Vì vào quán cũng muộn nên hết cơm gà má đùi rồi , gọi tạm đùi vậy ???????? Ăn cũng được thôi ạ , chưa xuất sắc lắm . Được khoản nước mắm ngon và canh ngọt .
Quán cơm này mình biết từ đầu hè rồi, cùng tỷ lần lướt qua đây mà hôm trước mới ghé vào thử.
Mình gọi 2 cơm gà bình thường, thêm 1 nộm gà nữa. Như mình nói ở trên rồi đó, đồ ưng miệng cực.
Đĩa cơm đầy đặn lắm nha, 1 lớp cơm, 1 lớp dưa chuột và trên cùng là thịt gà, chan cùng mắm pha đặc trưng kia. Mắm ý đỉnh thật, đậm đà mà không quá mặn, cay nhẹ, thơm mùi tỏi ớt. Thịt gà nhiều ra phết, thịt trắng là chính nhưng chắc chứ không bở, gà ta đó???????? Cơm dẻo, thơm vàng của nghệ, vị nghệ vừa thôi không nồng nên rất dễ ăn, còn nấu cùng nước gà nên càng ưng. Thấy mn thích ăn da gà mà mình lại ngược lại :)) gạt hết da ra????
Salad cũng khá ổn, đầy đủ giá, răm, dưa chuột và kha khá thịt gà, phần nước trộn hơi nhạt và thiên ngọt dịu, nhưng chan ít mắm kia vào là ok luôn.
Trừ việc tiệm cơm hơi bé ra thì mọi thứ đều khiến mình hài lòng, giá cũng mềm cơ, 40k/cho phần cơm canh hịn máy lạnh các thứ
Mình gọi ship 1 suất cơm gà đùi về, quán đóng đồ khá cẩn thận, ship khá nhanh.
Cơm phú yên này đặc trưng là cơm được nấu cùng nước luộc gà nên có màu vàng (thật ra chắc có thêm màu gì đó), vì thế nên cơm hơi bị mỡ, ăn hơi dầu í. Được cái nước mắm rưới lên ăn rất ngon. Gà chắc, thơm thịt. Hộp rau có rau giá là sống nên mình ăn hăng k thíc lắm.
Một suất này giá 55k. Mình thấy cũng tầm giá chung vì cả cái đùi gà như kia.
Vị trí: Mặt đường Tô Hiệu theo hướng từ Trần Quốc Hoàn sang.
Không gian: Hình như có 2 gian, mình ngồi ở gian ngoài gần bếp, vì vậy mà nghe nhân viên với chủ gào thét cũng hơi dã man, như cãi nhau.
Phục vụ: Không có món nào phải chế biến cầu kỳ và mọi thứ đã làm xong hết rồi, chỉ bày biện lên đĩa thôi nên tốc độ phục vụ khá nhanh. Mỗi tội quán mặc dù đông khách thì cũng không ồn ào như cách nhân viên la hét gọi nhau gọi đồ ????
Đồ ăn: Đồ ăn khá ngon nhưng cơm hơi ít quá, con trai hoặc chỉ là con gái mà ăn hơi khoẻ hơn bình thường chút thì chắc chắn phải gọi thêm cơm ngoài nữa. Gà dai, thịt chắc, da gà zòn ????
Quán này mình đã từng gọi ship về vài lần nhưng đây là lần đầu tiên ra quán ăn :3
Ra khá muộn nên quán đã hết kha khá món, muốn gọi tràng trứng mà hết rồi :(
Quán 9h mà vẫn có ba bốn bàn khách. Mình gọi một gà xé 40k và một gà đùi 55k.
Cơm ra nhanh lắm, gọi cái là vài phút sau ra luôn.
Một trong những thứ mình thích nhất ở đây là nước chấm, rưới lên gà rất ngon, đậm đậm có chút vị cay :3
Đĩa khá nhiều gà, cơm nấu ngon
Đĩa gà xé 40k, đùi 55k.
Ăn xong lúc về nhân viên còn dắt xe hộ nữa :3 nói chung là ưng :3
Mình gọi một cơm gà má đùi và một cơm gà đùi chặt đồng giá 55k. Một mề tràng trứng 30k
Cảm nhận chung là cơm quá ít, chỉ được một lớp mỏng nên bạn nào ăn khoẻ sẽ thấy đói. Gà ổn, nhìn miếng thịt gà chặt siêu đẹp mắt, nhưng xương bên trong hơi vụn. Cơm và gà đều có bột nghệ nên nhìn vàng ươm lên hình bắt mắt lắm
Đĩa mề tràng trứng là luộc nên mình thấy hơi nhạt nhẽo.
Canh chắc là nước luộc gà xong cho thêm hành thui, cũng nhạt. Chắc vì quán cho thêm đĩa nước mắm để chấm tùy khảu vị nên các món kiểu đều nhạt nhạt ấy.
Tổng quan là món đẹp, chỗ ngồi đẹp, nhân viên thân thiện btw đồ ăn đắt với không ngon như nhìn trong ảnh :))))
Tổng thể thì xuất cơm khá ngon và ko có gì nổi trội so với những quán cơm gà mình hay gọi, nước mắm hơi mặn.
Mình thấy hơi đắt với giá 40k vì ít cơm quá.
Đặc biệt mong quán chú ý đến vệ sinh nhé, ăn gần hết phát hiện sợi tóc mất cả ngon ☹️☹️