko khí hơi nóng khó chịu.
Sang chảnh, riêng tư, lịch sự, chu đáo!! Giá thì k hề rẽ nhưng có đc chất lượng nv thì ok. Chấp nhận, mực chiên giòn rụm, thịt bò thì ướp vừa miệng, nước lẩu k ngon lắm mn ạ,
Nhưng đồ ăn kèm rất ngon, cực kì thik sợi mỳ he he, cứ như sợi Udon á. Giá nước ngọt lon thì cao nhưng nước sâm 55k cũng ok mà... Vô sg sẽ ghé tiếp
Đãi khách nên dẫn đến đây. Mình ăn chủ yếu là món nướng và bánh xèo.
Không gian thì chia ra từng khu nên cũng khá riêng tư
Món nướng phần từ 580.000-780.000. Nhưng mà cái gì cũng tí tí. Ăn không đã
Cảm thấy bánh xèo ăn không ngon, nát. Món order ban đầu nhưng lâu mới thấy mang ra.
Đặc biệt về nhà thì gặp anh tào tháo huhu.
Mình đi 6ng, bay hết hơn 2 triệu.
Chắc sẽ rất lâu mới có ý định quay lại.
Một trog những nhà hàng thịt nướng ngon nhất thành phố và là nhà hàng yêu thích của mình. Các phần bò ướp muối hay ướp sốt đều ngon, thịt mềm, nướng ăn kèm kimchi, cơm, thêm súp nữa. Thích ghé đây ăn mỗi lần thèm thịt nướng. Giá cao nhưng chất lượng.
Các món đa phần đều ngon, trước giờ ăn kim chi, thịt bò nướng ở King BBQ, GoGi, đều thấy ko ngon, nhưng ăn ở đây kim chi rất đậm đà, mùi vị thanh, nhưng hơi ko dc chua, còn thịt bò thì khỏi nói, ban đầu còn sợ giống như mấy loại bò nướng, nhưng ăn rồi lại rất ngon, vị ngọt lịm, thịt tươi ngon, còn vài món còn lại như, cuộn thịt đậu bắp, súp rong biển thì hơi mặn, có thêm cơm chiên hải sản, cơm chiên cá hồi ngon hơn, nói chung rất ngon, sẽ quay lại lần nữa :)
Quán rất đông vào buổi tối nên thường phải đặt bàn trước. Mỗi bàn có vách ngăn riêng biệt nên khá thoải mái riêng tư. Thương hiệu nổi tiếng, món ăn chất lượng. Thịt bò ướp mềm, ăn vừa miệng. Thịt ở đây được ướp cực kì đậm đà luôn nha, nướng chín xong ăn với cơm nóng dẻo. Bánh xèo Nhật cũng khá ngon. Quán rất sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình. Giá ở đây khá cao nên lâu có dịp quan trọng mình mới ăn thôi.
Quán này nằm gần takashimaya mall mới mở, chạy vô xíu là tới ak :)
Thịt nướng ở đây ướp ngon và miệng vừa miệng hơn các chỗ khác mình đã từng ăn qua. Không gian bố trí riêng tư tạo cảm giác thoải mái. Các bạn phục vụ rất lễ phép và nhiệt tình, mặc dù có 1 số bạn khi mình hỏi về các món ăn thì k rành lắm nhưng các bạn đã khắc phục bằng cách hỏi các bạn phục vụ khác và trả lời cho mình ngay. Rất thíc cách phục vụ này của các bạn ấy.
Về món ăn: như mình nói ở trên thịt ở đây ướp rất ngon, mình ăn k cầm chấm thêm sốt vẫn rất vừa miệng, nhưng cơm cà ri ở đây ăn hơi ngán do bỏ bột nghệ hơi nhiều. Bánh xèo ăn cũng ok, còn món cơm chiên phổ đình 1 mình chắc cỡ 1-2 người ăn thôi, chỉ ở mức độ tạm ổn
Đồ ăn ở đây tuy ngon nhưng giá hơi cao, cộng thêm phần nào cũng rất ít, ăn k đủ no đâu.
Mình ghé Phổ Đình Ngô Văn Nam và ở đây lúc nào cũng thấy đông mặc dù ngày thường.
Đồ ăn ở đây tươi ngon nhưng chấp nhận được dù giá hơi cao hihihi
Mình gọi món nào ra cũng thấy ngon hết, đặc biệt là món nướng. Ngồi nhâm nhi với món rượu sake nóng, rượu ngon gì đâu, uống hơn mười mấy ly bé bé mà chẳng say và nhức đầu gì cả :)).
Nhóm mình 12 người nên ngồi full 1 phòng riêng, phục vụ cũng nhanh nhẹn dễ thương.
Nghe bạn bè nói quán này nhiều món phong phú mà còn rất ngon nên ghé thử. Không gian gia đình, thoải mái. Nhân viên cũng chu đáo. Nhiều món ngon quá không biết nên chọn món nào. Ở đây không gian rộng, đi ăn cả gia đình là hợp nhất. Sẽ ghé thường xuyên!
Khách hàg complain món ăn và đồ uốg. Mag vô check xog mag ra trả lại y chag cho khách va ko đổi đồ mới. Nc trả treo và dằn mặt khách hàng. Nên training lại nhân viên phục vụ ở đây. Mình hay ăn phổ đình lắm mà sau lần này thì cạch chi nhánh nam kì này luôn
Nếu nói về hàng top thịt nướng thì cá nhân mình thấy Phổ Đình xứng đáng đứng đầu.
Nhân viên cũng rất nhanh nhẹn. Nhà hàng thì "xì tai" riêng tư lãng mạn và ấm cúng vô cùng.
Quan trọng nhất là món ăn, chưa bao giờ mình ăn thịt nướng mà thấy ướp ngon và thấm vị như ở đây, phải nói mà mê mẩn luôn. Thịt bò ở đây thuộc hạng cao cấp rồi.
Tuy nhiên giá chát quá. 2 nguòi ăn một hồi nhẩm cả triệu. Mà chưa quá nó. Chỉ ước Phổ Đình có mở buffet nhue sumo hay king bbq thì chắc mình làm big fan mất thôi.
Mình tới đây ăn thử chỉ vì đc giới thiệu bánh xèo nhật ở đây ngon lắm, tại mình thích món đó ^^
Lúc ăn thì đúng là ngon thiệt, mình ăn nhiều chỗ lắm rồi nhưng cuối cùng cũng tìm được chỗ ngon nhất và vừa ý hehe
Ngoài ra mình còn ăn đồ nướng, vừa miệng và cũng ngon lắm, ăn ko ngán như nhiều nhà hàng nướng khác.
Nhân viên phục vụ tốt, không gian đẹp và thoải mái, ko ồn ào, và mình thấy giá cả hợp lý chứ ko mắc như nhiều bạn thường nói, có khi còn rẻ hơn mấy quán nướng HQ :D
Món ăn vừa miệng, giá cả hợp lý, hơi đông, nhân viên nhanh nhẹn nhưng k thân thiện. Mấy món ăn kèm thịt nướng như kim chi và salad thì phải gọi riêng(tính tiền riêng), nên đặt bàn trước để khỏi phải đợi lâu.
Có lần mình thèm ăn đồ nhật, định đi ăn sushi mà quán hay ăn k có chỗ để xe nên mình vào quán này để xe ngay bên takashimaya. Không gian đẹp, cách bài trí cũng ổn??. Đồ ăn order xong có nhanh. Giá cả so với các quán nhật khác cũng rất phải chăng??????, chắc khoảng 150k/người. Điều làm mình nhớ mãi là gia vị tẩm ướp cực vừa miệng, rau tươi ngon nên mỗi lần có dịp là lại muốn ghé qua đây. Cơ mà điểm yếu là các món ăn chính như cơm, mì thì lại k ngon lắm, được cái bù lại khoản đồ nướng. Chắc chắn mình sẽ lại ghé dài dài.
