Quán đối diện landmark 81, giá cũng khá cao, nhưng chất lượng và không gian thì tương xứng. Quán có 2 tầng, bày trí đẹp, không đông khách lắm, có nhiều không gian để sống ảo! Ngồi trên lầu có thể nhìn ra được landmark 81.
Không gian và decor khá sang và đẹp nhưng nước uống không gì đặc sắc mà giá lại khá chát nhưng bù lại nhân viên đây phục vụ nhiệt tình luôn hỏi thăm khách hàng về chất lượng.
Hôm đó đi chơi công viên thì mưa gió ập tới nên mình và boy tìm chỗ trú mưa nên đã vào đây. Quán cafe này đẹp lắm, mình rất thích. Lúc chọn đồ uống mình phát hiện có 1 góc rất riêng tư luôn. Góc đó được bài trí ghế sofa nên vừa êm ái mà cảm thấy ấm khi ngoài trời mưa to gió lớn. Mình uống trà Rose hạt chia, boy uống trà gừng . Trà Rose của mình lớp phía trên là hoa khô hay sao á nhìn lãng mạn ghê luôn. Giá khá chat, phù hợp với dân cư Vinhome ???? .
Lang thang bên Landmark, khác nước nên quẹo vô đại. Menu cũng không có gì đặc biệt. Ai ngờ uống thử 3 ly trà átiso, ta nói nó ngon, đáng đồng tiền bát gạp dễ sợ. Uống size lớn nên 65k một ly.
Trà vải: ngọt thanh thơm, có thạch dừa và 2 trái vải to đùng.
Trà đào: cái ngày ngọt hơn, vị đậm hơn 2 miếng đào. Có topping gì không thì quên rồi.
Ly cuối cùng là ly gì quên rồi. Nhưng mà nó chua hơn 2 ly kia, đậm vị và vẫn ngon. Đặc biệt có thêm hạt thuỷ tinh nữa.
Nói chung là khá vừa ý. Mặc bằng ở đây thì 65k cũng không phải quá cao.
Về không gian: tone chủ đạo là màu xanh, bước vào là thơm lừng mùi cà phê, có lầu, decor rất xinh nhé. Có đều hơi chật một xíu
Thấy quán lạ lạ mới mở nên vào uống thử, không gian quán rộng rãi rất thoáng, nhân viên phục vụ ở đây rất dễ thương, mình vào xem menu không biết uống gì, nên được bạn order giúp cho, các bạn rất vui vẻ, cảm thấy rất hài lòng khi đến quán như vậy.