Gọi đồ rõ lâu 30p ra được 1 đĩa thịt.
Khách chưa ăn xong mà đã đem đồ tráng miệng ra, chắc ý là ăn ít thôi lượn đi
Ngồi gần 2 tiếng mà chỉ đc thêm 1 đĩa ba chỉ với 1 đĩa gầu bò
k bjo quay lại nữa
Quán ngay mặt đường. Dễ tìm, ngồi ăn view đẹp. Nhân viên nhiệt tình. Khổ nỗi đồ ăn gọi ra hơi thất vọng
Mình gọi trà đào. Mang ra 1 cốc rất đẹp nhưng ống hút dùng lại. Ống trắng, nhìn còn nguyên vết son????????
Tiếp theo đến nồi lẩu. Gọi lẩu kim chi mà bò mĩ mà k thấy miếng kim chi nào. Nhân viên chắc cungz mới nên k biết giải thích. Phải gọi thêm đĩa ngoài ☺️☺️ và còn .....
Lần cuối đến đây mất
lẩu ăn tạm được, hơi thất vọng vì thấy con ruồi chết
quán view đẹp,ngoài mặt đường, dễ tìm
mình ăn lẩu bò kim chi thấy khá ổn, nhưng hình như quân chả có đồ chấm phù hợp
đang ngon lành đưa miếng thịt vào mồm,phát hiện ngay con ruồi dính ở đũa..... hết hồn ????
tiếp theo mình gọi coca uống, quán rất lịch sự, cho hẳn vào chiếc bình rât xinh...minhg vẫn vô tư uống cho đến khi cần thêm đá, thì nhìn lắp bình nước bẩn kinh khủng
chắc đây là lần cuối cùng mình đến quán
Địa điểm: ngay mặt phố khá dễ tìm, có chỗ để xe thoải mái :3 ngay sau bến xe bus nha :D
Không gian: quán rộng rãi, sạch sẽ, mình ăn trên tầng 2 khá sáng, bài trí không đặc biệt lắm nhưng được cái gọn gàng, hơi nóng chút ????????????
Nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ, nói hơi bé nhưng nhiệt tình, phục vụ rất nhanh :0
Đồ ăn: có cả nướng lẩu đều ăn khá ổn. Mình gọi ba chỉ bò teriyaki với nầm heo, nướng bếp than hoa hay phết ???????? đồ nướng ăn với rau cuốn, kim chi, chấm nước sốt me của quán ngon lắm ❤️❤️ mỗi tội đĩa rau cuốn cho ít rau quá, dù free nhưng mình phải gọi thêm liên tục vì hết nhanh quá ????
Lẩu thái bò có nhiều rau, thịt khá nhiều dù độn lắm rau muống :))) nước lẩu đậm đà, hơi cay cay ăn rất được :D
Ăn thêm salad hoa quả có sốt chanh dây ăn là lạ :D