Mình từng ở Malay vài ngày và có dùng trà sữa hieeu này. Chính xác là mình phải lòng Malay vì những người và nơi mình ghé thăm đều vô cùng dễ thương.
Thương hiệu này mình uống ở Malay ngon hơn và không ngọt. Tuy nhiên, có thể tạm ổn vì khá fresh.
Và vì 1 lý do, size M thôi đã là size L của nhiều thương hiệu khác rồi.
Mình có đặt hàng trên Foody cách đây 2 tuần, trà ngon, ko quá ngọt, nhưng phí ship thì hơi cao, dù nhà mình cách quán chưa đầy 1km nhưng phí ship tận 15k, nếu ko áp dụng mã Free Ship từ Foody, chắc mình sẽ cân nhắc khi lựa chọn giao hàng của quán.
Hi vọng quán cân nhắc về vấn đề này, cũng như thêm các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng hơn!
Sẽ ủng hộ quán!
Mình rất thích trà sữa ở Un-T vì vị trà đậm vừa phải. Nhưng mình hay order qua Now thì hay bị giao sai món. Mình dễ tính nên vẫn đánh giá quán 5 sao trên Now, nhưng hôm nay thật sự rất thất vọng khi vẫn cho quán cơ hội để order lại lần nữa. Tình hình là hôm nay mình có order 1 trà sữa kim cương đen và 1 trà đào thảo mộc. Trà đào thì ok còn trà sữa kim cương đen lại ko thấy kim cương đen đâu mà lại thay bằng thạch cafe màu trắng .. Trên cả 2 ly cũng ko dán tem order món. Không biết do quán hết kim cương đen hay nhân viên cố tình làm sai mà ko thấy ai gọi báo mình gì cả. Hy vọng quán rút kinh nghiệm vì khi chạy chương trình giảm giá trên now thì cũng nên bán đúng bán đủ với khách mua tại chỗ.
Un - T Teh Tarik - Trà Sữa Malaysia & Bánh Trà Sữa Trân Châu - Nguyễn Ảnh Thủ
Giữa 80 loại trà sữa giống nhau tự nhiên mình thèm Teh Tarik. Loại trà sữa mà từ lúc bắt đầu uống đến bây giờ có 1 quy tắc bất di bất dịch là không nên uống vào buổi chiều tối (đối với mình) vì hậu quả sau đó là nguyên đêm thức trắng con mắt thao láo ????????
Thành phần chính của Teh Tarik chỉ đơn giản là trà và sữa đặc. Mỗi lần uống lại khiến mình nhớ tới Malaysia. Rẻ lắm, 1 ly chỉ có 1,5RM có khi 1RM.
Cả 1 hành trình lăn từ Kota Kinabalu qua tới Pulau Redang, Pulau Tioman, lăn tiếp qua Langkawi, Portklang, Penang, Melaka,... đi đâu cũng phải ghé foodcourt thử Laksa với Teh Tarik. Hệ luỵ là đi Malaysia xong về đen như mọi luôn ????
Sáng nay uống hẳn 2 ly. Hi vọng tối nay ngủ được ????????????
Un - T Teh Tarik - Trà Sữa Malaysia & Bánh Trà Sữa Trân Châu - Nguyễn Ảnh Thủ
Trà sữa ở đây thơm và ngon. Tok thì ăn cũng tạm đc nhưng trời ơi cái bánh trà sữa nó dở quá dở, chưa bao g mà ăn cái bánh dở đến v @@ kem cheese ăn kèm nó quá mặn, như ăn muối ý nhưng trân châu thì ngon.
Un - T Teh Tarik - Trà Sữa Malaysia - Nguyễn Ánh Thủ
Tokbokki ở đây siêu ngon.
1 hộp đầy đủ có phô mai và mè nhưng mình không ăn nên không thêm vào. Bánh mềm dẻo, ăn nóng hay nguội cũng okay~
Ngoài ra trà sữa cũng khá ngon, quán xinh xinh.