Có thể nói quán là điểm tụ tập của bọn mình, vì sát bên nhà nên thường ngồi đồng ở đây để tám với anh chị chủ quán siêu dễ thương, không gian quán khá nhỏ nên chỉ cần 2 bàn học sinh vào là nhoi như cái chợ nhưng vui, có khi ngồi hóng chuyện mấy em tuổi teen thấy cũng thú vị. Nước uống chất lượng, giá mềm, thích nhất topping ở đây tự làm, mình mê thạch củ năng nên trung thành với loại này và 1 món nữa là yoghurt blend peach, uống hoài vẫn không thấy chán, trà sữa mình uống ở đây ko bị say như những chỗ khác nên ủng hộ nhiệt tình.
Mình đặt tylin củ năng và có ghi chú giao hồng trà vì mình ko uống dc trà sữa, do quán ko phân loại nên mình phải note trong ghi chú. Cuối cùng giao đến cho mình ly trà sữa...dù ko uống dc nhưng vẫn phải lấy vì nghĩ tội anh shipper. Mong quán trước khi làm nên xem kĩ đơn của khách giúp mình!
Mình đặt 1 ly TYLIN thập cẩm 2 loại topping (thạch củ năng + đậu đỏ ) và 1 ly TYLIN thập cẩm + kem ISI + chôc ( thạch củ năng + thạch phomai). Nhưng bên cửa hàng không còn topping chỉ còn nha đam. Mình cũng thông cảm nên đã lấy nha đam, thế nhưng lại tính tiền thêm nha đam. Đã bị ở cửa hàng 2 lần( lần đầu do hết hàng nên cửa hàng huỷ đơn, lần này thì như thế này) quá thất vọng. Sẽ không quay lại