Đến uraetei thì không bao giờ thất vọng nè ^^ lần này mình đến cơ sở ở đây thì càng mê hơn nữa. Mình không book bàn trước nên phải ngồi đợi nhưng chỉ tầm 10-15p thôi. Có cả chỗ ngồi đầy đủ để đợi nhé. Mình ăn set nướng gia đình được ướp gia vị rất vừa, không cần chấm sốt cũng ok. Lẩu kim chi ở đây thơm, ngon, ít cay nên em mình và mẹ mình đều ăn được, đặc biệt là để nó sôi lâu nhưng nước không bị mặn mà vẫn giữ được vị ngọt. Mọi người đến đây nên thử miến ăn lẩu nhé vì miến này ăn lạ cực, giòn giòn sật sật í. Mình gọi cả mì bò cay cũng na ná canh kim chi vậy, thơm mùi dầu mè và nhìn đỏ vậy thôi chứ không cay đâu nên ai không ăn cay được vẫn nên thử nhé ^^ Nhân viên thì thân thiện và rất lịch sự luôn, điểm cộng to đùng nheee.
Phổ Đình đã quá nổi tiếng rùi, mình tới đây ăn từ hồi còn ở Ngô Văn Năm, ghé thử quán NKKN coi có j hot ...
- Không gian ở đây rộng rãi hơn bên Ngô Văn Năm, phong cách đúng kiểu Nhật Bổn, ngăn từng buồng riêng để dễ nói chuyện ... nhưng có vẻ là đông quá nên khá ồn;
- Chất lượng thịt nướng ... ko phải bàn cãi, giá cả đi liền với chất lượng ... giá cao nên thịt cũng ngon, thịt mềm, ko ngán ... tiền nào của nấy!
- Vị trí: cũng ngay mặt tiền đường nên ko dễ tìm, quán nổi tiếng mà !
- Phục vụ: cái này mình ko happy lắm, có lẽ đông khách nên đồ ăn lên chậm ... nhưng nếu vậy thì quán phải bố trí người sao cho hợp lý, phù hợp với số lượng khách ... điểm -
Tóm lại, khá hài lòng với chất lượng đồ ăn và không gian.
Phổ Đình không gian quán sang trọng , trang trí đẹp mắt .
Nhân viên có thái độ phục vụ khá thân thiện , dễ thương và hỗ trợ khách hàng khá tốt .
Các loại thịt ở đây tươi roi rói , đẹp mắt. Sau khi nướng , vị thịt ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi .
Thịt thăn bò từng thớ thịt có xen kẽ chút mỡ nên ăn tạo cảm giác beo béo , thích thú khi ăn .
Nước lẩu khá ngon , vừa miệng .
Sẽ ghé lại trong thời gian gần nhất .
Điểm 8,5 cho quán ?
Không nhớ hết lần thứ mấy đi ăn ở đây, hầu hết là đi ăn trưa vì có set lunch giá rẻ hơn mà lại có đầy đủ đồ ăn, 1 set lunch có cơm + món chính + salad + soup + tráng miệng, ăn 1 set là no lắm rồi, đồ ăn mang lên nhanh, nhân viên phục vụ tốt. Để ko chờ đợi nên alo đặt bàn trước cho dễ.
❗Vị trí nằm gần Saigon Square đối diện Takashimaya
❗Ko gian kiểu Nhật sang trọng, có chia khu ngồi nhóm riêng khá riêng tư nên bạn mình tổ chức sinh nhật ở đây trò chuyện khá thoải mái mà ko bị ồn hay ảnh hưởng từ những khách khác
❗Menu ko chỉ có món Nhật mà còn có món Hàn nữa. Giá ở đây theo mình thấy kêu riêng lẻ từng món còn tiết kiệm hơn cả combo :))) bạn mình cũng thấy thế nên quyết định order riêng từng món luôn
❗Về món ăn thì đầu tiên là appertizer nhà hàng free cho mỗi người một phần salad trộn. Thịt bò chất lượng, nướng ăn ướp thấm và mềm, ko bị dai. Ở đây đặc biệt nướng ko có ống hút khói nhưng lại ko thấy khói đâu cả, ko hề bị ám mùi. Một phần bạch tuộc mini thì có 6 con
Món mình ấn tượng nhất là Bánh Xèo Nhật, nhìn như lớp trứng chiên nhưng vị ko phải, ăn rất lạ rất ngon. Trước đây mình đã 1 lần ăn bánh xèo nhật của 1 nhà hàng nhật khác nhưng ko ngon như ở đây
❗Về nước uống thì quán có 2 loại mocktail do quán pha chế và loại nào cũng ngon hết. Ly khá to giá 65k
❗Phục vụ : điều duy nhất ko hài lòng hôm đó của cả nhóm là thái độ của 1 bạn nhân viên nữ. Tụi mình đi đông người có phần hơi lộn xộn khi order món nhưng là nhân viên thì ko thể tỏ vẻ khó chịu trước mặt khách như vậy. Đến khi tụi mình xin giấy complain thì nhân viên đó mới thay đổi lại thái độ và tỏ vẻ khép nép, ko muốn đưa giấy
❗So mặt bằng chung các nhà hàng Nhật ở khu này thì giá ở đây tương đối rẻ hơn nhưng vẫn rất chất lượng và có tiếng
Thèm thịt nướng nên mình đến chuỗi nhà hàng phổ đình để thử. Đến quán thì thấy khá đông mặc dù ngày thường, mỗi bàn chia theo mỗi một ô nhỏ riêng biệt.
+ giữ xe free
+ nhân viên bình thường thôi không nhiệt tình cũng không thái độ
+ theo mình thấy thịt ở đây chưa thực sự ngon chỉ ở mức tạm chưa được mềm theo như mình gọi là cac loại bò nhật nhưng hơi dai
Bánh xèo bột nhiều chưa được giòn cho lắm
+ giá bằng với mặt bằng chung các nhà hàng nướng
Nước ép thì khá tươi tu trai cay con nguyen xac,mình thích mỗi nước uống
Được hôm vui vẻ nên 2 đứa kéo nhau đi phổ đình ăn chanh sả, nằm trên đường nam- kỳ- khởi- nghĩa khúc gần takashimaya, chưa tới huỳnh- thúc- kháng, không gian khá rộng rãi, chia nhiều khu ngồi riêng tư nên đi nhóm cũng có thấy thoải mái, tông màu tối tối quen thuộc của mấy quán nướng. Menu khá nhiều món, dạng gọi món, có các combo cho từng nhóm số lượng khách khác nhau, cũng được nên cân nhắc khi gọi. Mình đi 2 người nên gọi mấy món lẻ tẻ ăn thui, gọi 3 phần thịt, canh kim chi, 2 nước là đủ cho 2 người ngồi lai rai, thịt ướp khá thấm, sốt chấm cũng đậm đà, canh kim chi nóng, vị hơi chua, topping nhiều ăn ổn đó. Nhân viên thì nhiệt tình lắm, mà hôm đó đông nên cũng hơi chậm trễ, có thể thông cảm được. Đi cuối tuần thì nên book bàn trước nha, nhất là nhóm đông, để khỏi đợi bàn lâu
Có việc hẹn khách ở đây nên mình qua ăn bàn công chuyện luôn
Do gặp business nên cũng ko thương thức được nhiều. Chỉ thấy tẩm ướp ok, vừa ăn. Kimchi ngon
Có món cơm chiên phổ đình chiên tốt lắm, ráo dầu
Giá cả phù hợp
Cớ lad thích ăn set lunch ở phổ đình lắm, ngon, set có trà nước canh rau đầy đủ.
Tuy nhiên dạo rồi đi ăn tối ở đây thì thấy fail quá
- ko sử dụng menu cuốn nữa mà bắt xài sang tự order qua tablet. Thấy rất bất tiên ( chắc tiện cho nhà hàng thôi vid bớt dc nhân viên order và khách tự order sai thì tự chịu lun). Cái quan trọng là rất là khó coi, màn hình nhỏ phải kéo tới kéo lui. Trong khi coi menu giấy rất tiện, đã vậy người ngồi gần màn hình mới order dc, người ngồi xa tí là ko thấy gì để gọi. Nói chung gọi món mà thấy bực bội gì đâu.
- ăn buổi tối caia gì cũng tính tiền thêm, rau, cơm này nọ mà giá mắc hơn nhiều, thịt coa cảm giác ít hơn.
