Lặn lội cả chục cây số chỉ để ăn hàng nướng và lẩu thôi, thì các bạn đủ hỉu nó cũng pải tầm cỡ ntn rồi đấy!!!! Đầu tiên phải nói lẩu Thái ở đây ngon bất ngờ, nước dùng toả thơm nghi ngút vị cùi dừa, một chút xả, chua cay...hít hà đã bit chuẩn bài. Đã thế đồ ăn kèm thịt bò Mỹ, tôm tủng đầy ngập mặt đủ cho 3 người ăn no hết đâu có 250k thuiiii.
Tiếp đến, đồ nướng đĩa nào đĩa nấy xếp đầy có bò Mỹ, nầm, bạch tuộc, bò cuốn kim châm....giá mỗi đĩa chỉ từ 40-50k thoai. Và điều làm mình ưng là rau cuốn trông sạch sẽ, nước chấm cay cay đầm đậm vừa miệng. Chảo nóng xèo xèo mùi bơ quyện mùi thịt tẩm ướp ngũ vị, hay thêm chút cốt dừa là đủ ấm sực người roài.
Cuối cùng, chị chủ làm ăn rất có tâm, tối nào khách cũng bu đông như kiến, và nhân viên phục vụ nhanh nhẹn....ưng quá còn gì!!!
.
????Tuyết Lẩu & Nướng - số 5 ngoc 84 Trần Thái Tông
.
#foodyhanoi #foodycaugiay #vsco #vscocam #hanoiwander #hanoi #foodporn #instagood #streetfood #foodblogger #bbq #meat #grill #caugiay #cuisine #winter #time #hanoifood #vietnamesefood
Ôi thề lúc đến xong nhìn quán đông cứng khách vẫn đứng xếp hàng chờ mà mình choáng luôn, vì không ngờ quán này lại đông thế, bạn hẹn đi thì cứ ăn thôi ý. May mà bạn giữ bàn cho rồi nên được vào ăn luôn.
Quán chuyên lẩu với nước, lẩu thì dĩ nhiên đứa nghiên chua cay như mình vẫn chọn Lẩu Thái. Nồi nước lẩu siêu đẹp, không bị kiểu trong veo như các nơi khác mà có thả sẵn cà chua, ngô ngọt, hành tây với ngò gai rồi nên nhìn mở vung đã thích rồi ấy. Lại có cái váng sữa sữa đun sôi lên nó tan ra ngậy cực. Đĩa đồ nhúng y hình cộng thêm nồi nước lẩu và một rổ rau đầy đặn là 250k đủ ba đứa con gái bình thường ăn nhé, quá rẻ cho một cuộc tình luôn, đấy là bọn mình còn bỏ lại mỳ vì ăn thử cả nướng nữa.
Nướng có nhiều loại lắm, mỗi thứ một tí cũng đủ no bục cả bụng, tầm 40-50k một đĩa khá đầy đặn ko độn gì nhé, khuyên nên thử nầm với ba chỉ cuốn kim châm ạ. Nhưng ưng nhất lại là rổ rau tươi roi rói sạch sẽ của quán.
Quán siêu đông nên muốn ăn thì đi sớm hoặc muộn hẳn nhé. Nhưng lần sau mình sẽ qua cơ sở bên Trần Thái Tông, mới toanh luôn lại còn gần nhà, chỗ ngồi rộng rãi hơn mà lại đỡ đông. Nhân tiện cực ưng chị chủ quán xởi lởi và nhân viên ở đây cũng ngoan nữa, ngoan bất ngờ với một quán bình dân thế này luôn ^^ Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần ^^
Quán lẩu nướng này thì quá nổi khu Mỹ Đình rồi, ngay đoạn gần bến xe trung tâm nhất khu luôn.
Tối nào cũng bu đông như kiến, nhiều khi chả còn bàn phải xếp hàng chờ cơ. Lần đầu tiên lên khu này ms biết đông thế ý
Để thỏa lòng các thượng đế quán mở thêm ở Trần Thái Tông gần đó, rộng rãi sạch sẽ tha hồ tụ tập lun nhưng lần này mình thử ở chỗ Trần Bình thì hơi bé xíu, ai bảo đông khách quá mà.
Quán bán cả lẩu và nướng nhưng mọi người hay gọi lẩu Thái vs nướng thập cẩm nhất nha.
Nước lẩu Thái ở đây siu ngon, gia vị chấm thần thánh mà chỉ 250K 1 nồi đầy đặn cực.
Còn nướng thìcho rau sạch ăn tẹt, có bò, nầm, bạch tuộc, ba chỉ,.. mỗi đĩa tầm 40-50K hợp lí
Chị chủ siêu xởi lởi nhiệt tình
Đi ăn bị chém giá :)
Gọi 1 nồi 250k lẩu thái - 1 lẩu nướng
Gọi 1 táo mèo , 2 lon bia , 2 âu trà đá tính hơn 2 triệu
Xong đấy là khoai với ngô là mời nhé
Khách quên k nói vụ giảm giá 20% cũng ỉm luôn cũng chả thèm bảo
lẩu k khác gì nước mì tôm
Thịt không tươi
đồ ăn kèm cũng k ngon chán
Bực nhất vụ chém giá quá đáng :)
đi 6 người mà tận 350k mỗi người
Ăn cũng chả có gì cao sang cơ , từng đấy đủ để đi ăn buffe rồi