HN trở lạnh và món đầu tiên m muốn ăn khi lên đây là lẩu! Quán này m follow lâu rồi nhưng giờ mới đi ăn☻, món chính của quán là cơm thịt nướng và lẩu 1 người nhé!
Điểm cộng:
+ Quán bày trí đơn giản, sạch sẽ, trông cũng khá đẹp
+Ở đây có 2 loại lẩu ngọt và cay, mình chọn lẩu ngọt, 1 suất thịt lợn nướng + topping phô mai + sốt cay ( sốt có 5 loại để chọn nhé) và trà, đồ ăn ra nhanh, k phải đợi lâu( trong lúc chờ có thể xem anh chủ nướng thịt nha :v).
- 1 set lẩu gồm 1 nồi lẩu mini có thịt bò, mì udon, đậu phụ, cải thảo, nấm kim và hành boaro(?!), 1 quả trứng sống và 1 bát cơm trắng nhỏ. Nước lẩu khá ngon, ngọt thanh, không chua. Nổi lẩu nhìn nhỏ xíu mà ăn no thực sự, trong nồi khá nhiều thịt (ăn hết mì vẫn còn thịt), trứng sống hình như là để chấm nhưng m không ăn đc nên m cho vào nồi làm trứng lòng đào ăn cũng ok đấy ạ????. À lẩu đun 1 lúc sẽ ra nhiều mỡ từ thịt, nhưng m thích nên không vấn đề gì, b nào sợ mỡ chắc sẽ thấy ngấy.
- Set thịt lợn nướng khá đầy đặn, thịt nạc, mềm, nêm hơi đậm chút, trộn phần rau bắp cải ở dưới lên ăn kèm sẽ ngon hơn, sốt cay nhẹ thôi, lần sau chắc nên gọi sốt siêu cay.
+ Nhân viên ngoan, phục vụ nhanh.
Điểm trừ:
+ Quán nhỏ
+ Chỗ để xe chỉ có 1 xíu trước cửa nên đi đông thì hơi bất tiện.
+ Trà uống tạm được, giống trà lipton cho đường ấy nhưng được cái rẻ có 10k/cốc.
Tổng thiệt hại là 155k cho bữa ăn no k thở nổi luôn????.
Cửa hàng nhỏ nhắn, xinh xắn, decor giống mấy quán trà sữa nhưng hơi nhỏ, các bàn ngồi sát sịt với nhau ????
Nhân viên rất oke, nhiệt tình. Quán khá đông nên đồ ăn ko nhanh tí nào, mình cảm giác thứ tự bàn bị lộn xộn, vì mình vào cùng 1 bàn mà bàn đó có đồ ăn và ăn dc 1/3 rồi bàn mình mới có. Trong khi đó những bàn bên cạnh lại có đồ ăn trước.
Thịt và cơm ok, mình ăn ít nên bỏ nửa phần cơm. Sốt bình thường như nước mắm và hơi mặn chút. Ngoài ra thịt bò và lợn ăn ko khác gì nhau vì đều lấy phàn ba chỉ thái lát, hôm đi ăn mới 6h40 tối mà đã hết gà và lẩu nên chưa thử dc. Về phần đồ uống thì trà pha đặc gắt nên mình phải gọi dasani pha chứ ko uống dc :)))
Tóm lại với giá đó mình thấy rất hợp lí và sẽ quay lại thử cơm gà + lẩu!
Chưa đến tận nơi ăn bao giờ nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi về ăn trưa! Tương quan giá - chất lượng khá ok! Thỉnh thoảng không nghĩ ra gì ăn thì sẽ đặt Umai
Điểm cộng:
+ không gian sạch sẽ, thoáng, xinh xắn. Có bếp làm ngay trước mặt khách khá hay.
+ bò ngon, không bị hoi. Mình ăn sốt ngọt khá đưa cơm. Nên gọi thêm kim chi vs salad, cũng khá đc.
+ nv ngoan
Điểm trừ:
+ cơm mềm do nhão chứ không phải kiểu dẻo kiểu gạo nhật.
Có quay lại.
