Quán đã dời qua địa chỉ mới bên quận phú nhuận nha mọi người. Bên này mặt bằng cao hơn nên giá ốc lên chút 35k/phần. Nhưng vẫn đảm bảo được độ ngon. Và chị chủ quán vẫn nhớ mặt khách quen lắm.
Mình ăn ở đây phải nói là n lần từ hồi quán mới mở. Giờ không có thời gian nên ít đi ăn hơn nhưng chị tuyết vẫn nhớ đến.
Đi vào buổi chiều tối nên móm ăn lên nhanh. Chứ muộn xíu là đông lắm luôn.
Ốc tươi - gia vị vừa miệng - giá cả tốt nên dắt túi chừng 300k là ăn ok rồi
Quán nằm gần cầu Băng Ky. Mình đi từ ngã 5 Bình - Hòa xuống thì quán nằm bên tay trái. Giữ xe trên lề, có người coi.
Quán này mình ăn từ hồi còn ở Nguyễn - Văn - Đậu rồi chuyển về Phan - Đình - Phùng mới về đây được hơn 1 năm.
Chị chủ quán thân thiện vui vẻ ra món cũng không lâu lắm.
Giá ốc từ 35k/ món. Có bán lẩu cá thác lác 150k/ lẩu nữa.
Ốc tươi, nêm nếm vừa ăn. 1 phần tuy không nhiều nhưng với giá đó mình thấy hợp lý rồi.
Quán làm rất lâu, mình cũng biết chủ nhật đông khách nên thông cảm, cho đến khi thấy những bàn đến sau mình 30 phút thì lại có món trước. Bực mình quá gọi lại hỏi có món chưa thì quán bảo tờ giấy ghi món bàn mình bếp lỡ làm cháy mất rồi ?? ???? ??
Món ăn thì khá ngon, nhưng chất lượng phục vụ quá tệ.
Nói chung cảm thấy khá tệ, sẽ nhất định không bao giờ quay lại.
Thấy quán này được review khá tốt nên mình đến ăn thử. Phải công nhận ốc ở đây tươi, nêm nếm khá ngon, giá cả cũng vừa phải, món lên nhanh. Chắc chắn sẽ quay lại.
Ăn quán này xong qua quán khác ăn nó cứ sao sao á, không ngon bằng ở đây!!!
Mình được 1 người bạn dẫn ăn ở đây, từ đó thành khách hàng thân thiết ở đây luôn.
Mặc dù quán chuyển vài chỗ nhưng vẫn cố kiếm cho ra, Hồi xưa quán ở 120 Nguyễn Văn Đậu, rồi chuyển qua Nguyễn Kiệm- Thích Quảng Đức, và hiện tại quán đang ở 271 Nơ Trang Long nha mấy bạn, mình cập nhật để các bạn biết để khỏi chạy vòng vòng kiếm như mình...
Quán mới ở vị trí khá mát mẻ, đồ ăn thì khỏi bàn rồi...... siêu ngon!
Các bạn muốn kiếm 1 quán ốc ngon- giá mềm- anh chị chủ dễ thương đến quán ủng hộ anh/ chị chủ nhé
Quán tẩm ướp ok nhưng mà ngồi chờ khá lâu mới xong. Ngồi vỉa hè thôi, chỗ ngồi hơi ít, có chỗ để xe máy.
Do ít người làm nên hơi loạn, người làm trước người làm sau.
Tốt nhất nếu đi thì chọn sẵn món trên Foody rồi ra ghi ra giấy để họ làm sẽ nhanh hơn.
Mình đặt 3 món
Ngêu hấp thái ngon nhưng hơi cay ( tuỳ khẩu vị)
Mì xào ốc: đậm đà vừa miệng, thêm nước mắm ăn vẫn ổn
Ốc giác nướng muối ớt xanh: chắc vì đi đường hơi nguội nên ăn thấy ớn ớn
Tổng thể là ngon nhưng đóng gói chưa đc cẩn thận, mì xào ốc đổ hết ra ngoài. Quán có thể đổi sang hôm giấy hoặc nhựa có nắp đậy cẩn thận hơn nhé
- Quán này mình ăn từ hồi chị còn bán vỉa hè. Qua bao nhiêu lần dời chỗ vì người ta lấy lại mặt bằng thì nay ở vị trí 271 nơ trang long. Quán món nào cũng ngon. Giá lại rẻ. Chị chủ quán vui vẻ, nhiệt tình... Vote 5 sao