Quán nằm ở mặt đường lê hồng phong vị trí gần trung tâm nên khá thuận lợi cho việc di chuyển đi lại. Để xe có bảo vệ trông dắt.
Không gian quán theo cảm nhận của mình có vẻ hợp với dân văn phong và khách nước ngoài hơn là mấy người trẻ hay cafe. Decor dạng sofa, đc cái tiện nhưng mình thì k hạp lắm ))
Menu đồ ăn và đồ uống không có quá nhiều đặc sắc. Đồ uống theo kiểu cơ bản và đồ ăn gồm mấy món fast food mình cũng chưa thử
Nhân viên phục vụ tôt
Giá cả cao, 30-70k 1 đò uống
- Quán nằm ở số 20 nên đặt tên quán là Twenty Cafe, quán chỉ có 1 tầng nhưng diện tích mặt sàn cũng không quá nhỏ;
- Nhân viên không chuyên nghiệp, phục vụ chậm;
- Đồ uống bình thường, không có gì đặc sắc.
Quán chỉ có một tầng nhưng cảm giác thoáng đãng và trang trí nhã nhặn. Ko có gì đặc sắc nhưng là chỗ nghỉ ngơi tốt cho du khách viếng lăng bác và dân văn phòng.
Phục vụ lịch sự.
Không gian: dễ tìm dễ thấy, quán đủ rộng, ko có tầng, có mấy cái đèn lồng trang trí khá đẹp, bù lại quạt treo tường có dây điện thòng xuống hơi kì.
Phục vụ tương đối chậm vì có 2 ng: 1 phục vụ, 1 nấu
Đồ ăn bình thường, ko ngon lắm cả pizza và spaghetti.
Thế mình tưởng quán này ở 20 Lê Hồng Phong mọi người nhỉ? Đến mà chẳng mấy khi để ý địa chỉ gì cả, với lại chắc ở số 20 thì mới đặt tên là Twenty chứ nhỉ? Hình như quán còn có cơ sở 2 bên Thái Hà hay sao ấy. Không gian trẻ trung, năng động mà lại sang trọng nữa. Hệ thống đèn lồng treo trên trần nhà kết hợp với sofa phong cách độc đáo và những chậy cây cảnh nhỏ tạo nên không gian mới lạ, đầy sức sống. Đồ uống phần lớn là các loại cafe, sinh tố pha chế theo kiểu dành cho giới trẻ, gần giống như take away nhưng mà thanh hơn, không ngậy bằng mấy cái kia. Ngoài ra, quán còn có dịch vụ bi-a giải trí, mình thì mù tịt món này :(