Phát hiện quán miền Trung, đặc biệt là món ăn Quy Nhơn gần công ty và quyết định ăn thử Bánh canh chả cá. Đánh giá bánh canh dai căng, nước lèo ngọt thanh từ nước luộc cá, chả cá dai thơm, nóng hổi vì bắt buộc món này ăn nóng mới ngon. Từ hồi giờ thấy quán này bán đồ Quy Nhơn ngon nè.
Menu quán còn cơ bún cá,bánh bèo, tré trộn nhậu ngon nè. Rồi có bán bánh ít lá gai, sâm rong biển, sữa đậu nành nữa.
Hôm nay lang thang vô tình ghé vào quán này ăn thử và thấy tiếc tại sao không biết quán sớm hơn ???? Bún sứa chả cá ở đây ngon quá ???? Đúng kiểu miền Trung . Khá là ngon , đồ ăn nhiều , sứa mềm vừa phải thêm nước dùng nóng hổi nêm nếm vừa miệng . Kêu thêm con mực ăn cho đã thèm luôn . Bị kết quán rồi . Giá cả mình thấy cũng ok , phù hợp với chất lượng . Chủ quán khá niềm nở , vui vẻ . Nói chung đáng thử lắm .
Quán ngon sạch sẽ và giá thành thì tầm 15k trở lên thôi à
Quán nằm ở vị trí trung tâm màu hồng dễ thấy lắm , mà cũng kiểu dễ thương nữa.
Quán khá sạch sẽ là điểm cộng đầu tiên rồi
Và vào nhìn menu thì món gì cũng muốn thử nhưng cái bụng có hạn hehe nên m sẽ quay lại thử hết tất cả luôn vì fan miền trung mà haha
Mình order gỏi cuốn ăn thử thì bánh tráng dai vừa miệng k bị cứng ăn hoà quyện cùng với bên trong là chả cá + rau sống và đặc biệt nha cái giòn giòn bên trong nó giòn dã man nhai sướng miệng chấm với nước mắm thơm ta nói xuất sắc mà giá chỉ 15k/ cuốn to uỵnh luôn
Món tiếp theo là bún riêu chả cá á á á ta nói riêu nó béo nó ngon thì thôi luôn nhen
Tô bún riêu chả cá vừa có riêu nè , chả cá , chả cây , huyết , đậu hủ cà chua topping đủ loại trong 1 tô 55k
Uống thêm ly nước sâm rong biển 10k nữa
Tổng tiền tiêu chỉ có 80k mà ta nói nó no căng đi k dc phải ngồi tí xíu mới đi được hic hic còn nhiều món nữa
Thích nhất bánh bèo miền trung nó khác trong này bánh làm từ bột gạo á nên nó mềm ngon lắm ăn k bị ngán á . M mua đem về ăn luôn nè , thêm cây tré trộn nữa xuất sắc tập 2 luôn
Sẽ ghé quán ủng hộ vì giờ thêm quán này vào list quán quen của mình rồi ahihi
Nhân viên phục vụ thì bình thường nha vì kiểu quán gia đình nên mình thấy nhân viên phục vụ vậy là ổn rồi k có gì để chê hết á .
Hôm trước mấy người công ty mình đi ăn trưa ở quán.
Ban đầu vài người vô trước, định ngồi bên trong, nhưng thấy hôi quá, rồi mùi ẩm mốc nên quay lại ngồi bàn ngoài cùng thì đỡ hơn. Thiệt luôn, do chị kia kêu đi ăn thử rồi cả đám đi taxi tới, giờ ko ăn đi quán khác cũng bất tiện nên thôi đành ăn đại cho rồi. Bình thường mà tự đi xe chắc đã bỏ đi liền ngay lập tức.
Đồ ăn siêu thường, mình thấy cũng khá lèo tèo chả nhiều nhặn gì. Team mình 8 người thì có 2 tô sứa bị hôi, chắc do hư rồi. Gỏi cuốn gói lỏng tay, 1 chị thấy ngon, mình thấy bình thường, ăn cứ rớt rớt là không vui rồi đó. Tré trộn siêu chua, chắc do tré để lâu nên lên men quá. Có 1 bạn gọi bún bò thì kêu ăn bình thường.
Nhân viên phục vụ thì ko có lời nào để nói: gọi món thì mặt như ai thiếu nợ, hết hết hết, bưng món thì đập cái rầm lên bàn, bưng món cuối lên xong còn đập benh một cái, kêu hết rồi nha. Phục vụ cái kiểu này ở sài gòn mà sao quán chưa bị dẹp tiệm mình cũng đang thắc mắc.
Điểm cộng duy nhất chắc vị trí dễ tìm.
Trước khi review mình cũng đã hỏi hết team mình coi có ai muốn vớt vát gì lại cho quán không thì mọi người đều nhất trí là mình cứ viết lại đúng sự thật, quán chả có cái gì đáng để khen cả.
Mình đặt grab giao đén. Ngon lắm các bạn . 1 bún sứa chả cá 57.000 mà có tới ba miếng chả to , sứa ngập tô. Chả cá cũng nhiều tiêu nên thơm lắm . Sứa tươi lắm . Nước dùng ngọt vừa nêm tí chua cay là tuyệt luôn.
Bảo vệ ( hình như người nhà ) không thân thiện, khó chịu, cằn nhằn khách. Không dẫn xe cho khách. lần đầu đến cũng là lần cuối. Đồ ăn okie. Nước chấm ko đc đậm đà.
Quán ăn này khá là ngon, nhất là phần chả cá, phần nước dùng thanh, nhẹ, tuy nhiên ko đậm đà lắm và giá theo mình thì khá đắt, 2 tô bún chả cá vs 2 bánh gói là 80k@@. Phục vụ cũng đc