Bữa thèm ăn bánh mà lúc đi ăn ở chi nhánh kia thấy ko được ngon lắm nên mình cũng muốn tìm chi nhánh khác để thử, thì thấy chi nhánh này. Quán giữ xe trước cửa miễn phí, anh nhân viên thân thiện lắm nè, tư vấn món cho mình ok . Mình gọi 1 phần bánh cheesecake dừa ( bánh đúng ngon beo béo, bánh đúng mềm và xốp nữa, mùi dừa thơm phức luôn), 1 phần bánh cheesecake original ( bánh này cũng ngon ko kém, ngon hơn chi nhánh Sư.Vạn.Hạnh luôn, mềm, tơi, xốp). Vì ko có chỗ ngồi nên mình mua take away luôn.
Uncle Lu mới ra loại bánh mới là vị dừa tươi. Hên hên được đứa em mua bao ăn. Size bánh nhỏ là 90k á. Bánh ăn mềm tan trong miệng luôn đó. Vị thơm và ngọt nhẹ, có dừa bào sợi nhỏ rắc ở trên.
Mua liền 1 lúc 3 ổ bánh mang về quê ăn dần bánh mang đi xa nhưng vẫn giữ được hương vị và ổ bánh cũng không bị xẹp.
Ngoài vị dừa hay ăn thì mình mua thêm vị S - cheese vị cam tươi: phải nói là hầu như mình không cảm nhận được vị cam, quá nhạt không thấy ấn tượng như các vị khác. Chỉ thấy y bánh vị truyền thống thôi, có điều cốt bánh siêu mềm nên vẫn thích. Cầm lắc lắc cắt ra miếng ăn không bị vỡ.
Mình mua 3 ổ quán có cho mình 1 con dao cắt dù mình nói là không cần.
Vị trí: mình đi từ đường Vạn - Kiếp rẽ vào Phan - Xích - Long. Quán nằm bên tay phải. Đối diện xéo sumo BBQ ấy.
Không gian: quán có biển hiệu hụt vào trong. Phải chạy sát đến mới thấy rõ.
Nhân viên phục vụ nhanh. Bánh đựng trong túi giấy chắc chắn. Nếu không dùng dao nhựa thì nói với nhân viên họ sec không bỏ vào.
Bánh vị dừa là vị bánh mới trên có rắc dừa tươi vụn ở mặt bánh. Bánh xốp mềm mịn và cpj vị dừa thoáng qua thôi. Ăn ngon nha. Nên thử.
Uncle lu chi nhánh phan- xích- long, nằm trên đường này thì địa chỉ không quan trọng lắm vì đánh số tán loạn, nhưng mình từng đi ngang nên biết tiệm nên cũng dễ tìm. Tiệm bánh chủ yếu take away nên chỉ có 1 view ở trệt là quầy order cũng như chỗ làm bành và lò nướng luôn, khách mua có hàng ghế ngồi chờ thui. Mình ghé cũng take away, Bánh ở đây có khá đủ vị, 8 vị, mỗi vị có 2 size, tùy theo khung giờ mà có thể đã hết 1 số loại nha, Mình mua bánh lớn sầu riêng là 165k thì phải. Bánh size bự cũng nhìn không lớn lắm đâu, nhỏ em đặt giao về còn không phân biệt là nhỏ hay lớn haha, lớn là 15cm , nhỏ là tầm 12cm. Bánh ở đây ẩm ẩm ăn khá ổn.
Mình hay đặt bánh tại cửa hàng này. Khoảng 3 lần đặt đầu, bánh giao vẫn ấm và khô ráo (không phải khô khan), ăn rất ngon. Nhưng trong 3 lần gần đây, mình đặt thì toàn được giao bánh lạnh và độ ẩm cao, ăn ko ngon như trước.
Không biết Uncle Lu's đổi công thức hay là chất lượng bánh bị giảm nữa.
Hôm trước được bạn mua cho ăn, loại to 15cm. Ăn thấy ngon quá nên giờ mới tìm quán rồi tự đặt ăn nữa.
May là quán có mặt trên now, grab cả.
Nay mua thử loại socola nhỏ 12cm, cao bằng khoảng 1/2 cái to. 72k
Tính ra thì mua to vẫn lợi hơn.
Có điều ở hơi xa nên ship hơi tốn, hic hic.
Lần sau sẽ thử thêm các vị khác nữa.
Ước gì quán có bán từng phần bánh nhỏ, order 1 lần nhiều vị ăn cho thỏa.
Dù sao thì bánh vẫn rất là ngon ngon ngon ngon nha mọi người.
Love it so much ❤❤❤❤❤