Một suất cơm bò như hình là 55k bao gồm: cơm ( đc nấu hơi nhão ), bắp cải bào sợi nhỏ, thịt ba chỉ bò đc cho lên vỉ nướng, trộn với sốt thường ( có sốt thường, sốt ngọt, sốt cay, sốt siêu say). Sốt thường mình chọn có vị cay ngọt nhẹ. Tổng thể ăn lạ miệng, khá ngon nhờ sốt. Một bát này trông vậy mà mình ăn rất no và không ăn hết đc. Rau giá muối thì phải ăn giòn giòn. Canh mình ko biết làm từ gì. Uống ngọt ngọt mà ko ngấy. Sợi vàng vàng kia có vẻ là trứng mà ko tanh mềm mềm như đậu phụ vậy. Túm lại là cũng đc so với giá tiền.
- Không gian: gọn gàng, sạch sẽ, xinh xắn, một bàn đã bày biện đầy đủ giấy ăn, menu, gia vị
- Phục vụ: lịch sự, lên đồ nhanh
- Món ăn: thực sự là điểm sáng. Mình gọi cơm gà bò và mì udon bò. Nước mì hơi mặn so với mình, nhưng ưu điểm là cả mì và cơm đều đầy đặn, nhiều thịt. Cơm đẫm sốt, mình gọi sốt ngọt khá thơm, có canh và giá ăn kèm
Chắc chắn sẽ quay lại vì siêu ưng ❤️
Cơm ở đây làm mình khá hài lòng, từ ngày phát hiện ra quán tuần nào cũng gọi :))). Đóng hộp giấy thân thiện, trình bày đẹp, sạch sẽ. Thịt ngon mà khá nhiều, sốt kèm ngon nhưng hôm nhiều hôm ít, cá nhân mình thích nhiều sốt :))). Giá cả ổn với chất lượng. Chốt lại mình đánh giá cao quán.
P/s: mình chụp hơi xấu chút :))
Lần đầu tiên viết review cho một quán ăn.
Vì là đứa cuồng thịt đã ghim đc quán từ lâu hôm nọ mới có dịp đi thử.
Cảm quan đầu tiên khi vào quán là quán decor theo style Nhật thì phải. Tầng một có chỗ ngồi ngay tại chỗ làm đồ ăn.
Tầng 2 thì có nhiều bàn ghế và rộng rãi hơn.
Về đồ ăn. Mình gọi 2 cơm mix 3 loại thịt. 1 sốt ngọt và một sốt cay. Cơm thì là gạo nhật nên hạt to tròn tròn. Cá nhân mình thấy hơi khô. Có lẽ do ăn gạo ở nhà quen rồi. Thịt mềm ngấm sốt. Mình ăn sốt cay thì khá thích. Bạn nào ăn được cay thì nên thử. Nay thèm quá nên lại od trên now về ăn. Thì thấy ưng là hộp và thìa là đồ giấy trông sạch sẽ. Nhưng có góp ý nhỏ là quán nên cho sốt riêng và cho thêm nhiều sốt. Vì mình thấy hơi ít sốt so với hôm mình ăn ở quán hôm nọ. Và có thể khách nào ở xa thì cho sốt luôn vào cơm luôn sẽ mất độ ngon.
Chấm 8/10
Sẽ quay lại
Đói quá nên nhận được đồ xong ăn 1 mạch hết luôn,chưa kịp chụp ????
Mình là một đứa cực kì xôi thịt,khi order định gọi thêm thịt nhưng rồi lại thôi,tự nhủ phải giảm cân ???? Lúc nhận được đồ mình hốt hoảng luôn,siêu nhiều thịt)) Không tưởng tượng được cái phần gấp đôi thịt nó như thế nào luôn ấy.Mình gọi sốt thường vị hơi ngọt ngọt,lần sau chắc phải thử thêm sốt khác vì mình thích đẫm sốt,mặn hơn 1 chút.
Đóng gói sạch sẽ,lịch sự,dùng bát giấy với cái thìa gỗ xinh xinh.Cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn!Cũng bởi vì hôm qua 1 quán đóng gói bẩn tệ làm mình bực thực sự.
Tóm lại,chắc chắn sẽ đặt lại! Recommended!????????