Mình đang có việc phai ra sân bay, nhưng chưa đến giờ bay với lại đang đói bụng nên tìm 1 quán ăn. Nằm ở số 18a Trường Sơn, quán phở Sạch Uncle Jay có 1 không gian tuyệt vời. Sạch sẽ và mát mẻ, thái độ phục vụ đẳng cấp chuyên nghiệp. Ấn tượng ban đầu đã thích vô cùng. Mình gọi món Phở Thố đá, ôi món này hấp dẫn vô cùng, bắp bò, sườn bò, đuôi bò, tất cả là bò Mỹ các bạn nhé. Bánh phở thì tuyệt cú mèo vì là bánh phở tự tráng thủ công tại quán luôn và mình dc thấy có cả chứng nhận của viện Paster đảm bảo ATVS - TP vậy là yên tâm rồi. Nước phở thì quá ngon vì mình là dân ghiền phở nên cảm nhận dc nước phở chỉ dc ninh bằng xương bò chuẩn k thêm hoá chất gì cả. Rất đáng để trải nghiệm, và quán còn rất nhiều món ngon nữa, đặc biệt là các món xôi dc đồ từ công thức của đồng bào dân tộc Tây Bắc, hạt gạo là gạo nếp Nương. Gồm xôi thịt kho tàu, xôi chả chiên Pate, xôi gà...