Đi buổi tối ngày thường không quá đông khách, có dưới đất và trên lầu. Các bạn nhân viên nhiệt tình, menu nhiều món. Để ăn no thì tính ra giá khá cao, gọi 1 cơm chiên, 4 phần thịt nướng, 1 canh bò cay, 1 salad thập cẩm, 1 soda, 1 nước ép, rau ăn kèm, 2 viên kem, 1 pudding matcha. Tổng bill gần 1tr, có bao gồm 10% VAT. Thịt nướng rất mềm, ướp sẵn nên vị vừa ăn, có thể chấm cùng nước tương. Mực baby tươi, giòn. Cơm chiên vừa ăn, không bị nhiều dầu. Canh bò cay hơi cay, nồng vị ớt, ăn cũng được. Kem matcha và sữa chua dâu rừng ngọt vừa, thơm. Pudding matcha ăn được, không đặc sắc lắm. Nhân viên thay vỉ thường xuyên. Các bạn nhân viên đón tiếp rất niềm nở
Thịt nướng ở đây được ướp sốt vừa miệng, đặc biệt thị bò rất mềm. Mình ăn buổi trưa nên có combo lunch gồm cơm, rau và canh ????????
Có gọi thêm mì soba bò trứng ăn cũng ngon luôn, mặc dù nhìn thấy khá nhiều ớt bột nhưng không hề cay, có soup hải sản thì khá cay.
Nói chung Phổ đình là hệ thống nướng mình thấy vị ổn nhất hiện nay.
Mình đi 2 ng mún ngồi bàn rộng hơn 1 chút ,nhưng vẫn ko đc.Lý do:đi 2 ng thì phải ngồi bàn 2 ng,ngồi bàn 3 ng cũng ko đc.Chảnh dzễ sợ ????.Món ăn ko thấy có combo cho 2 ng,toàn phải gọi món lẽ,giá dao động từ 120k-180k 1 dĩa bò các loại.Tuy nhiên 1 dĩa như v cũng nhìu gấp đôi chổ thg.Chắc có lẽ qan đông,nên nv ko bik tự giác thay lưới nướng cho khách,mà đợ khách nhắc 3 lần mới chịu thay.Mình kiêu cơm chiên phổ định,cơm khá ngon,thịt bò mềm ngon,nc uống ok.Có điều thái độ nv ko hiểu ý khách hg thì cần xem lại.
Hôm qua đi ăn sinh nhật với bạn tại quán.
Đồ ăn ngon không bàn cãi.
Thái độ phụ vụ quá tệ 8h24 phút tối mình và bạn còn đang ăn nhân viên tới hỏi và thu dọn các lọ gia vị và nước chấm không hiểu training kiểu gì luôn quá thất vọng.
Hy vọng cách phụ vụ sẽ thay đổi cho các khách đến sau riêng mình là lần cuối.
Thanks.
- Thịt béo không biết tả sao, nhưng béo ngon chứ không ngấy
Giá chát nhưng chất lượng rất ngon ????
- Cơm ăn ok, gọi thử cho biết chứ không gọi là đáng như thịt nướng
- Mì Udon ngon, thịt ngon, nước lèo thanh ????????
- Trà đá 20k/1 ly , như hồng trà không chua, không đường. Uống cũng ổn
Điểm trừ: nhân viên bàn mình có vẻ xem thường khách hàng ???? (bàn đi chung và đi sau mình có đồ ăn nhưng mình chờ rất lâu cũng không có, nhiều lần nhắc nhở. Đã vậy lúc tính tiền, dọn bàn,... nói chung thái độ lồi lỏm lắm ạ ????)
Thành khách quen ở đây luôn :)) tuần ăn 1 lần. Giá thì cao hơn những quán nướng khác nhưng tiền nào của đó. Thịt bò thật sự là thịt bò :)) ướp cũng ngon mà không ướp cũng vẫn ngon. Bò chấm trứng là món ruột của mình. Lần nào cũng gọi 2 phần. Nhưng mình có góp ý nhỏ là phần salad tặng thêm đừng để lạnh quá. Mình biết là rau phải để tủ lạnh nhưng sốt cũng lạnh, đông lại kỳ lắm :( Bọn mình đi 2 người mà ăn ít nên thường chỉ gọi 3 phần thịt và 1 phần thêm như cơm chiên hoặc miến xào. Tầm 800k
Mấy chú bảo vệ dễ thương cực kỳ, rất lịch sự và chu đáo. Có hôm mình đến thì trời vừa mưa. Chú vội vàng mang dù ra che cho bọn mình đi đến tận cửa luôn mặc dù cách đó có mấy bước mà bọn mình đã nói là không cần đâu mà :)) ngại ghê
Do biết Phổ Đình rất đông khách cuối tuần nên mình đã đặt bàn trước. Những tưởng sẽ có một buổi tối cuối tuần vui vẻ nhưng ở đây phục vụ món quá lâu. Nếu khách đông đã đành, đằng này cặp ngồi kế bên mình gọi món lên liên tục còn mình chờ mãi, nhắc nhân viên hai ba lần mới lên được món. Đỉnh điểm là khi gọi món cuối cơm trộn, nhắc nhân viên hai lần, sau nửa tiếng chờ không được mình bực quá bảo nhân viên hủy món và tính bill thì họ mới xuống bếp hối thúc đem lên. Phổ Đình có giá không hề rẻ vì mọi thứ ngay cả dĩa rau thêm cũng tính phí không như nhiều chỗ BBQ khác, mình nghĩ với giá đó mình xứng đáng được phục vụ tốt hơn. Rất tiếc !
Sau bao suy nghĩ không biết nên ăn ở đây hay Gyu Shige thì được bạn review là Phổ Đình ngon hơn+chi nhánh này gần nhà nên tiện thì đi ăn thử luôn
Ngon như lời đồn mọi ng ạ,2 đứa ăn nhiêu đây muốn ná thở luôn ấy. Món nào cũng ngon nhưng best nhất là món bò nướng xong chấm vào trứng gà sống(mình quên mất tên):(Lúc đầu nghe cũng hơi ghê:))vì sợ tanh,mà nhắm mắt ăn thử má ơi ngon nhức não luôn>béo thơm lừng.Lưỡi bò cũng khá ngon,có món mới dẻ sườn sốt cay mình thấy không cay lắm,bánh xèo Osaka thì cũng bình thường không bằng bên Tokyo Deli,lẩu hải sản 1 người tươi lắm ạ.
Nhân viên dễ thương và vui vẻ,mình muốn có bàn view đẹp họ cố gắng đáp ứng giúp liền.
Nước chấm đặc biệt rất lạ miệng
Vì là menu theo dạng gọi món nên giá có cao hơn 1 chút nhưng chất lượng món ăn rất tốt nên điều đó không thành vấn đề
Sẽ quay lại đây mỗi khi thèm đồ nướng ????
Chưa bao giờ có thể chê phổ đình 1 chút nào từ nhân viên cho đến món ăn nè. Sih nhật má nên tổ chức ở đây ăn 6 người nhiêu đây luôn cả nước có cơm vs mì nữa tầm 2tr nè nhưng mà chất lượng.
Đồ ăn hấp dẫn, nóng hổi, mình thích nhất là lẩu hải sản.Thịt mềm, ướp gi vị rất thơm, ăn ko bị ngấy Giá phải chăng, vị trí thuận lợi vì nằm ngay góc đường 3 tháng 2. Nói chung là ưng quán này lắm ý