Nên nghĩ chie nên ăn trưa, tối ăn ở dae jang gum dc hơn, panchan free
Uraetei BBQ là 1 trong những quán BBQ mà mình cảm thấy ưng ý nhất. 1 set thịt cắt rất dày và tươi, nướng lên dùng kemf sốt vừa ăn. Mấy món canh soup ăn kèm cũng khá là ngon. Mấy món ăn kèm cũng nhiều, kimchi quán làm ok. Thường khi ăn BBQ mình sẽ đi với nhóm cho dùng được nhiều món mà giá chia theo từng người lại vừa túi hơn. Không gian nhìn rất hay, cũng rộng. Nhân viên rất là tuyệt, chuyên nghiệp lắm. Giá từng món nhìn chung khá cao, nhưng cũng đáng để thử.
Mỗi khi kèm thịt nướng thì chỉ còn thể chọn đến chỗ này để ăn.
Mà ăn trưa thì lợi hơn ăn tối, giá mềm hơn.
Mình thường hay kêu ba rọi heo, ba rọi bò, heo, bò, gà...
Các món đều được ướp rất đậm đà, miếng thịt độ dày vừa, nướng lên rất thơm.
Ăn kèm là cơm nóng dẻo, 3 món toping thì thay đổi theo ngày, 1 chén salad, 1 chén canh súp và 1 chén nước chấm. Mình thật sự rất thích nước chấm ở đây, khi mình cho các gia vị thêm vào như: tiêu, ớt bột, tỏi, hành,... tạo thành món nứơc chấm ăn vs thịt rất ngon, chế vô cơm trắng ăn không cũng ngon nữa.
Nhưng theo mình đến đây chỉ nên ăn heo vs bò nướng thôi, gà nướng mình thấy ko ngon bằng.
Món trứng hấp kiểu Hàn thì mình ăn thấy nước rơi xuống nhiều quá, ko ngon bằng Chawan mushi.
Quán luôn trong tình trạng đông khách, cuối bữa ăn có tráng miệng tự chọn, thường là rau câu, cà phê.
Nói chung là luôn thích quán.
Mình thường ăn ở chi nhánh quận 2, nhưng do vô tính qua đây nên ăn thử. Chi nhánh này nằm đối diện Takashimaya và có chỗ ngồi riêng tư hơn nhưng không có order bằng máy tính bảng nên khi chờ nhân viên để ghi order cũng khá lâu nữa.
Bò ở đây thì không có gì để chê, sốt ướt rất ngon miệng vừa ăn, mình có ăn thêm mì udon bò cay khá ngon nữa nhưng quên chụp hình lại rồi do tham ăn quá.
Nước chấm bò cũng khá ngon nhưng mà chỉ có 1 loại duy nhất thôi nên hương vị gần như là giống nhau giữa các loại thịt.
Phải nói dù đi ăn rất nhiều tiệm đồ nướng rồi nhưng cũng không đâu qua được Phổ Đình là có thiệt luôn. Ở đayy thịt bò phải nói là siêu siêu siêu siêu siêu mềm, là kiểu cắt thành cục trông không được đẹp mắt lắm nhưng mà ngon xuất sắc nha chứ không phải dạng lát lát mỏng mỏng như mấy tiệm khác.
Mình vào đây thì chỉ nhiêu đây món làm tới thôi nè mà chưa bao giờ chán luôn, bao gồm: dẻ - liên sườn bò, cơm hải sản, cơm Phổ Đình, gà sốt làm tới thôi.
Phải nói là điểm 10 cho chất lượng, bị cái hơi đau ví tiền nên lâu lâu mới dám ghé một lần hic.
Bữa sinh nhật mình có ghé đây ăn, tới lúc 5h chiều mà vắng lắm cỡ 3,4 nhóm khách thôi. Không gian quán ở đây khá ổn, vô có chỗ ngồi riêng từng khu. Mình có xem trước thì thấy nghe nói tại đây có order món qua máy tính mà khi lại thì không có. Nhân viên phục vụ khá ổn, có đi thay khay nướng cho khách. Thịt ở đây ướp cũng được, ăn ngon nhưng khá nỏng. Một phần thịt hơi ít có được chút xíu. Lẩu sukiyaki ăn khá mặn không ngon. Bánh xèo và mì udon thì lại ngon, mình rất thích hai món này. Thấy giá khá mắc mà thịt lại không ấn tượng lắm chắc mình sẽ không ghé nữa.
?Ghé quán vào một buổi chiều mưa, quán khá rộng, trang trí bắt mắt, sang trọng.
?Bước vào có nghe các nhân viên chào bằng tiếng Nhật, mình đi 2 người, hỏi nhân viên còn bàn không thì chị ý dắt mình đi vòng vòng cái quán ? dắt xong tầng trệt thấy hết bàn rồi dắt lên tầng 1, thiếu chuyên nghiệp quá thể.
?Cuối cùng cũng kiếm được bàn ngồi, không gian riêng cho 2 người, nhưng hơi tối vì ít đèn lắm mà còn là đèn vàng nữa. Mình không thích kiểu mình ngồi ăn mà nhân viên cứ đứng xung quanh đó, rồi tự ý vô đóng nắp mấy hũ gia vị lại nữa chứ, mình thấy phiền vì điều này.
?Gọi thăn bò, ba rọi ướp sốt, thêm cơm trộn ăn cho chắc bụng. Tẩm ướp ok, thịt khá mềm, mọng nước, ướp thấm. Cơm trộn ăn cũng ổn, 2 người ăn 1 thố thôi là bao no luôn nha :))
‼️À nhà hàng không cho chụp hình menu nên mấy bạn lưu ý nhá, mình đã bị nhắc nhở rồi nè ?
Là fan của PĐ nên mình ăn hầu hết các loại thức ăn trong menu rùi, chất lượng và vị ngon thì ko có j để nói. Cơ mà hông biết do ngày hum nay banchan chỉ như vậy hay do cắt giảm chi phí mà banchan nhìn lèo tèo và ko có bắt mắt j hết, túm lại là mình ko thích. Phần tráng miệng buổi trưa thì như cũ có cà phê, cà phê sữa, nước ép. Mấy lần trc uống cà phê sữa ko ah nên lần này uống nước ép. Ko ngon, nhạt, mà thôi, phần free kèm nên ko có đòi hỏi j. Hy vọng PĐ quan tâm hơn đến những chi tiết nhỏ ý để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.
Không gian có phòng nhỏ nên riêng tư lắm. Bò lúc nào cũng mềm ăn hoài không ngán, nay gọi thử cuống tim ăn giòn giòn ngon lắm biết vậy kiu ít thịt bò thôi kiu cái này thích hơn:)). Cơm chiên ở đây ngon lắm nên lúc nào cũng phải gọi. Có điều là nhân viên không tự canh thay vỉ mà phải đợi mình gọi mới đến thay.
Chất lượng thịt ngon toẹt dời
Tiền nào của đó so với các qán bbq thường
Chất lượng phục vụ đi ngược với chất lượng thịt. Nhìn nvien mà chán dùm luôn ấy.
Giá hơi cao nhưng ướp rất vừa ăn. Thịt nướng mềm và ướp ngon, đậm đà. Canh rong biển ngon, udon kim chi làm rất ngon ? kim chi ăn riêng thì vừa ăn. Chỉ có món bánh xèo Nhật thì bở quá và rời rạc. Chi nhánh 2 hơi nhỏ nên nếu không đặt bàn trước thì dễ hết chỗ và phải đợi. Lên món hơi chậm, đợi trái cây tráng miệng lâu quá nên cả nhóm bỏ về luôn. Phục vụ vui vẻ.
Mình đi nhóm 10 người, chia ra nướng 2 vỉ
Thịt ướp rất ngon luôn. Mấy món phụ ăn cũng ngon.
Về phục vụ thì mình thấy chờ hơi lâu.
Không gian thì đẹp, tông đen tối tối đèn vàng vàng cổ điển.
