Hôm nay, nhà mình đãi tiệc nhỏ, nên đã lên lịch từ vài hôm trước rồi, lúc đầu đã chọn mua đùi gà bó xôi ở 1 quán khác ở Tân Bình cơ, nhưng đột xuất bị hủy không giao tới được, và chợt nghĩ ngay tới quán Ú Nù này, vì đã có ăn qua 1 lần rồi nên đặt cứu cánh ngay thôi.
Lần đầu mãi ăn quên chụp hình, ahihi, đùi gà bó xôi ở đây giòn rụm, đùi gà to, thịt gà thơm ngon, dù trời mưa vẫn ship đúng giờ.
Cám ơn quán Ú Nù, cám ơn anh giao hàng.
Pic 1: Trông khá hợp vệ sinh +1 và còn nóng --> hấp dẫn à nha
NHƯNG:
Pic 2 +3 : đùi gà to thật to --> 1 phần do phủ lớp xôi quá ư là dày nên rất chi là cứng nếu không ngay khi còn nóng thì chỉ rụng răng và nhai mỏi hàm nhé.
Pic 4: nếu có -100 đ thì xứng đáng luôn á.. 3 cái đùi đủ 3 cái với lớp LÔNG dày trông rất dị --> kinh nghiệm tách lớp xôi và lột da vứt đi luôn rồi cạp cạp thôi.
Pic 5: 4 cái đùi nhưng chỉ 2 bịch tương (nghe dân tình đồn tương Cholimex) nhưng đời không như là mơ, hơi bị hụt hẫng vì gói tương như hình.
P/S: MUA 4 ĂN 1 NÊN BIẾT SAO RỒI HEN.
Chỗ gì mà dơ quá cái gắp gà xong bỏ vào chảo lấy cái gắp nồi giẽ dơ đen thui mà chà chà dưới bàn , chà xong đem lên gắp gà cho khách 1 lần thôi ko có lần thứ 2
Quên chụp hình, gà bó xôi lúc giao tới còn âm ấm, do nhà hơi xa, gà ngon, xôi giòn rụm, chấm vs tương ớt là vừa miệng, ăn mạnh thì chừng 2 cái đùi là no tới tối rồi, về sau sẽ ăn nữa
Thấy chỗ này dc nhiều bình luận khá tốt trên Foody nên mình ghé đặt thử. Đùi gà to, thịt mềm, nên vừa ăn. Lớp xôi hơi dày nên khi chiên giòn lên ăn hơi cứng, khi nhai đâm vào nướu hơi đau. Mua 2 phần đc 1 hộp dưa leo chung và 2 gói tương ớt, mình nghĩ món này ăn kèm bới đồ chua sẽ hợp khẩu vị hơn là ăn kèm với dưa leo, nhưng nhìn chung là ổn.
Có 1 điều nhỉ là: mình đi làm tranh thủ nghỉ trưa ghé lấy vì ko có nhiều thời gian nên gọi đặt trước, hẹn 11h30 lấy, 11h25 đến nơi chị chủ quán nói là ko biết gì cả và bắt đầu đi chiên. Mình gọi lại số đt dặt hàng hiểu thử thì anh đó bảo sẽ tìm hiểu rồi ko thấy nói năng j nữa cả. Mình hơi thất vọng về khâu nhận order thôi, còn lại thì gà ăn được.
Mình mua bên này cũng mấy lần lúc thì người quen mua dùm mình, lúc thì tự qua mua thường thì chiên hơi lâu 1 tẹo nên mình sẽ làm gì đó rồi mới ghé lại lấy. Mình chỉ toàn mua về nhà ăn thôi, mà về nhà mình cả tiếng vậy mà gà vẫn còn nóng, ngon chán. Đùi gà ngon, ráo dầu, nói chung là mình thích, ăn 2 cái liền mà không ngán ????. Gà ngon nên mình ăn quên chụp hình luôn rồi.
Đùi gà ổn, giá ổn, mà phục vụ không ổn tí nào. Mình đến 10h30 mua 5 đùi, lúc mình đến thì cô đang bó xôi con gà sau đó anh bên delivery tới lúc cô cb chiên, ok ổn. Sau đó có thêm 1 anh bên deli đến nữa mà ổng lấy đùi. Anh đầu tiên đi rồi cô bắt đầu chiên đùi, xog tưởng tới mình ai dè bà nội gọi là nhân viên đi bả đưa cho ông kia đi trước, mình hỏi " ủa cô con đến trước mà" cô vui vẻ trả lời " của con 145k"..... mình đổi thái độ luôn.
P/s: không đáng nhận câu cảm ơn từ khách hàng.