15n 3 cốc dừa dầm nhân dịp khuyến mại lớn thật sung sướng. Nhất là khi dừa dầm ở đây rất ngon, ngọt thanh mát dễ chịu. Chè dừa non lá dứa mà bớt thạch lá dứa đi cho thêm dừa non thì tốt, có lạc ăn rất thích. Nói chung ở đây mà k có km mình vẫn ăn đều
Mình không hiểu là cố tình nó là như thế hay sao mà bóc ra cái dừa nó đóng thành tảng như hình luôn. Phải đổ ra bát xong xắt miếng mới ăn được. Điểm cộng là vị khá thơm, không bị ngọt gắt như mấy chỗ trước đây mình ăn
Rảnh rỗi sinh nông nổi. Lang thang một vòng trên foody thế rồi thuận theo tự nhiên vào quán Tuyết Mai book cốc Chè Sầu. Cũng đã từng ăn Dừa Dầm quán này rất nhiều vì ngon và hợp khẩu vị. Nay thấy có Chè Sầu nên ăn thử. Thật bất ngờ vì ngon đến lạ. Ấn tượng đầu tiên phải kể đến là hương thơm của nước cốt Chè Sầu Tuyết Mai. Không ngọt đậm như những món chè thông thường mà thơm dịu nhè nhẹ mang lại cảm giác mát lành, dễ chịu. Đồng thời vị ngọt thanh, không gắt của nước cốt giúp làm bật lên hương vị của các nguyên liệu khác như mít, thốt nốt, thạch ca cao, thạch sữa, thạch lá dứa, thạch dừa... Ấn tượng tiếp theo là cốc Chè Sầu Tuyết Mai rất to, ăn trực tiếp không phải đổ ra bát nên rất tiện. Cảm giác thật thích thú! ????
Sinh nhật đứa bạn cùng phòng. Book 25 cốc dừa dầm cho cả phòng thưởng thức. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Dừa dầm quán này có một hương vị rất riêng, dễ gây nghiện cho người ăn vì độ mát của đá, ngọt thanh của nước cốt và mùi thơm dịu của dừa non cùng hương vị béo ngậy của sữa cũng như độ giòn của dừa nạo... Một ngày thật vui vẻ ???? .