Quán nướng kiểu Nhật ở tầm trung. Hượng vị tẩm ướp ngon, các món đa dạng. Nếu ăn set trưa sẽ được tặng cà phê hoặc món tráng miệng. Phục vụ hơi kỳ cục, có khi nổi cáu với khách. Buổi trưa khách văn phòng đông nên sẽ phải đợi hơi lâu > nên đi sớm để được phục vụ tốt hơn. Quán thiết kế tạo không gian riêng tư cho khách, các bàn đều có vách ngăn, hạn chế là ít bàn lớn nên đi nhiều người nên đặt trước. Chất lượng món ăn ở đây khá đồng đều từ các món nướng, cơm, canh. Bữa thấy có sữa chua dẻo nên gọi ăn thử, tới lúc ra món thì giống sữa chua bình thường có mứt trái cây thôi à. Giá cả hơi cao nên lâu lâu tiệc tùng mới dám ra đây :D
Cung cách phục vụ tệ, đi ăn không cần khách, nhân viên mặt lớn mặt nhỏ cho dù là ngày chủ nhật, nêu đã xác định làm dịch vụ thì việc đối xử với khách nên chú trọng một chút
Thèm ăn thịt nướng nên hẹn bạn lại đây ăn set lunch,chỉ áp dụng từ t2-t6 thì phải
Không gian: rộng rãi nhiều tầng,tuy nhiên khách luôn rất đông nên tốt nhất book bàn trc nha
Nhân viên: phục vụ vui vẻ,lịch sự dù khách đông chạy k kịp
Chất lượng: đồ nướng ở Phổ Đình nổi tiếng quá rồi,giá cả khá cao nhưng ăn set lunch thì ổn
Thịt bò ướp ngon,đậm vị Canh kim chi đậm đà,nhiều topping Panchan cũng phong phú thay đổi theo ngày
Gọi set lunch thì cơm trắng ăn thêm refill thoải mái nghen
Có cf sữa đá hoặc chè hột é cũng khá ổn đó
Một trong số những nhà hàng nướng Nhật Bản mà mình thích nhất! Chất lượng đồ ăn khỏi phải bàn, thịt tươi, ngon, mềm; phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện. Ngoài thịt nướng thì mình cũng rất thích cơm chiên cá hồi ở đây. Điểm trừ duy nhất là quán lúc nào cũng đông và ồn ào.
Mình ăn ở đây được hơn 5 lần. Quán lúc nào cũng đông nên cần đặt chỗ trước. Bò ướp ngon, cao cấp, đa dạng. Phục vụ nhanh nhẹn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu nước chấm đậm đà và đa dạng hơn thì mình sẽ thích hơn.
Ăn nhìu đồ nướng nhưg nhìn chung mình thấy phổ đình thịt ngon hơn và giá cũng hợp lý. Đi lúc nào cũng đông nên khuyến khích các bạn đặt bàn trước.
Không gian thì đậm chất nhật, có không gian riêng và ghế thoải mái. Trên bàn có chuông nhấn gọi nv và tỏi ớt.
Menu rất nhiều loại thịt và lẩu, mình thấy nếu các bạn đi buổi trưa nên gọi set lunch, giá rẻ lại còn no.
Mình chưa uống nước phỏ đình ngoài trà đá, nhưg trà đá ở đây ngon, kiểu trà xịn và hết là chăm ko tính tiền từng ly.
Nhân viên dễ thương nhưng lúc đông quá thì có ngớ lơ khách xíu.
Thịt bò rất ngon và mềm, dù có set bò giá rẻ nhưg ăn vào vẫn ngon và chất lượng. Thấy giá bò kobe hợp lý nhìu dạng.
Soup ăn vào thấy bthg, k đặc sắc.
Nhìn chung nếu mê ăn thịt bò thì các bạn nên chọn phổ đình, thịt lúc nào cũng chất lương và ngon.
Hôm nay mình có đặt bàn 4 người lúc 5h30, 5h15 mình đến gặp chị nhân viên lại mình nói là "chị ơi em có đặt bàn lúc 5h30..." chưa kịp nói xong thì chị đó chen ngang cọc lóc "TÊN", "TÊN" thậm chí còn không nhìn mặt mình mà nhìn đi đâu đó. Rồi chỉ mình cái bàn đó ngay gần cửa xong quay lưng bỏ đi. Lúc đó nóng máu cực kỳ vừa bước vô cửa đã muốn quay về. Bình thường trong tất cả thể loại thì nhân viên của các nhà hàng Nhật luôn được đào tạo tốt nhất và đây là nhà hàng Nhật duy nhất mình gặp tình trạng này. Sau đó khách ngồi sau lưng mình hút thuốc và khói thuốc xông thẳng va buồng của mình còn trong phòng máy lạnh nữa nên mình đã gọi anh nhân viên và phản ánh về việc đó nhưng cuối cùng bọn mình lại là người phải dời đi sang bàn khác, tuy nhiên mình cũng không quá vấn đề việc đó. Nhìn chung thì các món ăn đều rất ngon từ cơm, mỳ, soup, bánh xèo, xiên nướng và thịt nướng ướp đậm đà và thấm vị. Món ăn lên cực nhanh và phục vụ nhanh nhẹn. Tổng cộng 4ng hết 1500k no căng và cảm thấy giá cả tương xứng với chất lương món ăn. Nhưng vẫn sẽ không bao giờ quay lại vì tôi không chấp nhận việc bỏ ra số tiền đó để đổi lấy thái độ nhân viên còn thua cả đi ăn hủ tiếu lề đường. Mình là kiểu ngon, hợp khẩu vị thì đồ ăn có mắc cỡ nào vẫn thường xuyên ghé đến nhưng mà nhân viên thái độ phục vụ với khách kiểu đó thì cho dù có vừa ngon vừa rẻ vẫn không muốn quay lại. Bạn nhân viên gặp lúc vừa bước vào là kiểu tệ nhất trong các thể loại từng gặp, bạn có thể đang bực mình chuyện gì nhưng tôi đến để thưởng thức và bỏ tiền ra cho cái sự thưởng thức đó chứ không phải đến xin bạn. Tôi không cần bạn phải niềm nở chào đón tôi nhưng ít nhất bạn hãy nói chuyện với tôi một cách tôn trọng như khi bạn nói với những vị khách nước ngoài vì đó là điều cơ bản nhất của 1 nhân viên phục vụ.
Giá cao nhưng thịt ngon, nhà mình chủ yếu là ăn bò thoy hehe
Miến trộn không đặc sắc không ngon lắm
Thịt heo cuộn kim chi okie
Gà nướng j á mà dạng như nem nướng, 1 phần 2 cây ăn hơi ngấy béo không ngon j hết
Cơm trộn ngon nà
Phục vụ chưa tốt lắm, nhân viên còn nhầm lẫn món khi order, quên món.
Có khi còn quên confirm lại với khách làm đợi quá chời mới biết nhân viên không order haizzz
Rượu mơ ngon đó hehe, uống nhẹ và như nước mơ ép/ngâm.
Kim chi hơi nhạt nhẽo không ngon
Wifi thì có cũng như không sack, quán ở trung tâm mà wifi chán quá không vào được
Mình là người chuộng Phổ Đình từ những ngày đầu nhà hàng này mới mở, nhưng dạo gần 2 năm nay ko còn hay đi ăn nữa vì chất lượng thịt và khẩu phần tệ quá nhiều. Nếu ai là người đã ăn lâu ở đây sẽ tự động rút lui và có lựa chọn khác!!!
Hôm qua mình đi ăn 4 người, khi order nhân viên phục vụ nói trống không! Khi mình hỏi ủa em em ko biết nói tiếng việt chủ ngữ vị ngữ hả? Thì cũng ko hề xin lỗi hay nói cho đúng mà chỉ đọc món order xong biến mất!!!!
Nói thật nhé, kể cả 1 ly nước 1 miếng thịt tôi đi ăn cũng góp phần vào đồng lương của các bạn đấy!
Ai cũng có công ăn chuyện làm ko phải bỗng dưng bưng tiền lại ủng hộ các bạn và bị đối xử như thế.
Và vấn đề thứ 2 là thịt, từ đó giờ mình ăn Thịt Thăn Ngoại Bò rất ngon! Nhưng 2 năm gần đây thì quá tệ, dở và dai kinh khủng! Ko hề thấm vị gi cả, như ươp cho có!!!
Tất cả đồ ăn đều tệ.
Mình biết cung rất nhiều người ko hài lòng và rời đi rồi.
Tự thấy nhà hàng ko còn như lúc trước mình cũng hiểu thôi. Nếu bạn nào là manager thì training lại nhân viên và bếp nhé.
