Mình tình cờ ghé ăn thì có nhận xét như sau:
Điểm tốt: nhân viên thân thiện nhiệt tình
Nước dùng ngon ngọt
Gia vị đều tươi mới
Không gian thoáng mát, có chỗ để ô tô
Điểm chưa tốt: Giá 40k so với 1 tô có cỡ 2 miếng sủi cảo, vài cái hoành thánh tầm 3 4 cái với đúng 3 lát thịt thì mình thấy khá cao :(
Rau cải cũng ít, tô bưng ra hơn phân nửa tô mì thường :)) hơi thất vọng vì ăn xong 1 tiếng xong đói lại rồi.
Phần há cảo thì quán bưng ra nhưng mình k thử, cảm thấy hơi mất vệ sinh xíu thì k gọi mà bưng ra nếu khách k ăn lại bưng vào hay sao ta :))
Mình vẫn thích Sủi cảo ở Lương Ký mì gia hơn nhưng lại xa quá. Bên này tiện đường hơn nhưng nếu cải thiện xíu thì tốt.