Được bạn dẫn đi, cuối tuần nên quán đông. Nước uống cũng bình thường. Chủ yếu là band hát, có một vài khách lên thôi. Mấy anh trong band hát hay quá, nhưng vẫn kết nhất là anh đánh trống quậy hết sức quậy ????????, ngồi gần nghe đã tai hết sức.
Đi qua Ừ thì mấy lần cũng muốn zô, quyết tâm đi hết mấy quán Acoustic ở Sài Gòn này luôn. Quán mới đóng cửa để sửa chữa lại á, công nhận khâm phục ai thiết kế cái quán này ghê, nhìn 1 góc thì chất chất vậy á chứ xuyên suốt tổng thể không ăn nhập, góc thì hầm hố góc thì kute le le kiểu vậy. Mà thôi không phải cafe sống ảo nên bỏ qua phần này. Band bữa mình đi là Art Band, có 2 chị vocal đẹp gái cá tính hát hay vãi luôn ý, mấy anh guitar trống đồ cũng dễ thương. Phải chi band hát xuyên suốt thì ok quá, đằng này cho khách lên hát, có khách thì hát hay có khách hát như tra tấn người ta huhu, mà band nhường cho khách hát trước nên tới gần 10h đêm band mới hát chính. Giá nước tính ra mắc nhưng không phụ thu thì tính ra ổn. 55k trở lên, mình gọi cacao đá uống ổn, có thể cân nhắc quay lại vì gần nhà.
Biết quán trog 1 lần tình cờ đi ngang nghe dc bài Chỉ là giấc mơ. Nay dc bạn dẫn đi. Không gian cũng ổn, thoải mái. Có acoustic mà nước khoảng 50k - 60k là ổn rồi nè. Bạn mình có đăng ký lên hát nữa. Hehe. Lần sau mình sẽ lên hát thử cho biết!
Thường xuyên ghé vào những dịp cuối tuần, ngày nào cũng có acoustic nhưng thích nhất cuối tuần, đông vui hơn. Nhân viên phục vụ càng ngày càng chuyên nghiệp và tốt hơn. Không gian thoáng mát, vị trí dễ tìm, đồ uống bình thường, không quá xuất sắc, giá nước cũng không đắt lắm so với mặt bằng chung. Chủ yếu đến đây nghe nhạc là chính, anh chủ quán hát hay lắm tuy nhiên quán bật loa quá to so với không gian, ngồi nghe hơi khó chịu, ra về cứ ù ù hai tai, mong quán có thể tiết chế lại 1 tí là ổn.
Nhân viên rất thân thiện . Nhưng nhìn cái ly nước mang ra cho khách thì ko có ấn tượng tốt lắm
Band nhạc cũng oke . Chỉ hơi ko có ấn tượng vs những ly mang ra cho khách . Vs cái giá hơn 80k 1 ly mà sd “ ly dạng Take away “ thì hơi bị chán nhỉ ......
về phần hát thì vẫn thjk nhất bạn Nam Anh . Hát hay ....... nghiện ..... đến Ừ Thì vì bạn ấy
Mình đi t7,cn quán cũng ko đông lắm. Không gian quán rộng rãi, thoáng đãng, dc cái gần nhà. Nước bình thường, band thì có bạn oánh đàn (ko phải chuyên môn ko biết đàn j, chắc ỏrgan ????) nhìn hay hay ????
Quán ngay Đồng Đen, chủ nhật cũng khá đông, quán hơi dơ, đặc biệt đội nhạc ca đầu trước 8 giờ đánh đúng chán, mem nào dẫn người yêu đi thì nên cân nhắc quá ồn.
Mình đi 4 người vào tối chủ nhật. Có đánh giá về quán như sau.
- Nước uống: bình thường. Khoảng 50k/ly do có phụ thu acoustic. Ra nước 1 bàn 1 ly. Những ly sau khá lâu ra.
- Không gian: khá tệ. Vì chủ nhật nên khách khá đông, chật, nóng, không có máy lạnh, 4 người mà chỉ cho ngồi 1 bàn, bàn bên trống mà bảo do đặt trước nên không cho qua. Ghế gỗ không thoải mái.
- Âm nhạc: band hôm mình đi cũng được, sôi động, vui vẻ. Ai thích ồn ào thì oke.
Nói chung lần họp nhóm sau mình sẽ thử quán khác. Hehe.