Ngày trước nếu muốn ăn thể loại bánh như này thì chị mình hay mua cho cheesecake baked by Quân. Hoặc là Le Castella. Đều đã thử cả 2 chỗ đó. Bánh khá ngon, vị thì bên Quân có khi thấy còn đậm vị hơn cả brand to kia ý.
Đặt bánh chú Lu này bọn mình order trên app, vị truyền thống phô mai và vị lá dứa. Vị lá dứa thơm, ăn thanh thanh không chỉ hơi hơi có vị ngọt, loại phô mai truyền thống đậm vị hơn, mình thì vẫn thích vị truyền thống hơn. Độ xốp của bánh vừa phải.
Hình thức thì bánh được để vào 1 chiếc hộp giấy nhỏ xinh, bánh khuôn đều màu.
Điều đầu tiên mình rất thích là trông cửa hàng sạch sẽ, bánh bày ngay ngăn trong tủ kính. Kiểu rất dễ quan sát và có thiện cảm ấy
Bánh cheesecake ở đây có size to và size nhỏ, rất dễ lựa chọn xem ăn bao nhiêu thì đủ
Bánh có nhiều vị khác nhau, cốt bánh mềm, thơm. Cảm giác khi ăn bánh rất mướt, không bị khô. Bánh cheesecake với mình thì ăn không thấy chán ấy, nhưng sẽ hơi ngấy và no bụng nếu ăn nhiều cùng 1 lúc nhé
Đóng gói xinh xắn, chắc chắn ????
Hôm đó có khuyến mãi ở đây nên gọi thử, cảm nhận là bánh cũng k có gì đặc biệt. Mình gọi vị sầu riêng, đúng là chỉ có mùi hương sầu riêng ( cũng k nồng đâu) chứ k có miếng sầu riêng nào ???? , thay vào đó là có nhân hạt nào màu đỏ đỏ ý, ăn ngọt lợ nên k thích. Bánh mềm, nhưng cũng k cảm nhận ngậy mùi cheese lắm :(( hơi buồn. Bánh nhỏ, k to như mình nghĩ, giá cao so với chất lượng, k hợp khẩu vị mình lắm nên chắc lần sau k quay lại.