Thời buổi này kinh doanh được tiếng thì phải giữ cho bền, còn ko mất hút nhanh lắm vì thị trường cũng ko thiếu các hàng quán nhà hàng đẳng cấp với số tiền ngang bằng! ( có nơi còn rẻ hơn).
Dạo này mình nghiền uraitei lắm, chất lượng ổn định, phục vụ ok, có kèm tráng miệng và cơm miễn phí nữa. 1 set cơm trưa rất nhiều và ngon. Thịt nướng mềm, sốt chấm kèm ngon, súp và salad đều ngon cả.
Mình thích tất cả chi nhánh của uraitei nhưng uraitei thảo điền là đẹp và rộng nhất, cách trang trí rất nhật, bảo vệ cực dễ thương và lịch sự. Mình mà thèm đồ nướng là nghĩ ngay tới uraitei, riết mà ông chồng mình kêu mình làm quá, uraitei trả tiền quảng cáo hả ??? ???
Ấn tượng đầu tiên đến với Phổ đình là nhân viên vô cùng lịch sự. Vì đi ngay giờ ăn trưa nên quán hết bàn phải ngồi đợi nhưng các bạn nhân viên vẫn nhiệt tình tìm bàn cho bọn mình.
Quán trang trí theo phong cách rất ấm cúng, mỗi bàn là 1 khu riêng, đảm bảo sự thoải mái cho thực khách.
Mình gọi 1 combo nướng ăn cho đủ vị, thịt các loại rất ngon ướp thấm vị. Mình gọi thêm cơm trắng ăn kèm với thịt là đã có 1 bữa trưa no căng. Món mặn xong là đến tráng miệng hình như mình và bạn gọi pudding trà xanh và vani thì phải. Ăn cũng rất ngon!!! Hôm đó quán có tặng 1 phần trái cây tráng miệng nhỏ bao gồm khóm và dưa hấu nữa
Nói chung là rất thích Phổ Đình về khâu nêm nếm, vì hợp với khẩu vị của mình.
Đồ ăn theo mình vị ướp khá ngon nhưng vẫn chưa đặc trưng lắm. Ko gian thì khỏi bàn, đẹp thoải mái. Nhân viên cũng ok. Giá ko phải gọi là rẻ nhưng là xứng đáng với chất lượng đồ ăn.
Có dịp sẽ quay lại
Hôm nay đi ăn cat gi đình kêu khá nhiều, kêu 9 phần bò nướng thì cho ra sau cùng, 3 phần mực nướng thì chỉ bưng lên 1 dĩa rồi 2 phần sau mang lên gần cuối, gọi thêm mì ramen mang về thì cho cả ramen và nước vào 1 tô (chưa bao giờ thấy) về đến nhà là nó chỉ còn cái ko nước, bực vô cùng. Đồ ăn thì mang lên cực chậm, chẳng muốn la mắng gì nhưng khách ko đông như ở Ngô văn nam nhưng bên kia họ lên nhanh. Nghĩ ức món gọi về ai lại ăn tô mì ramen nở to như bánh bao?? Những gần 100k/tô chứ có phải quán vỉa hè, thất vọng cực. Chưa kể gắp khay than hay thay vỉ chẳng nhìn trước nhìn sau, cái vỉ nóng khi thay mà sát tay ông bô chắc chừng 1 cm, nóng máu cả 2 lần vì việc này, nhưng được cái tính tiền khi hoá đơn đỏ cực lẹ, bó tay. Ăn xong ông bô nói lần cuối nhe
Quán oder bằng Ipad rất tiện nè ( bất tiện là khi muốn note ...), Quán có rất nhiều phòng riêng và trang trí theo phong cách nhật cũng rất đẹp, nhân viên phục vụ nhanh và thân thiện, lúc đầu vào thấy nv lễ tân có chút lạnh lùng nhưng thôi kệ chắc do đông khách í mà.
Tuy quán đông nhưng đợi món không quá lâu , nươc ép rất tươi không bị pha nước , thịt đã thái miếng vừa ăn không cần cắt lại
Mình thích ăn BBQ Nhật hơn Hàn vì gia vị không quá đậm mà cũng đỡ dầu mỡ nữa ( kiểu thanh đạm hơn )
Giá thành thì khá là rẻ so với chất lượng , đi ăn 4 người mà chỉ có 1.200k
Hôm nay được dẫn đi ăn quán nướng ở đường Nam.Kỳ Khởi Nghĩa, ấn tượng ban đầu là nhìn bên ngoài quán khá đơn giản, nhưng bên trong rất đặc trưng phong cách quán ăn Nhật, gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn rất đặc trưng. Các món ăn thì rất phong phú, món nướng chủ yếu là thịt bò, heo và gà. Không có hải sản nha. Mình gọi các món bò có tẩm sốt như liên sườn, dẻ sườn nè..gia vị ướp vừa ăn, bạn mình rất kén ăn, không ăn cay mặn được, nên ngại đi ăn quán lắm..nhưng đến đây thì cực thích, ướp cực kỳ ngon luôn...
Món mỳ udon cũng tuyệt nữa...wow...nói chung là rất ngon...
Nước uống cũng ngon, trừ món nước ép hỗn hợp giống như nước ép cà rốt vậy...
Nhân viên thì dễ thương từ bác giữ xe đến nhân viên quán...nói chung là thích...hì hì
Điểm trừ duy nhất chắc là giá hơi đắt một tí...nhưng với chất lượng này thì vẫn oke mà...heheheh
Mặc dù đã ăn ở đây 4 lần nhưng cảm giác ngon miệng vẫn không khác lần đầu ?
Thức ăn: dẻ sườn bò và liên sườn bò sốt tương đậu vẫn rất ngon, thịt mềm và tan ngay, không cần phải nhai nhìu như những chỗ khác mình đã đi. Bao tử bạn mình bảo là giòn nhưg với mình thì hơi dai, có thể mình ăn chưa quen. Lòng thì hơi có mùi nhưng vẫn ổn. Bắp cải trộn ngon ?????
Phục vụ: nhanh, nhiệt tình ?????
Không gian: lần này mình được ngồi ngay cửa sổ, trang trí ấm cúng, tạo cảm giác có không gian riêng để trò chuyện ?????
Giá cả: hơi đắt nhưng với chất lượng món ăn thế này thì cũng ổn, giá trong thực đơn chưa gồm phí VAT ????
Đánh giá chung: ?????
Đã đến ăn lần thứ 2 tại đây, vẫn muốn đến tiếp
Thức ăn: luôn nóng, dẻ bò ko thể chê vào đâu được, mềm, ướp vừa ăn, ngon tuyệt, bao tử thì hơi dai tí, có lẽ do mình ăn không quen, nước chấm quá ổn ?????
Môi trường: đi ăn các bạn nhớ đặt bàn trước vì đến giờ cao điểm thì quán sẽ đông có thể phải ngồi đợi khá lâu
?????
Không gian: khá đẹp ?????
Phục vụ: ổn ???
Giá cả: ổn ????
Đánh giá chung: ?????
Đây là lần thứ 2 ăn ở đây, cảm giác vẫn muốn quay lại ăn tiếp
- Thức ăn: thịt bò mềm, ướp gia vị vừa ăn, ăn vào là đã ngay ????? mình gọi 2 set lunch, vừa tiết kiệm mà vừa được thưởng thức tráng miện free nữa nhé
- Phục vụ: nhiệt tình, vui vẻ ????
- Không gian: mình rất rất thích không gian ở đây, không gian có chút riêng tư, yên tĩnh, 1 không gian khá đặc biệt ?????
- Nhà hàng thường rất đông, lời khuyên là nên đặt chỗ trước trước khi đến ăn nhé, để có chỗ tốt ????
Đánh giá: ?????
Ra món lâu quá, mình vào lúc 4 giờ chiều ít khách mà ra món quá lâu, ngồi đợi mất hết hứng ăn, hic, nhưng được cái ở đây các bạn nên ăn thịt bò nướng thôi, còn những món khác thì vô cùng bình thường không bằng Gogi, kim chi không free nha, ăn cho biết chứ mình thích gogi hơn, không gian ngồi riêng tư
Đồ ăn rất ngon, đối với gia đình mình giá cả như vậy là oke. Ăn nhiều lắm mà cứ quên chụp, có 2 tấm này mng tham khảo đỡ.
