Chỗ này gần nhà mà nay mới nhớ để ghé ăn, do quán hơi nhỏ và khuất :)) Ấn tượng ban đầu là quán không gian nhỏ, hơi ngộp, bàn ghế quá sát, và chỉ có không gian trệt. Menu khá phong phú ạ, có cả bánh xèo và takoyaki và tempura ăn thêm. Giá mình thấy rất ổn luôn, khoảng 45-55k/ tô, nhà mình 4 tô là tròn 200k. Menu nước thì đa số là soda và trà. Nói chung là ổn, vị ngon, mà lần sau chắc mình mua về chứ ngồi hơi ngộp nên cũng không thích ngồi lâu lắm :))
Mì udon thì sợi mì dai, mình lấy muỗng để sắn ra còn k được, phản dùng miệng cắn sợi mì ra :))). Thịt bò mình thấy cũng tạm ăn. Nước mì thì siêu đậm đà, ăn thích lắm luôn, Trứng thì cũng oke ngon cả nhà nhé. Một tô như vậy mà với giá 50k thì còn gì bằng.
Còn bánh xèo hải sản thì ăn ngon nhé. nhân hải sản có tôm mực, bắp :)) mình biết được nhiêu đó hết r. có sốt phô mai ở trên ăn béo béo. Mà hơi cháy, nhiều chỗ ăn thấy hơi đắng, mình phải bỏ lớp cháy ra. Giá 40k thì đối với mình là ổn r, k đòi hỏi gì quá cao
Ăn nhiều món ở đây rồi, món nào cũng ưng bụng. Giá hợp lý, ăn một tô udon là vừa đủ no nê ❤️. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán. Hình mình chụp là udon cà ri bò trứng ☺️
Mình mới order 1 udon bò trứng, 1 tempura mực. Giao nhanh. Udon ngon, đậm đà hợp khẩu vị, mà quan trọng là giá vậy là rất hợp lí so với các quán khác có cùng chất lượng rồi. Tempura mực thì mực tươi ngọt, lớp ngoài chiên đa phần giòn ăn đã nhưng có một chỗ lại không được giòn lắm, cắn đến đấy thấy hơi nhão bột dù các phần còn lại siêu ngon. Tóm lại là mới order chưa có dịp ghé quán ăn, nhưng nếu chỉ nói về chất lượng đồ ăn thì khá ok đó nhe. :>
Đồ ăn ngon
Không có bảo vệ hay bất kỳ nhân viên hướng dẫn gửi xe, tự đậu xe trước quán
Mình ăn trưa với 2 ng bạn từ 12h30. Bọn mình vừa nói chuyện vừa ăn, ăn xong có ngồi lại chụp hình tới tầm 14h kém thì bị nhân viên quán ĐUỔI KHÉO '' Mấy chị tính tiền ạ''. Dù lúc đó quán không hề đông. Còn trống 3-4 bàn. Trước đó còn có cặp đôi mang lap ăn uống làm việc lâu. NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ CÓ THỂ NÓI NHẸ NHÀNG GIẢI THÍCH RÕ CHỨ ĐỪNG KÊU TÍNH TIỀN KIỂU ĐÓ
Món mình gọi như trên hình: 1 bát mì và thêm ít đồ ăn nhẹ.
Bát mì này là mì bò trứng, và mình cực mê miếng trứng trong tô, nhất là lòng đỏ trứng. Kh biết tả sao nhưng kiểu bạn có thể húp trọn cái vị chảy ra của lòng đỏ hòa với nước mì í. Còn điểm trừ lớn chắc là ở nước mì. Tùy gu mỗi người thôi. Ban đầu nước mì hơi nhạt, k đậm đà lắm. Nhưng nếu bạn là ng thích cay như mình nên cho thêm ớt( muối ớt, ớt trái ) bỏ vào hết tô mới ngon. Và đúng là mình húp hết nước luôn ))) Mình có order thêm 2 thanh chiên. 2 cái đều ngon nhưng có điều hơi nhỏ.
Nếu được thì quán nên bán thêm nhiều topping ăn kèm, thêm nhiều loại nước chấm thì sẽ tuyệt hơn í.
À mình ăn vào lúc trưa, đã thấy quán đông rồi, không biết tối còn đông thế nào nữa. Nên mình chỉ góp ý bên đầu bếp làm nhanh một chút thì sẽ có nhiều khách hơn.
Mình vừa mới nhận ord tức thì luôn 2 phần udon kake nhưng mình thắc mắc là cái này ko có thịt hay quán quên bỏ thịt????? ( chủ quán có đọc đc cmt rep lại cho mình biết với ạ) chứ 35k để mua nước lèo với udon không thật sự không đáng nha!!!!!
Mình mới có dịp order món của quán về ăn, thấy giá cũng khá rẻ nên mình cũng không expect là sẽ ngon nổi da gà như mấy quán udon Nhật trên đường TVL quận 1. Nhưng mà sau khi ăn thử món Udon cà ri thì mình rất bất ngờ, nước dùng quán làm rất chất lượng, sợi mì ăn ok, thịt bò quán cho cũng nhiều nên ăn xong tô Udon là mình no muốn ná thở luôn.
Nói chung mình rất hài lòng và trong tương lai nếu có thèm Udon thì mình sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Mình ăn quán này từ hồi quán vẫn ở bên Thống Nhất, ngon cực ngon! mà rẻ nữa. Xong mất đi khoảng mấy tháng, đi qua đổi thành quán bún bò, nghĩ quán nghỉ rồi vì bán rẻ quá. buồn lắm luôn ấy. xong hồi lướt Fb thì thấy mấy món quen quen, giống với quàn nhà mình. thấy bên đường bàu cát, qua thì thấy đúng là quán nhà mình thật, thích lắm luôn ý!
Giờ thì mình ra Hà Nội làm việc rồi, hơn năm nay không được ăn. ước gì các bạn mở thêm chi nhánh ngoài này :((