Phục vụ hơi tệ, k thân thiện cho lắm
Nằm gần sài gòn square nên cũng khá dễ tìm. Gửi xe free.
Ấn tượng cái lò nướng bên dưới có nước nên nhờ vậy mà ko có khói.
Thịt bò mềm thịt heo thì hơi dài ướp đậm đà.
Mình kêu 3 set: súp bò cay, cơm xào bò với lẩu kim chi thố.
Tuy nhiên nhân viên lại đem nhầm món súp bò cay là món lẻ chứ ko phải set. Nhưng thái độ nhân viên khá chuyên nghiệp khi xử lí tình huống vì xét ra do mình order ko rõ nên mới nhầm.
3 người ăn 3 cái set là đã muốn bể bụng rồi.
Thịt nướng ko có kèm rau sống phải kêu thêm set rau 28k.
Còn lại thì vị nêm nếm khá ổn vừa miệng.
Mình đi trúng dịp có khuyến mãi cà phê hoặc trái cây. Mà hết trái cây còn cà phê. Thích cái ống hút kiêm luôn muỗng :))
Điểm trừ duy nhất đối với cá nhân mình là muỗi. Trời ơi vừa ngồi ăn vừa gãi ;)) chắc do máu của mình. Ngồi đâu cũng bị hiến máu nhân đạo.
Trong các quán nướng mình thấy Phổ đình ngon nhất, giá cả phù hợp. Thịt ướp ngon, miến xào ngon. Rau sống tươi. Lẩu cũng ngon luôn. Có cà phê và hoa quả tráng miệng free. Ăn trưa rẻ hơn ăn tối. Mình thấy ăn với cơ quan rẻ, bữa đi Ăn 2 người hết khoảng 600k. Phục vụ hơi lâu do quán đông.
Vẫn lunch set buổi trưa. Hai A8 một A5. Tổng thiệt hại gần 500k
Thịt bò Mỹ vẫn mềm như mọi khi
Nước chấm nghe nói do ông chủ hệ thống Uratei tự sáng chế
Hôm nay có sữa chua ăn đỡ ngán
Nhưng mà, nhà hàng có thể đổi nước canh gì khác không. Mình và bạn chẳng khi nào dùng canh này :-)
Đã là khách quen của Phổ Đình nhưng trưa ngày 6/9/2019 ghé đến thật thất vọng:
- Bánh xèo hải sản có mùi ôi, báo cho nhân viên nhưng ko thấy nhà hàng xin lỗi hay giải thích gì
- Order món ăn bị sót cũng ko thấy ai trả lời
- Đặt pudding từ đầu nhưng cuối bữa ăn lúc tráng miệng thì báo đã hết
- Món tráng miệng free (sương sáo và cà phê) lấy order cua4 khách xong cũng báo hết (vậy cần gì order nhỉ?)
- Nhân viên đậy nắp lò nướng khi chưa lấy than ra > nắp gỗ bị cháy khét?!!!
- ko hề thấy nhân viên trả lời 1 cách niềm nở, ko nụ cười, ko lời xin lỗi
Chắc sẽ chuyển qua ăn hàng khác.
Chưa kể đến giá cả khá đắt ,nhưng chấp nhận vào ăn thì chấp nhận giá cả ,và kì vọng vào thái độ phục vụ may ra có thể vớt vát dc chất lượng hay giá cả ,nhưng hoàn toàn không.
Cả đám 5 ng,ăn k bỏ dính răng và k biết đã ăn cái gì vì k có vị j đọng lại trong họng và lữoi cả.
Phục vụ lấy order như hét vào mặt khách và ép khách ,lơ đễnh chưa từng thấy.k có hàng k báo lại,cứ để chờ,sau đó hỏi ng phục vụ khác mới biết la k có hàng.gọi thêm món thì quênluon,k đem ra.
Cuối buổi dc phát cho tờ ý kiến KH thì mình nhận xét vào chỉ đánh dấu k hài lòng phụcvu ( may ma chưa ghi gì thêm ) ,em gái đó cầm lấy tự đọc roi quay qua nói mình : chị khó quá!!!!!! Wtf????
Hết nói nổi...
Không gian thì ồn ào như cái chợ
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã nên gia đình mình quyết định vào quán ăn một bữa thật no căng sau nửa năm không gặp.Từ taxi? bước ra mình thấy có mấy chú bảo vệ ??cầm mấy cái dù che mưa cho nhà mình tới cửa quán mới thôi.Bước vào quán là nhân viên rất niềm nở và thân thiện chào hỏi khách hàng.Nhà mình lúc đó tới thì chưa có bàn nên phải ngồi đợi.Nhưng vừa ngồi xuống chỉ 1 hay 2 phút là đã có bàn(chắc hôm nay mưa nên quán hơi vắng).Không gian của quán khá rộng rãi và ấm áp.Nhân viên tận tình hướng dẫn các món ăn cho khách.Vì nhà mình đã ăn Phổ Đình ở Nam Kỳ Khỡi Nghĩa nhiều lần nên vẫn gọi như mọi khi.Chén,dĩa,đũa,gia vị đều có sẵn trên bàn để cho khách dễ chọn lựa và pha nước chấm.Món đầu tiên là rong biển và kim chi.Rong biển khá ngon,kim chi thì hơi cay cay chua chua nói chung là ok.Món thứ hai là cơm chiên hải sản.Cơm chiên thì rất mềm,hải sản tươi nên chẳng chê vào đâu được.Món thứ ba là gà file chiên ăn kèm với sauce mayoneise và ít salad .Ở quán mình thích và ấn tượng nhất là món này.Gà tẩm gia vị ngon, giòn giòn chấm thêm với sauce rồi ăn với ít salad thì hết sẩy.Nhưng hôm nay chẳng biết sao mà mình thấy gà hơi đen với lại không ngon bằng Phổ Đình bên AEON Tân Phú.Tiếp là thịt nướng.Thịt tươi nên khi nướng lên màu rất đẹp,tẩm gia vị ok(vì ảnh hơi mờ nên mình không đăng lên,sorry everyone?).Món thứ tư là mì udon bò.Đây là lần đầu tiên mình oder món này.Phải nói là nước dùng perfect,mì rất ngon còn bò thì mềm dễ ăn,chẳng biết chê vào đâu.Món thứ năm là miến xào bò.Mình nghĩ nếu bạn nào vào đây ăn thì không nên oder món này?!!!Món này cũng là lần đầu tiên mình kêu nhưng không gây ấn tượng tốt cho lắm và khiến mình khá thất vọng,chả biết phải nói sao.Món cuối cùng là trứng hấp.Trứng hấp có hai loại là cay và không cay.Bảo là cay chứ thật ra chẳng cây tẹo nào nên lần nào gia đình mình cũng chọn cay cả!!!Món này rất ngon nên nếu có thể thì các bạn cứ kêu đi,đảm bảo sẽ không thất vọng khi oder.Nhà vệ sinh ở đây rất sạch nên mọi người đừng ngại đi.Quán nằm ngay q1 đối diện Takashimaya dễ tìm.Nhớ ghé Phổ Đình nha mọi người!!!?Phổ Đình!!!
Quán nhìn đẹp và sáng trong, không gian im lặng, hợp lí dành cho cặp đôi. Nhân viên cũng dễ thương
Hầu hết các món nướng ở đây món nào cũng ngon, bò mềm tẩm ướp rất vừa, nước chấm ok. Tầm giá nếu ăn bình thường thì chỉ dưới 300k là nó nê.
Quán là một trong những quán mình hài lòng nhất về đồ nướng
Nay mình ghé ăn Phổ Đình . Phục vụ và mọi thứ vẫn rất tốt.
Món ăn :
- Sườn rút xương : xuất sắc , mềm , ngon
- Thăn ngoại bò : ngon , mềm , ngọt
- ba chỉ bò : nhiều mỡ , ko ngon như lần đầu , nhưng cũng tạm dc
-cơm chiên phổ đình: món quen thuộc , lần nào tới cũng gọi . Nhưng lần này mình cảm giác cơm ko ngon như những lần trước
- Bánh xèo phô mai : Bánh xèo đợt đầu ngon nhưng có lẽ mình ko hợp miệng vs bánh xèo phô mai .
Đến Phổ Đình đc 3 lần , Gọi Món nên ăn từ từ cảm nhận. Thịt tươi cực kì , ngọt , ngon .
- Sườn bò Hoàng Kim 430.000 : Ngọt thịt , ăn phê lắm
- Thăn ngoại bò : mềm , ngọt , rất tươi .
- Cơm chiên Phổ Đình : đến đây là phải kiu món này . Vị đặc trưng và rất ngon
- Bánh xèo : Gần 100k nhưng ăn vừa miệng , chất lượng.
- Phục vụ tốt
Tổng Bill 918.000 . Đồ ăn đối vs mình giá hơi chát nhưng đổi lại là sự chất lượng và rất hài lòng về món ăn. Lâu lâu ghé ăn cho đỡ thèm.
Chắc chắn sẽ luôn ghé để thưởng thức những món thịt ở đây .
Ăn ở Trần Quốc Thảo Phổ Đình để quên đồ , nay ăn ở đây cũng để quên đồ . Các bạn đem ra gởi lại mình. Thật là trùng hợp
Công ty mình gần quán này nên sau giờ làm mình ghé ăn vào buổi tối. Nhân viên quán thái độ rất thờ ơ với khách. Mình kêu món mà nhân viên không hề đặt. Ăn xong mình không mang tiền mặt, quẹt thẻ atm thì quán không nhận. Mình buộc phải ra ngoài tìm chỗ rút tiền. Khi tính tiền, bấm chuông 4-5 lần mà không thấy ai lại. Thức ăn ở đây rất ngon nhưng cách phục vụ của quán làm mình sẽ không quay lại nữa. Quả thật là một trải nghiệm dịch vụ khá tệ.
Mình đi ăn buổi trưa với team (20 người, ngồi 3 bàn), lúc 12h - 13h30 và có 1 số nhận xét sau:
1. Món bánh xèo hải sản dùng nguyên liệu ko tươi, cụ thể là mực bị hư và có mùi chua, thiu.
2 cái bánh xèo bị hư:
- Cái thứ nhất: Nhân viên đem xuống cho bếp và mang lại 1 bánh xèo tôm (dự là lúc này đã cách ly nguyên liệu mực), vẫn tính tiền bình thường.
- Cái thứ 2: Nhân viên đem xuống bếp và quay lên báo là đã hết nguyên liệu, nên ko làm lại nữa, sẽ trừ vào giá (tức là chỉ tính tiền cái làm lại phía trên)
Vấn đề là, nhân viên hết sức bình thản, và tuyệt nhiên ko một lời xin lỗi khách.
Trong khi, rõ ràng với giá cả món ăn ở đây, và rủi ro khách bị đau bụng etc. thì vấn đề này ko phải là chuyện nhỏ chút nào.
2. Team mình order 12 bánh pudding ngay từ đầu khi gọi món chính, nhưng vì để ăn tráng miệng nên đã báo nhà hàng là khi nào ăn gần xong món chính hãy mang lên. Tuy nhiên đến khi yêu cầu thì đc báo là chỉ còn 5 cái.
3. Tráng miệng miễn phí: có 2 options: sương sáo hoặc cafe. Team mình chọn 20 sương sáo, sau 10p thì nhân viên lên báo là sương sáo đã hết ko còn 1 phần nào, chỉ còn cafe.
4. Có 1 order nước bị miss, ko mang lên, và lúc check bill dù đã trừ ra ko tính tiền nhưng nhân viên vẫn ko hề xin lỗi vì thiếu sót này. Thật ra với số lượng đông, order miệng/viết tay có thể dễ sót, nhưng ở đây order trên máy tính bảng, ghi nhận bằng hệ thống, nên việc miss là khó chấp nhận.
Đặc biệt, mình phải nhấn mạnh lại, là thái độ của nhân viên vẫn rất bình thản, tuyệt nhiên ko xin lỗi, hay tỏ vẻ mong chờ sự thông cảm nào.
5. Đến lúc tính tiền, hóa đơn bên mình hơn 7 triệu đồng, và vì đại diện cá nhân claim cho cty nên mình đã nhờ tách bill ra thành 2 hóa đơn 4tr & 3tr. Tuy nhiên, cashier quả quyết là ko thể làm được việc này. Mình có comment ngay tại chỗ là "Sao bên mình cứng nhắc quá vậy em hả", thì bạn cashier ở đó trả lời "Đúng rồi chị" với vẻ mặt bàng quang và rất "phũ" luôn.
Hi vọng Nhà hàng training lại nhân viên về thái độ phục vụ vì khách hàng hơn, đặc biệt là những yêu cầu ko có gì quá đáng của khách. Ngoài ra cần nâng cao ý thức cầu thị & quan tâm đến sức khỏe của khách khi món ăn có vấn đề.
Anyway, dù thức ăn ngon, nhưng sau lần này mình nghĩ sẽ ko cùng team đến đây ăn nữa, vì thái độ phục vụ mỗi lúc mỗi xuống cấp.
Lần tới, bọn mình sẽ cân nhắc 1 sự lựa chọn tốt hơn là Gyu Shige (Ngưu Phồn), cũng 1 nhà hàng với thực đơn tương tự, cũng nằm gần Phổ Đình NKKN, nhưng chất lượng phục vụ thỏa mãn hơn nhiều.
Thái độ phục vụ rất tệ dù team mình ăn hóa đơn tới 7 triệu
Nhân viên thiếu chuyên nghiệp, suýt gây bỏng cho khách.
Order nước bị sót.
Bánh xèo hải sản bị ôi thiu và không xin lỗi khách cũng như phản hồi.
Không phục vụ tráng miệng dù đã lấy order
Đồ ăn ướp gia vị ngon. Nhưng phục vụ thì lâu quá nên làm biếng gọi thêm. Giá cũng ổn so với chất lượng và đầu tư. Có thể sẽ ghé lại vào 1 ngày nào đó ít đông hơn )))
Sườn dẻ đế vương nuớng và lẩu là 2 món mình thích ăn nhất ở phổ đình, nhà hàng thì lúc nào cũng thấy đông nếu không đặt bàn trước thì phải đợi tầm 20-30 phút mới có bàn nhân viên phục vụ ở đây thì nhiệt tình nhanh nhẹn
Thịt ở Phổ Đình thật ra k tươi lắm, dạo này thịt mỏng hơn trước. Giá cả hơi đắt vs chất lượng.
Phục vụ tốt, mới sắm thêm phần order trên tablet cũng tiện.
Ko chê đc 1 điểm j ở đây, quá hài lòng. Đồ ăn ngon- giá ok- nhân viên xuất sắc. Ăn thấy zui zẽ hẵn ra. Vì thoải mái. Ko gian quá đep. Riêng tư. Rất lịch sự.
Lại 1 quán quen thuộc của phòng mình mỗi dịp liên hoan:))
Địa điểm gần ngay cơ quan nên đi lại tiện, có lần đi qua cs Ngô Văn Năm thì xa quá nên từ đó chỉ ăn ở NKKN.
Đồ ăn: thật sự là rất ngon, thịt bò từng thớ rất tươi và ngọt, nướng tái thôi ăn mới thấy được vị ngon ngọt của thịt, ướp vừa ăn nên nhiều khi m cũng ko cần chấm sốt mà cuộn rau choén luôn ;)))
Không gian quán là 1 điểm nữa m rất thích, phù hợp từng góc đi riêng tư hay đi hội họp, yên tĩnh và không bị làm phiền gì.
Giá cả: đồ ăn ngon nên giá cũng đi đôi chất lượng , nhưng đi nhiều ng thì sẽ gọi được nhiều món và ăn ngon hơn he he. Ở đây rau ăn kèm và kim chi cũng đều phải order và tính tiền nên 1 ng thích ăn kèm nhiều nhau như m cụg thấy hơi xót ruột keke
Nói chung ăn Phổ đình nhiều rồi nên chẳng nghĩ ra lí do gì để chê cả.10 đ nhá ^^
Hồi trước mình hay đi ăn đồ nướng ở Sumo, Hana hay King. Nhưng có hôm đi họp lớp được dẫn đi ăn ở Phổ đình chi nhánh Aeon. Thế là bị nghiện luôn thịt nướng ở đây.
Hôm đó đi cùng bạn trai, ghé ăn ở NkKN. Ăn set Lunch và kêu thêm phần thịt nữa. Từ món chính đến cơm và đồ ăn thêm, món nào ăn cũng rất ngon. Thịt ướp vừa vị.
Chỉ có 1 điểm trừ là phục vụ chậm. Khi mình nhấn chuông để kêu món thì phải đến 3 lần nhưng ko có nhân viên ra. Sau đó phải đợi nv đi ngang qua mình mới y/c được gọi món thì khi ấy mới order được.
Còn lại thì ok ^^ sẽ quay lại nếu KH được take care hơn ^^
?Nhà hàng dễ tìm, ngay sát bên Sài Gòn Square Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đúng phong cách Nhật Bản, nhân viên thân thiện, bạn có thể gửi xe ở bãi giữ xe bên đường.
?Món ăn đa dạng, không gian ấm cúng, đồ ăn tươi ngon. Đồ uống cũng ngon.
?Giá cả hơi cao (điều dễ hiểu), có xuất hoá đơn đỏ. 4 người ăn khoảng 1.500k là phủ phê. Hi hi
?? Đánh giá chung là đồ ăn ngon, tuy nhiên giá cả hơi cao. Phù hợp với giao lưu với các đối tác.
? Đã ăn và quay lại 4 lần
Mình thích không gian ở đây nè, phục vụ cũng dễ thương lịch sự và chuyên nghiệp. Đồ ăn k quá mắc, khá ngon nhưng kiểu nướng Nhật và Hàn thì mình thích Hàn hơn một xíu. Nhìn chung vẫn thích PĐ.
Hôm nay lại được dẫn đi ăn phổ đình nkkn. không đặt bàn nên đợi khá lâu tầm 30phut. vào ngồi gọi order chờ lên món thêm 15 phút nữa mới được ăn. cũng không trách được vì khách khá đông. đợi hơi lâu nhưng được cái món ăn ở đây rất ngon. thịt bò thì rất là mềm, nước sốt chấm rất ngon. mình ăn nhiều nơi thì thấy ở đây nước chấm là ngon nhất. kimchi cũng rất ngon không chua như hàn quốc, mình rất thích bánh xèo phô mai ở đây vừa giòn và thơm mùi phô mai. cơm chiên phổ đình cực ngon với súp bò cay nhưng khá cay, ăn mà đổ mồ hôi. hôm nay mình thấy có thêm mấy món thịt gì mới mới như là bắp bò, vú heo, cổ heo thì phải. ăn cũng rất ngon mà giá chỉ 89k. hình như chỉ bán các món này đến hết tháng sau thì phải nên mình tranh thủ sẽ đến đây nhiều để được ăn rẻ hehe.
Cứ thèm món nướng kiểu Nhật là cả nhà mình lại đến đây. nhà mình hay dùng món sườn bò và ba chỉ bò nướng , thịt khá mềm, ướp vị vừa ăn, nước chấm thì đa dạng. hơi bị ghiền các món bò nướng ở đây. Về giá thì ở đây khá sang chảnh (so với 1 vài quán nướng khác) nhưng so với chất lượng thì giá cả như vậy cũng là hợp lí. ^^
Cứ muốn ăn đồ nướng hay lẩu thì đến Phổ Đình là thích nhất. Phổ Đình có cả món Hàn và món Nhật, nhưng chất lượng đều ngon như nhau.
• Đồ ăn:
- Món nướng: Tất cả đều được tẩm ướp gia vị vừa miệng và ngon. Một dĩa khá nhiều đồ ăn, ngon nhất là thịt, không mỏng nhưng cũng không dầy, rất rất vừa.
- Món lẩu: Phải nói lẩu ở đây rất ngon. Đồ ăn trong lẩu cũng nhiều. <3
- Mì udon: sợi mì to, một tô có cả thịt nữa (thịt bò nhưng nhiều, vừa miệng), nước dùng thì có lẽ không bằng những nơi bán Udon chuyên nghiệp nhưng vẫn rất ngon.
- Các món như bánh xèo Hàn Quốc, Nhật Bản: phần bột không quá dầy, không quá mỏng, nhân nhiều nhưng bánh xèo Nhật không ngon bằng của Hàn Quốc.
• Dịch vụ, nhân viên: siêu dễ thương và nhiệt tình, mặc dù đôi lúc không nhanh nhẹn cho lắm.
• Không gian: rộng, thoải mái, có cả vách ngăn riêng tư.
Nói chung giá cả so với chất lượng, dịch vụ và không gian thế này là quá hợp lí.
Địa điểm dễ tìm, có điều phải gửi xe chỗ khác (ko free)
Đông, nhiều bàn
Phục vụ nhanh, nhiệt tình
Đồ ăn siêu ngon (đã ăn 2 lần)
Nhạc bao hay
Nhà vệ sinh siêu sạch đẹp (vào là hết muốn ra luôn lol)
Mải ăn quên chụp hình :p
Quán nằm trên đường nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần ngã 4 nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo. Nhìn bên ngoài quán khá đơn giản, không cầu kỳ, phô trương gì mấy, nhưng bên trong quán thiết kế theo phong cách Nhật rất đặc trưng. Ở quán không có đồ ăn hải sản. Hôm mình món bò nướng và cơm trộn bò. Món bò nước ăn rất ngon, mềm, ăn hoài nhưng không thấy ngán. Cơm trộn cũng rất ngon. Tuy nhiên, mấy món ăn kèm thịt nướng như kim chi, salad, nước chấm khá ít, muốn ăn thêm phải gọi riêng (tính tiền riêng).
Túm lại, giá cả ở đây hơi đắt 1 xíu, nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. hihi
Bua 2 chị em di an trua.. thì nge đồn Phổ Đình ngon nên ghé thử.
Mới vào gap chú gửi xe thân thiện 'xuống xe chú dắt cho con'
Mở cưa bước vô. Không khí khói ngút đông đúc. Nhân viên chỉ ngồi ở chổ cái bàn dài .. Mà có thêm cháu mk nữa nên xin qua cái bàn dành cho 4 người.. Khá là đẹp và thoãi mái
Tiếp là order: mk order set lunch gồm cơm soup thức ăn kèm thịt tự nướng cộng nhận là thit khá là NGON.. Lát thịt dày lắm.. Ăn set cơm trưa chất lượng như zậy cũng đáng tiền.. Udon thì cũng tạm.. Sau cũng order thêm nữa.. Mà đợi lâu quá chừng luôn.. Hon 30 phut j do.. Tại h đó cũng khá đông.. Nên hỏi chị phục vụ.. Rồi kêu huỷ luôn tại chưa lam tới món mk nữa.. Chỉ hơi tiếc xíu z thôi. Chứ quán z cũng được lắm rồi.
Nhân viên ở đây lơ lơ một cách kì lạ. Sau khi dọn món chu đáo thì mất tăm, đi ngang gọi ko nghe, xem hoá đơn hỏi không nghe.
Ngoài vụ này ra thì quán đẹp, không gian riêng tư, đồ ăn ngon.
Mình gọi lẩu bò kim chi, bò rất ngon và mềm, lẩu ngon hài lòng nha.
Bánh flan nhà làm trà xanh hơi ngọt với khẩu vị của mình.
Lần đầu đi ăn ở đây vì đọc review thấy khen dữ dằn quá và sau khi trải nghiệm thì phải nói là tuyệt vời. Cơm trộn ở đây đối với mình là ngon nhất trong các quán mình từng được ăn. Súp bò cay thì cũng k cay lắm ăn vừa miệng nghe có mùi rong biển nữa, ngon cực ?. Thịt ướp nước sốt ăn vừa miệng, miếng thịt dày cuộc với rau chấm nước chấm ăn ngon quá chừng ngon.
Do mình đi khá sớm nên quán cũng không đông lắm, nhân viên nhiệt tình dễ thương và đồ ăn lên khá nhanh không phải chờ lâu. Quán sạch sẽ và vệ sinh.
P/s: mặt bằng chung thì giá có thể là nhỉnh hơn một tí nhưng đáng. Bỏ tiền ra ăn mà không thất vọng + ức chế ???. Sẽ quay lại để thử lẩu ở đây. Good!